Lính đặc nhiệm Nga tiết lộ bí mật về cuộc chiến khốc liệt ở Syria

Bảo Lam |

Chúng tôi bắt đầu rút khỏi tòa nhà nhưng khẩu trung liên của địch bên sườn không cho chúng tôi băng qua đường. Không thể ngồi yên chờ đợi, chúng sẽ dùng súng cối!

Từ đầu chiến dịch quân sự của Nga tại Syria, các đơn vị đặc nhiệm của Nga đã có mặt ở đó. Họ không chỉ định vị các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa hành trình, mà còn tham gia vào những cuộc giao tranh trực tiếp với quân khủng bố.

Hồi tháng 8 vừa qua bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao tặng huân chương cho các lính đặc nhiệm. Trong một trận chiến không cân sức, họ đã ngăn cản được cuộc tấn công và khiến hàng trăm quân khủng bố IS phải tháo chạy.

Và chỉ mới đây thôi, các chiến sĩ của Các lực lượng chiến dịch đặc biệt SSO đã đưa ra khỏi vòng vây một trung đội quân cảnh Nga một cách an toàn. Sỹ quan của một trong những đơn vị đặc nhiệm Nga đã chia sẻ với phóng viên tờ "Izvestia" (Nga) về kinh nghiệm chiến đấu của mình tại Syria.

Phóng viên: Anh đánh giá thế nào về quân khủng bố IS? Các đơn vị chiến đấu của chúng đã thay đổi như thế nào trong thời gian gần đây? Chúng có được trang bị vũ khí, chiến thuật mới và hiện đại hay không?

Sĩ quan SSO: Chúng tôi đã thực hiện một vài chuyến "công tác" và mỗi một lần quân khủng bố đều thay đổi. Chưa bao giờ có chuyện chúng tôi quay lại và vẫn chạm mặt đối thủ trước đây. Mọi thứ không đứng yên tại chỗ.

Lấy ví dụ, hiện nay quân khủng bố có nhiều các thiết bị quan sát ban đêm. Đó là cả các thiết bị ống nhòm, cả "Cyclops" (được lấy tên của khổng lồ một mắt theo thần thoại Hi Lạp) - thiết bị quan sát ban đêm với 2 ống kính độc lập liên kết thành 1 khối.

Có cả các loại ống ngắm ban đêm. Chúng được lắp lên các súng cá nhân. Quân khủng bố còn trang bị cả thiết bị cảm biến nhiệt. Trước đây không có những thứ này. Lấy ví dụ, chúng tôi còn thu được của địch thậm chí cả các ống ngắm ban đêm "Pulsar" do Belorusia sản xuất.

Đây là những sản phẩm khá tốt và lại rẻ khi sử dụng ma trận của Trung Quốc. Chúng còn có cả các "Pulsar" kèm với thước ngắm.

Lính đặc nhiệm Nga tiết lộ bí mật về cuộc chiến khốc liệt ở Syria - Ảnh 1.

Khủng bố IS tại Syria.

Phóng viên: Vậy các phần tử khủng bố sử dụng những ống ngắm ban đêm và cảm biến nhiệt hiệu quả như thế nào?

Sĩ quan SSO: Tạm thời quân khủng bố vẫn chưa biết sử dụng đầy đủ chức năng của thiết bị kỹ thuật này. Lấy ví dụ, khi chúng dùng ống ngắm ban đêm nhưng lại không tính tới đường đạn bay của loại vũ khí đó. Viên đạn không phải là tia laser. Nó bay với một quỹ đạo nhất định.

Để bắn trúng, đặc biệt từ khoảng cách lớn, cần phải điều chỉnh, tính toán kỹ. Chúng không hề làm điều này. Bởi vậy chúng thường bắn trượt. Lính gác ban đêm tại các trạm kiểm soát không sử dụng những thiết bị này thường xuyên. Chúng mang ra ngắm nghía một lúc và rồi cất đi. Sau đó thì chỉ nghe ngóng xem điều gì diễn ra xung quanh.

Bởi vậy, chúng thường không thể phát hiện được đúng lúc điều gì diễn ra xung quanh vị trí của mình. Như trong quá trình chiến đấu vẫn phải thường xuyên tính tới việc địch sẽ sử dụng cảm nhiệt và ống ngắm ban đêm.

Đặc biệt khi vào ban đêm bạn phải tiếp cận các vị trí của quân khủng bố. Cần phải hành động rất cẩn thận, kiểm soát mọi cử động của của mình và để ý các lính gác.

Phóng viên: Được biết rằng các đơn vị của IS thường xuyên sử dụng nhiều loại máy bay không người lái. Anh đã bao giờ gặp những thiết bị kiểu này chưa?

Sĩ quan SSO: Chủ yếu chúng tự làm. Chúng mua động cơ, các hệ thống điều khiển và những chi tiết khác trên mạng. Chúng sử dụng cả quadcopters. Các máy bay không người lái và quadcopter hoạt động rất hiệu quả. Lấy ví dụ, chúng tôi từng thấy thiết bị kiểu quadcopter "Phantom" có gắn một chiếc móc.

