Lật lại vụ án "chiếc giày đỏ", phải chăng cô bé 4 tuổi bị giết hại vì đã thấy điều không nên thấy?

Luna |

Trong vụ án chiếc giày đỏ này, cả nghìn người đã bị thẩm vấn nhưng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ giết hại bé gái 4 tuổi, ở nơi chỉ cách nhà có hơn 50m.

Mới đây, cảnh sát Vương quốc Anh quyết định lật lại một vụ án giết người cách đây đã 70 năm để cố gắng tìm ra thủ phạm.

Nạn nhân là cô bé Norma Dale 4 tuổi bị siết cổ chết tại nơi chỉ cách nhà mình hơn 50m.

Vụ án này được biết đến với cái tên “vụ án mạng chiếc giày đỏ”, bởi khi được phát hiện, Norma chỉ còn mang đúng một chiếc giày đỏ bên chân trái.

Vào buổi chiều ngày 21 tháng Chín, 1946 định mệnh, người mẹ Francis Dale vẫn trông thấy và nghe thấy tiếng con nói chuyện, nhưng sau khi bà ra ngoài một lát để hái quả mâm xôi rồi trở lại thì không còn thấy nữa.

Mọi người cùng tỏa ra tìm kiếm ở mọi nơi, kể cả ở bãi đất hoang gần đó, nơi đậu một chiếc xe tải, nhưng đều không thấy bóng dáng Norma.

10 giờ sáng hôm sau, người lái xe tải cho biết mình đã quay lại chỗ chiếc xe nhưng không thấy gì bất thường.

Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau đó, thi thể của Norma được tìm thấy ở chính gần chiếc xe này, cách nhà chỉ hơn 50m, bởi cậu bé Michael Duffy, 11 tuổi. Khám nghiệm tử thi cho biết Norma đã bị siết cổ không lâu sau khi mất tích.

Lật lại vụ án chiếc giày đỏ, phải chăng cô bé 4 tuổi bị giết hại vì đã thấy điều không nên thấy? - Ảnh 1.

Michael Duffy kể lại những gì mình đã tìm thấy. (Ảnh: Internet)

Lật lại vụ án chiếc giày đỏ, phải chăng cô bé 4 tuổi bị giết hại vì đã thấy điều không nên thấy? - Ảnh 2.

Cảnh sát đã rất lạc quan về khả năng giải quyết vụ án này, nhưng không ngờ... (Ảnh: Internet)

Hơn 1.000 người đã được cảnh sát triệu tập thẩm vấn, khoảng 4 hecta lân cận đã được khoanh vùng, lùng sục để tìm chiếc giày còn lại của Norma.

Vào thời điểm đó, cảnh sát tràn đầy hy vọng tìm được kẻ sát nhân, thậm chí đã liên hệ với các thám tử ở Scotland Yard và cho báo chí biết vài ngày sau đó, rằng rất lạc quan có thể đưa ra được kết quả.

Trong số những nhân chứng đã được triệu tập bao gồm cả Albert Langan, người sống ở ngôi nhà cách nơi thi thể Norma được tìm thấy chỉ khoảng 1m, và ông Glover, tài xế của chiếc xe tải ở hiện trường.

Ông Langan cho biết đã thấy bố của Norma đi xe đạp ngang nhà, thậm chí còn chào hỏi nhưng phủ nhận việc trông thấy Norma cả ngày hôm đó, tuy nhiên sau đó ông này tiếp tục phủ nhận việc chào hỏi và khẳng định việc đó đã xảy ra từ trước đó một tuần.

Còn ông Glover thì khẳng định không đến chỗ chiếc xe từ 2:50 chiều hôm trước cho đến 10 giờ sáng hôm sau và thi thể không ở gần đó, nếu không ông đã trông thấy...

Cho đến nay, việc điều tra vẫn chỉ đưa ra được kết luật chung chung rằng “kẻ giết người hẳn đã ra tay ngay ở gần nhà nạn nhân, rồi giấu xác.”

Không ai biết chắc được điều gì đã xảy ra, tuy vậy, gia đình của Norma và những người dân trong vùng đã đưa ra rất nhiều giả thuyết.

Người anh họ của nạn nhân, ông Alan Powell nay đã 80 tuổi, cho rằng, “Norma đã thấy điều không nên thấy, và bị giết bởi vì vậy.

Tôi còn nhớ mình đã nằm trên sàn nhà, giả như đang đọc truyện nhưng thật ra cố gắng nghe bố mẹ và người lớn nói về chuyện đó.

Theo những gì tôi có thể nhớ được, người mà họ nghi ngờ rốt cuộc lại có chứng cớ ngoại phạm trong 10 phút quan trọng khi đó, tôi sẽ không nói người đó là ai.”

Một người anh họ khác của Norma là ông Brian Dale, 78 tuổi, cùng vợ mình là Beth, thì đã viết cuốn sách “Một Chiếc Giày Đỏ”.

Bà Beth khẳng định đã làm việc với cảnh sát và tập hợp 30 file bằng chứng trong vòng 2 năm, để có thể đưa ra được tên kẻ giết người trong sách - là một phụ nữ, vào thời điểm cuốn sách chuẩn bị được tung ra thì vẫn còn sống, tại York.

Tuy vậy, cuốn sách không thể xuất bản do lo ngại vấn đề pháp lý, đặc biệt là luật phỉ báng và có quá nhiều lời đe dọa.

Lật lại vụ án chiếc giày đỏ, phải chăng cô bé 4 tuổi bị giết hại vì đã thấy điều không nên thấy? - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Dẫu vậy, sau 70 năm, từ những thông tin mới được cung cấp từ phía gia đình nạn nhân, cảnh sát quyết định lật lại vụ án này, đồng thời một lần nữa kêu gọi đóng góp thêm thông tin từ cộng đồng.

Tuy rằng ai cũng hiểu thời gian càng trôi qua lâu, vụ án càng trở nên nan giải, nhất là khi bằng chứng duy nhất có thể chứa DNA cung cấp manh mối về thủ phạm là chiếc giày đỏ đã biến mất và chưa từng xuất hiện lại, nhưng ông Alan Powell nói rằng, “Kẻ đã giết Norma giờ đây có lẽ không thể bị đưa ra cho công lý trừng phạt, nhưng ít nhất chúng ta có thể tìm ra được điều gì thật sự đã xảy ra, để kết thúc vụ án này.”

Tổng hợp, theo thesun, express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại