*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Con sư tử đá 32 tấn đứng vững suốt 1000 năm bỗng mất đi giá trị vì sai lầm tai hại của giới khảo cổ Trung Quốc.
Không chỉ sót lại những dấu ấn của triều Tây Sơn hay sau này là cả nhà Nguyễn, thành Đồ Bàn còn được biết đến với những vết tích của người Chăm-pa.
Sự kiện đẫm máu diễn ra trước phủ Khai Phong vào đúng ngày Bao Chửng qua đời đã từng gây chấn động khắp kinh thành và thậm chí còn kinh động đến cả Hoàng đế đương triều.
Cả gia đình tin rằng Janet đã bị quỷ ám, chính vì thế họ đã thúc ép cô phải thực hiện buổi lễ trừ tà và cuối cùng khiến cho bà mẹ trẻ phải chết một cách tức tưởi.
(Soha.vn) - Liên quan đến ‘trào lưu’ dựng sư tử đá (vốn thuộc văn hóa Trung Quốc) trước cửa các di tích, đình chùa… của ta hiện nay, Giáo sư Trần Lâm Biền (Cục Di sản, Bộ VH –TT&DL) cho rằng: “Đây là một sự ‘lạc dòng’ văn hóa và cũng là một thất bại lớn của chúng ta trong việc tuyên truyền và quản lý về văn hóa”.