Quả bộc phá tự chế có gắn chân và bộ kích nổ điều khiển từ xa được treo lên móc này. Nó được ngụy trang bằng cỏ dại. "Phantom" được giấu một cách bí mật trong đám cỏ ven đường hoặc trong bụi rậm. Quân khủng bố ngồi theo dõi, và khi có ai đó tới gần hoặc xe ôtô chạy ngang qua thì ấn nút kích nổ từ xa.

Sức công phá của nó thông thường có thể làm hỏng lốp xe tải. Chúng tôi đã từng gặp các quadcopters mang bộc phá tự chế. Những ống chứa đầy đinh và giấy ni lông. Các quadcopters gần như không tạo ra tiếng ồn. Nó tiếp cận và ném quả bộc phá xuống mục tiêu. Trong bán kính 5m có thể gây thương tích khá nặng.

Bên cạnh đó, quân khủng bố hiểu được tầm quan trọng của các máy bay không người lái. Và cả chúng cũng đều cố gắng bắn hạ những thiết bị này của chúng tôi lẫn quân đội Syria. Chúng từng bắn hạ một chiếc quadcopter của một đơn vị thuộc chúng tôi. Hình như nó bị súng bắn tỉa hạ thủ.

Phóng viên: Anh có thể chia sẻ về công việc chiến đấu của mình?

Sĩ quan SSO: Chúng tôi luôn cố gắng nhằm vào những điểm yếu nhất của địch, ở những nơi mà chúng không ngờ, và gây thiệt hại tối đa. Có lần chúng tôi đột kích vào sâu bên trong hậu phương của địch. Và chỉ tiến hành tấn công vào các vị trí của chúng vào ban đêm. Địa hình ở nơi chúng tôi đột kích giống như phong cảnh trên Sao Hỏa.

Mặt đất nứt nẻ và chỗ nào cũng đầy đá sỏi mà được chất thành đống. Mỗi đống cao 2-3m và dài từ 500m đến 1km. Vì nhiều nơi mấp mô và lối rẽ nên rất khó quen với địa hình vào ban đêm và phát hiện được kẻ địch là điều không hề dễ dàng. Các tảng đá lớn có hình thù rất giống đầu người hay các bộ phận khác nhau của cơ thể người.

Phía sâu bên trong phòng tuyến của địch là một tòa nhà. Quân khủng bố từng cho nổ bom tòa nhà này, và nó sập xuống. Nhưng nếu như leo lên nóc, chính xác hơn là lên đỉnh của đống đổ nát đó thì sẽ có một tầm quan sát tốt các vị trí của địch. Nhưng để tiếp cận tòa nhà, phải băng qua một con đường và rất dễ bị địch phát hiện.

Lính đặc nhiệm Nga tiết lộ bí mật về cuộc chiến khốc liệt ở Syria - Ảnh 3.

Lính đặc nhiệm Nga ở Syria.

Ở phía xa, tại đoạn giao cắt, quân khủng bố bố trí một ụ đại liên cỡ lớn. Tất nhiên, bạn phải mất công sức. Chúng tôi bắt đầu theo dõi địch. Chờ đợi khi nào quân khủng bố mất cảnh giác. Sau đó chúng tôi nhanh chóng vượt qua con đường, vào vị trí, chuẩn bị và bắt đầu hành động.

Quân khủng bố rõ ràng không ngờ rằng có kẻ nào cả gan dám tấn công vào ban đêm và tiêu diệt chúng. Chúng tôi khi đó đã "xử lý" được vài chục tên. Ban đầu địch khá sốc. Chúng không hiểu điều gì xảy ra và chúng bị bắn từ phía nào. Nhưng sau đó quân tiếp viện của chúng kéo đến.

Địch bắt đầu trấn tĩnh lại, và chúng bắt đầu nhằm phía tòa nhà nhả đạn cho tới khi nó sụp hẳn xuống đất. Có vẻ kẻ địch hiểu rằng tòa nhà là nơi ẩn náu của chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi nhìn thấy chúng có các thiết bị quan sát. Quân khủng bố thậm chí còn định đánh thọc sườn và "vãi đạn" về phía chúng tôi từ bên sườn bằng súng trung liên.

Một vài kẻ còn liều chết xông lên. Ẩn mình sau các ụ đá. Chúng đã vượt qua được khoảng 100m. Tuy nhiên, chúng tôi đã diệt gọn tất cả bọn chúng. Chúng tôi bắt đầu rút khỏi tòa nhà. Nhưng súng trung liên bên sườn không cho chúng tôi băng qua đường. Và cũng không thể ngồi yên chờ đợi. Chúng sẽ dùng súng cối. Phải lùi ra xa khỏi con đường.

Khi địch thay băng đạn thì chúng tôi vụt băng qua đường. Sau đó chúng tôi được yểm trợ để rút lui an toàn. Vài ngày sau, chúng tôi lại quyết định tổ chức chiến dịch ở khu vực khác đúng theo kế hoạch này. Ban đầu chúng tôi nghiên cứu địa hình, liệt kê kỹ lưỡng tất cả những vấn đề liên quan tới chiến dịch trên cơ sở những kinh nghiệm của chiến dịch trước.

