Lãnh đạo TP.HCM: Tôi phải quay vòng vòng 3 giờ mới về tới nhà!

Trường Nguyên |

Chia sẻ về ngày mưa kỷ lục 26/9, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, ông rời trụ sở từ 18h nhưng đến 21h cùng ngày mới về tới nhà.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM sáng 29/9, vấn đề TP liên tục bị ngập nước trong những ngày qua được các phóng viên quan tâm và đặt câu hỏi về giải pháp chống ngập đối với ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.

Ông Hoan cho biết, lãnh đạo TP những ngày qua đặc biệt quan tâm chia sẻ với những sự cố mà người dân gánh chịu trong mưa ngập. UBND TP lập tức chỉ đạo các sở ban ngành chức năng khẩn cấp triển khai nhiều biện pháp chống ngập cấp bách, như khai thông cống rãnh, vớt rác tại các miệng thu - cống xả và đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập.

Chia sẻ về những gì mình gặp trong trận mưa lịch sử của TP, vị Chánh văn phòng cho biết, ông mất hơn 3 giờ từ trụ sở về nhà vì cơn mưa dữ dội và kẹt xe khắp nơi.

Lãnh đạo TP.HCM: Tôi phải quay vòng vòng 3 giờ mới về tới nhà! - Ảnh 1.

Đường Lê Thánh Tôn, đoạn gần trụ sở UBND TP.HCM bị ngập trong cơn mưa 26/9.

Ông Hoan kể, hôm đó lãnh đạo TP gồm Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các ban ngành có buổi làm việc với Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về công tác cải cách hành chính.

"Họp xong đến 6h tối, thì Phó thủ tướng thấy mưa quá lớn thốt lên "chết rồi, kiểu này làm sao về Hà Nội được". Tôi cũng không ngờ nữa, mọi người chỉ phía sau kêu trời nói rằng, kiểu này thế nào trụ sở UBND TP cũng sẽ ngập.

Nhưng thật ra vị trí này, người Pháp đã chọn rất tài, mưa cỡ đó mà chỉ dâng lên chút xíu rồi rút sạch còn chỗ khác thì ngập nặng. Cái đó cũng là cái dở của mình so với những người trước làm.

Tôi chạy ra thấy nước ngập, kẹt xe nên thầm nghĩ "đường này chắc chết" và chạy vòng qua đường Lê Lợi nhưng cũng "kẹt cứng". Vừa qua Lê Lợi đến Lê Thị Riêng rồi định rẽ vào đường Cách Mạng Tháng Tám nhưng… cũng chết", ông Hoan hài hước chia sẻ.

Để về nhà, ông Hoan chạy vòng vào đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng về hướng Chợ Lớn nhưng cũng không thoát được cảnh ngập nước, kẹt xe. Vị Chánh văn phòng chia sẻ, phải "quay vòng vòng" mới về tới được khu vực Bình Hưng Hòa, lúc này nước ngập khắp nơi.

Lãnh đạo TP.HCM: Tôi phải quay vòng vòng 3 giờ mới về tới nhà! - Ảnh 2.

Khu vực vòng xoay Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành ngập trong cơn mưa lịch sử.

"Đến 21h, tôi mới về tới nhà vì phải chạy vòng nhiều con đường, chứ không thể đi theo các trục đường thẳng. Do vậy, chính quyền phải nhanh chóng nghiên cứu các phương án chống ngập cho người dân", ông Hoan nói.

Theo ông, sự cố vừa rồi mang tính lịch sử, cho chúng ta một bài học kinh nghiệm về cách "sống chung với lũ". Bắt buộc chúng ta phải làm chủ được tình hình, nếu không thì sẽ… chết vì không có kịch bản chuẩn bị.

"Qua trận ngập này chúng ta mới thấy nhiều khuyết tật trong quản lý nhà nước, doanh nghiệp và công trình. Do vậy các từng cơ quan đơn vị, địa phương phải rút kinh nghiệm để xây dựng cho mình kịch bản ứng phó với sự cố bất ngờ", ông nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại