Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses

Đinh Hương |

Cả gia đình tin rằng Janet đã bị quỷ ám, chính vì thế họ đã thúc ép cô phải thực hiện buổi lễ trừ tà và cuối cùng khiến cho bà mẹ trẻ phải chết một cách tức tưởi.

Tâm hồn của Janet Moses bị bao bọc bởi bóng tối và những điều kỳ quái. Cô thường hay thức dậy vào nửa đêm, gào thét, hù dọa sẽ giết chết những người thân trong gia đình. Cô luôn sợ hãi rằng có ai đó sẽ đến bắt mình đi.

Cũng chính vì vậy, người nhà Janet cho rằng cô đang phải gánh chịu một lời nguyền, cả cơ thể và linh hồn cô đang bị một con quỷ dữ xâm chiếm. Họ tin rằng chỉ có một buổi lễ trừ tà mới có thể chữa lành cho Janet yêu quý của họ.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 1.

Bà mẹ trẻ thường xuyên có những biểu hiện tâm thần đáng sợ (Ảnh: Internet)

Janet, 22 tuổi, cuối cùng đã đồng ý cho gia đình thực hiện lễ trừ tà cho mình. Buổi lễ được thực hiện tại nhà bà của Janet ở Wainuiomata, một vùng ngoại ô của Wellington, New Zealand. Tuy nhiên, không ai trong gia đình Janet từng có kinh nghiệm làm những nghi lễ tôn giáo này trước đây.

"Hãy đi trong hòa bình và tình yêu", những người trong nhà vừa giậm chân lên sàn vừa hô vang câu nói này nhiều lần.

Trong căn phòng nhỏ có sự hiện diện của 40 thành viên đều là cô dì, chú bác, anh chị em của Janet. Họ ra sức hất từng tô nước lên người Janet và thay phiên nhau hút vào mắt của người mẹ trẻ. Janet cố gắng vùng vẫy gào thét trong tuyệt vọng.

Tất cả mọi người trong nhà đều ướt nhẹp, cả căn nhà bếp cũng bị ngập bởi dòng nước chảy ra từ chiếc vòi mở liên tục trong hàng giờ liền.

Janet càng giãy giụa, càng cố chống cự để thoát khỏi màn tra tấn kinh khủng thì những người thân của cô càng tin rằng đó là "con quỷ" trong cô đang phản ứng lại.

Cuối cùng, người mẹ "quỷ ám" đã chết tức tưởi ngay trên giường. Cô bị chết đuối do nước sặc vào phổi quá nhiều. Buổi lễ trừ tà trở thành một vụ giết người với sự tham gia của hàng chục người trong gia đình.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 2.

Cô thường xuyên tỉnh dậy nửa đêm và gào thét đòi giết chết mọi người (Ảnh trong phim tài liệu)

Cái chết của Janet Moses vào tháng 10 năm 2007 đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Liệu buổi lễ trừ tà này xuất phát từ tình yêu thương hay chỉ đơn thuần là một vụ giết người vô nghĩa.

Tuy vậy, tòa án vẫn phán quyết cho rằng sự dằn vặt đau khổ là hình phạt kinh khủng nhất cho gia đình họ, vì thể không có bất cứ ai bị giam giữ hay phải chịu sự trừng phạt của pháp luật sau khi gây ra cái chết của Janet.

Trong bộ phim tài liệu Belief: The Possession of Janet Moses của đạo diễn David Stubbs, đoàn làm phim đã đi tìm hiểu những câu chuyện xung quanh việc Janet bị "quỷ ám" và họ cho rằng, về cơ bản, cái chết bi kịch của bà mẹ trẻ cũng chỉ xuất phát từ tình yêu thương mà thôi.

Những hành động kỳ lạ của Janet

Được biết năm 2007 từng là một năm đầy khó khăn với Janet khi cô phải đối mặt với cái chết của người bà. Cô đồng thời phải rất vất vả để nuôi dạy hai đứa con gái. Mối quan hệ giữa Janet với bạn trai cũng không được suôn sẻ, hắn ta là một kẻ phản bội khiến cho Janet luôn gặp đau khổ uất ức.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 3.

Gia đình Janet rất thân thiết, thường hay tụ họp với nhau (Ảnh trong phim tài liệu)

"Gia đình Janet thực sự tin rằng có một cái gì đó rất ác độc và nguy hiểm bên trong con người cô", luật sư bào chữa tham gia vụ án, Phil Mitchell, chia sẻ trong phim tài liệu.

Vài tuần trước khi Janet xuất hiện những biểu hiện lạ thường, một thành viên trong gia đình đã ăn trộm bức tượng sư tử đá tại khách sạn Greytown đem về nhà.

Người đứng đầu gia đình cô cũng có một hình xăm sư tử trên tay, và họ tin rằng "linh vật" này sẽ là một biểu tượng rất ý nghĩa đối với gia đình.

Cho đến khi Janet bắt đầu có dấu hiệu tâm thần, gia đình cô đã gọi cho một Kaumatua, một người cao tuổi của cộng đồng người Maori để giúp cô chữa bệnh. Người này đã nói rằng chính con sư tử đã mang linh hồn quỷ dữ vào trong nhà, và nó đang trú ngụ trong cơ thể của Janet.

Con sư tử này đang vô cùng tức giận bởi nó đã bị tách ra khỏi con còn lại hiện vẫn ở khách sạn. Kaumatua tin rằng cặp đôi sư tử là một cổ vật và chúng đã ở bên nhau hàng thế kỷ trước, vì thế gia đình Janet ngay lập tức phải mang bức tượng sư tử trả về khổ chủ.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 4.

Gia đình Janet tin rằng bức tượng sư tử đã mang về nhà một linh hồn quỷ dữ và nhập vào người Janet (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, kể cả khi bức tượng được đem trở về khách sạn, tình trạng của Janet vẫn không có gì khả quan, thậm chí còn tệ hơn lúc trước.

Nhà tâm lý học pháp y Rees Tapsell, cho hay, sự kết hợp của mối quan hệ đổ vỡ và cái chết của người bà đã tạo thành áp lực gây ra sự căng thẳng tột độ đối với Janet.

"Thật khó để chắc chắn những gì đã xảy ra nhưng có bằng chứng về việc tinh thần cô ấy đã bị bấn loạn và có những thay đổi cực độ trong tâm trạng", Rees nói.

Buổi lễ trừ tà

"Không thể chỉ dựa vào một niềm tin lạ lùng của ai đó rồi đi giết người và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả", đó là suy nghĩ của Grant Erston trước cái chết bi thảm của Jane Moses.

Grant là người dẫn đầu nhóm công tố viên đưa vụ việc của Janet ra trước tòa và khởi kiện các thành viên trong gia đình đã trực tiếp đẩy Janet đến cái chết.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 5.

Janet bị cả gia đình dùng nước lạnh xối vào người hàng giờ liền (Ảnh trong phim tài liệu)

Quyết định làm lễ trừ tà được đưa ra sau khi Kaumatua đưa ra lời khuyên trả lại bức tượng sư tử rồi rời đi và nói rằng mình đã làm hết sức để giúp Janet. Người nhà của bà mẹ trẻ vô cùng đau khổ, cùng quẫn, nghĩ rằng phải tự dựa vào chính mình để giúp đỡ Janet tội nghiệp của họ.

Những thành viên trong nhà nhất quyết không đưa Janet tới bệnh viện chữa trị và bảo vệ nghiêm ngặt ngôi nhà, không cho bất cứ người ngoài nào tới gần trong suốt quá trình tiến hành buổi lễ.

"Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của họ rất to và những tiếng động điếc tai", người hàng xóm Viv Babbington cho biết. "Có rất nhiều người trong nhà, thậm chí một số còn không thể đi vào bên trong".

Một cô gái trẻ tuổi trong gia đình cho biết, Janet đã mắc phải lời nguyền Makutu khiến cho cô bị loạn thần.

Không một ai trong gia đình cô tin rằng Janet thật sự gặp phải vấn đề về tâm thần. Họ luôn có niềm tin to lớn rằng tất cả những hành động quái lạ và đáng sợ của Janet xuất phát từ lời nguyền kinh khủng đến từ bức tượng sư tử.

"Hãy cút ra khỏi cơ thể cô ấy! Hãy để cô ấy yên! Mày không thể lấy cô ấy được!", một người dì hét lên trong buổi lễ.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 6.

Các thành viên trong nhà thức canh Janet liên tục nhiều ngày trời không ngủ (Ảnh trong phim tài liệu)

Buổi lễ trừ tà được diễn ra nhiều ngày liền. Janet liên tục bị người thân kéo vào phòng tắm xối nước lạnh lên người với hy vọng có thể "trục xuất" được con quỷ bên trong cơ thể cô ra ngoài.

Những gáo nước lạnh cứ hất mạnh như tát vào mặt Janet và theo lời khai với cảnh sát, người nhà của Janet có vẻ như đã nhốt cô trong phòng tắm hàng giờ liền.

Sau khi bị hành hạ vật vã, Janet dường như bắt đầu tỉnh táo lại. Gia đình tỏ ra rất mừng rỡ vì cách họ làm đã chữa được cho Janet. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, mọi chuyện lại biến chuyển tệ hại hơn.

Vậy là khoảng 40 người trong nhà bắt đầu tụ họp lại để làm biện pháp mạnh tay hơn. Họ thay phiên múc từng bát nước lớn hất liên lục vào mặt Janet để "diệt quỷ".