Nhưng lần này chúng tôi quyết định mang theo hỏa lực mạnh hơn – súng phóng lựu cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi còn có súng tiểu liên, súng bắn tỉa và trung liên. Tới điểm tập kết không xa nhưng chúng tôi vẫn hành quân rất cẩn thận. Bởi vậy chỉ riêng hành quân đã mất vài giờ đồng hồ.

Trên đường hành quân chúng tôi phát hiện những cứ điểm bị bỏ mặc dù ở đó vẫn còn lều và đệm. Chúng tôi phải dùng lại và kiểm tra. Biết đâu bên trong có mìn. Trên mặt cỏ có rất nhiều rác, vỏ đồ hộp và vỏ đạn. Thậm chí có cảm giác nếu giẫm chân lên thì sẽ tạo ra rất nhiều tiếng ồn. Chúng tôi có mặt tại địa điểm khá muộn.

Bình minh sắp sửa tới. Bởi vậy phải hành động nhanh và gọn. Chúng tôi chia nhau ra, quan sát các vị trí của quân khủng bố, đánh giá số lượng, vũ khí và tính chất để hành động. Và bắt đầu hành động. Mối quan tâm của chúng tôi là một tòa nhà và các hướng vào tòa nhà đó. Như chúng tôi được biết, đó là một căn cứ tuần tra.

Ở đây quân khủng bố nghỉ ngơi, ăn uống và chuẩn bị giao ca canh gác. Đó chính là những gì chúng tôi cần. Nơi tập trung nhiều địch, nơi chúng nghĩ là an toàn và không ai có thể tấn công. Đánh dấu thời điểm khi nào tập trung đông quân khủng bố nhất. Sau đó mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Các súng phóng lựu được triển khai.

Tòa nhà bị thổi tung, quân khủng bố hoảng loạn. Các lính bắn tỉa của chúng tôi "kết liễu" tất cả những kẻ nào bị hất tung ra ngoài và bắt đầu tỉnh lại. Sau đó, theo thông tin chặn sóng điện đàm địch, chúng tôi được biết rằng đã có 4 chỉ huy quan trọng và vài chục quân khủng bố bị tiêu diệt.

Thực ra, những phát súng bắn ra từ súng phóng lựu ngay lập tức làm lộ các cứ điểm của chúng tôi và như lần trước, quân khủng bố tập trung toàn bộ hỏa lực vào đây. Địch có các tuyến đường bí mật dùng để tiếp cận chúng tôi. Chúng bắn khá chính xác bằng súng trung liên. Các viên đạn bay gần tới mức bạn có thể cảm nhận được đường bay của chúng.

Chúng tôi bắt đầu tiến hành rút lui một cách quy củ bằng cách yểm trợ cho nhau dưới làn đạn của địch. Người đầu tiên yểm trợ, người thứ hai di chuyển, vào vị trí, tiếp đến người thứ nhất di chuyển về vị trí của người thứ hai,… Quân khủng bố rất liều mạng. Thêm vào đó chúng nắm địa hình khá tốt.

Chúng tôi đã lùi ra khá xa khỏi địa điểm giao tranh. Bắt ngờ từ bên sườn, một tên khủng bố lao ra và nổ súng. Đúng lúc đó, tôi đang chạy về vị trí, nhưng đồng đội của tôi đã hành động chính xác. Tôi chỉ nghe thấy tiếng súng "pằng-pằng".

Hai phát súng bắn trúng trung tâm mục tiêu. Nếu chúng tôi di chuyển chậm một chút thì tên khủng bố liều mạng đã xuất hiện ở phía sau chúng tôi. Chiến dịch diễn ra rất thành công. Chúng tôi đã gây được tiếng vang ở đó.

Lực lượng đặc nhiệm Nga hoạt động ở Syria.

Phóng viên: Các anh phối hợp như thế nào với quân đội Syria?

Sĩ quan SSO: Cần phải tìm cách phối hợp với họ và thúc giục họ thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều kiểu. Nếu chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi tập hợp các chỉ huy quân đội Syria của toàn bộ mặt trận. Thông thường, chỉ tại những cuộc gặp kiểu này họ mới làm quen với nhau. Chúng tôi giúp họ phối hợp với nhau.

Chúng tôi giải thích, đi đâu, như thế nào và từ đâu chúng tôi sẽ hành động, chúng tôi mang theo cả lính của họ. Chúng tôi nhất thiết phải phổ biến cho họ biết rằng họ phải để chúng tôi sống sót trở về và đừng bắn nhầm vào chúng tôi. Chúng tôi cố gắng để lại một đại diện của mình để điều phối.

Binh lính Syria rất đa dạng. Có những người thực sự chiến đấu. Nhưng cũng có người bạn bảo chạy đi thì anh ta không thể nhúc nhích chân. Có người thì gào khóc. Một mặt, có thể hiểu được họ. Chúng tôi ở đây chỉ là đi công tác. Chiến đấu xong – về nhà. Còn họ đã 6 năm chiến đấu không ngừng nghỉ ở đây rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại