*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ những hiện vật gốc của chiến dịch cuối cùng - chiến dịch mang đến độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước.
Sau khi chọc thủng Nước Trong, đội hình Binh đoàn thọc sâu Quân đoàn 2 phát triển ra đường 15 rồi cơ động về Ngã ba Vũng Tàu ở phía đông thành phố Biên Hòa.
Sau khi Phan Rang, Xuân Lộc bị chọc thủng, tưởng như đường tiến về Sài Gòn đã rộng mở. Nhưng không! Vẫn còn một chốt chặn nữa mà Quân đoàn 2 phải vượt qua!
Có điểm dễ nhận thấy, những chiếc xe tăng đầu tiên vào Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975 là hầu hết không có lá chắn bùn hoặc nếu có thì cũng rách nát te tua.
Trong những ngày thực hiện cuộc hành quân "Thần tốc" của lính xe tăng thì phần vất vả nhất thuộc về những chiến sĩ lái xe.
Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH thắp vạn ước mơ vô cùng may mắn khi đón nhận những món quà quý giá, được viết nên từ ký ức của những Cựu chiến binh lính xe tăng năm xưa – những con người từng làm nên lịch sử.
Để đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ, nhóm thống nhất về canh gác đêm mang 2 băng AK và 4 trái lựu đạn. Mật khẩu hỏi: Sắt; đáp: Vàng. Trả lời sai bắn ngay, không hỏi lại!
Khi xe tăng dịch chuyển trên phà nếu không chính xác và khéo léo có thể làm đứt gãy các mối liên kết giữa các thuyền và lúc đó nguy cơ chìm xe là khó tránh khỏi.
Phát pháo địch đánh bay ngay khẩu 12 ly7 và tiện đứt đôi chiến sĩ công binh. Lê Tiến Hùng thấy mắt tối sầm lại, khoang bụng vỡ nát, máu nhuộm đỏ quân phục, ruột lòi ra ngoài....
Tráng từ từ mở mắt ra rồi nhỏm dậy, lẩm bẩm: "Xe tôi bị mìn phải không anh?". Toàn xác nhận rồi nhắc Trường: "Vào xe xem có cậu nào làm sao không?"
Vào lúc 10h45 ngày 30.4.1975, 2 xe tăng 843 và 390 của Lữ đoàn 203 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ bách chiến bách thắng lên nóc Dinh...
Chiếc xe tăng 386 đang chạy phăm phăm bỗng rẽ ngoặt sang trái và chúc đầu xuống một cái cống qua đường. Tình huống xảy ra quá nhanh nên dường như không ai kịp xử trí gì cả.