Trong phiên xét xử các thành viên gia đình, nhiều người trong số đó đã khai rằng họ còn cúi xuống hút mạnh vào mắt của Janet trong nỗ lực loại bỏ lời nguyền cho nạn nhân.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 7.

Càng giãy giụa, người thân càng cho rằng con quỷ trong người cô đang hoành hành (Ảnh trong phim tài liệu)

Janet vùng vẫy tuyệt vọng, cầu xin mọi người dừng lại nhưng các thành viên trong nhà lại cho rằng đó chính là lời dối trá của quỷ. Họ bắt đầu ghì chặt đầu của Janet hơn khiến cho cô vừa ho sặc sụa, vừa quẫy rất mạnh để cố thoát ra.

Căn phòng nóng hầm hập chật kín người, không khí quện đặc mùi mồ hôi. Nhiều người trong số đó đã không ngủ mấy ngày liền. Một cô gái trẻ dường như đã bị kiệt sức và ngộp thở, cô té xuống, mắt trợn ngược lên trời.

Những thành viên trong nhà hoảng hốt cho rằng cô gái cũng bị quỷ chiếm giữ nên bắt đầu quay sang tạt nước vào cô gái khiến cho cô cũng suýt không giữ được mạng.

"Mọi thứ trở nên trống rỗng. Có lẽ đó là lúc tôi suýt mất mạng", cô gái khai với cảnh sát. "Tôi không cho rằng họ muốn làm hại chúng tôi. Họ có lý do riêng của mình".

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 8.

Janet đã bị chết đuối tức tưởi ngay trên giường (Ảnh: Internet)

Có lúc cả Janet và cô gái trẻ vùng thoát được ra nhưng rất nhanh chóng lại bị sức mạnh của hàng chục người ghì lại. Họ tiếp tục đổ nước vào mặt Janet, cạy miệng nạn nhân mở ra xối nước vào để "trục xuất" con quỷ. Không lâu sau đó, Jane đã mất mạng vì chết đuối.

Cô gái trẻ thì tiếp tục bị đổ nước vào mặt cho đến khi ngất xỉu. Tuy nhiên may mắn lúc này có một thành viên trong gia đình đã thông báo với một người lãnh đạo được kính trọng trong cộng đồng. Người này đã đến nhà và yêu cầu mọi người hãy nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu.

Phiên tòa xét xử

Chín thành viên trong gia đình đã phải ra tòa về tội ngộ sát sau cái chết của Janet và họ đều không nhận tội. Phiên tòa kéo dài đến cả tháng trời để làm rõ xem liệu Janet có thật sự đồng ý để thực hiện "lễ trừ tà" này hay không.

Luật sư bào chữa Mike Antunovic nói rằng các bị cáo tin rằng Janet đã bị quỷ ám và họ chỉ cố gắng giúp đỡ cô mà thôi.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 9.

Tòa án cho rằng sự dằn vặt lương tâm và những khổ đau đối với người nhà nạn nhân cũng là quá đủ (Ảnh: Internet)

Kết thúc phiên tòa, năm thành viên trong gia đình đã bị kết tội gây ra cái chết của Janet, tuy nhiên quan tòa lại phán quyết rằng những gì họ đã trải qua và chịu đựng là quá đủ.

Chính vì thế, không một ai bị phạt tù mà chỉ phải thực hiện các hoạt động công ích và tham gia vào các chương trình giáo dục văn hoá. Họ vẫn được chấp nhận sống tại nhà nhưng bị áp dụng luật giới nghiêm.

Căn nhà đã từng xảy ra lễ trừ tà sau này đã bị đập bỏ. "Tôi nghe nói họ vẫn tin rằng lời nguyền vẫn còn tồn tại trong gia đình mình", tiến sĩ Heather Kavan, một giảng viên về tôn giáo chia sẻ với đoàn làm phim.

Lời nguyền sư tử đá và buổi lễ trừ tà gây nên cái chết tức tưởi của bà mẹ trẻ Janet Moses - Ảnh 10.

Năm trong số người thân của Janet bị kết tội nhưng không bị phạt tù (Ảnh: Internet)

Đạo diễn của bộ phim tài liệu kết luận sau hành trình tìm sự thật của mình, anh nói: "Họ chưa bao giờ muốn giết Janet. Họ đã trải qua một sự trừng phạt quá nặng nề rồi, nhà tù sẽ có tác dụng gì cơ chứ? Đây là một tội ác xuất phát từ tình yêu.

Janet yêu họ, họ yêu Janet, đó là thứ không thể nghi ngờ... Khi họ phát hiện ra cô ấy đã chết, họ không thể tin vào sự thật và đổ lỗi cho con quỷ, không phải họ. Mọi thứ không hề được tính toán sẵn và nó được gây ra từ tình yêu chứ không phải sự ghét bỏ".

(Nguồn: news.com.au)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại