Lâm Vỹ Dạ bật khóc: "Tôi không cam tâm với sự nghiệp hiện tại và sự an phận của chồng"

Long Phạm |

Tối qua (29/1), tập 14 và cũng là tập cuối chương trình Sao Hỏa Sao Kim đã lên sóng, với nhiều tình tiết xúc động.

Trong tập này, các cặp vợ chồng khách mời sẽ cùng nhau chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình.

Hứa Minh Đạt bật khóc: "Lâm Vỹ Dạ không hiểu rằng, tôi phải làm, làm nhiều thì mới có tiền nuôi vợ nuôi con"

Sau khi được Trấn Thành yêu cầu, Hứa Minh Đạt đã lần đầu tiên khóc và xin lỗi Lâm Vỹ Dạ trên sóng truyền hình. Anh nói:

"Tôi muốn nói điều này lâu rồi, nhưng vì mặc cảm nên không dám nói. Anh xin lỗi em!

Lâm Vỹ Dạ bật khóc: Tôi không cam tâm với sự nghiệp hiện tại và sự an phận của chồng - Ảnh 1.

Khoảng thời gian mới cưới nhau, tôi cũng trẻ và Lâm Vỹ Dạ cũng trẻ. Tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của chồng là chỉ biết đi làm kiếm tiền, nuôi vợ là đủ. Tôi không hiểu sao Lâm Vỹ Dạ cứ trách tôi về muộn, đi tới 11, 12 giờ mới về.

Lâm Vỹ Dạ không hiểu rằng, tôi phải làm, làm nhiều thì mới có tiền nuôi vợ nuôi con. Sau buổi làm hay có những lúc đi ăn với sếp này nọ, để vợ nằm nhà một mình.

Lúc đó, tôi nghĩ, là vợ thì phải hiểu cho chồng. Nhưng tới khi Lâm Vỹ Dạ có bầu, tôi mới chịu về sớm hơn, để ý tới vợ hơn và từ đó mới từ từ cảm nhận được.

Khi Lâm Vỹ Dạ phải sinh mổ hai đứa con trai cho tôi, tôi đều không ở cạnh cô ấy được. Lúc đó, tôi lo lắm. Đến khi con sinh ra, tất cả mọi người và tôi đều đổ dồn vào đứa con mà quên Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ là người chịu khổ nhiều hơn, nhưng ai cũng đổ dồn vào con, chẳng ai hỏi han gì cô ấy.

Tới bây giờ, tôi muốn xin lỗi Lâm Vỹ Dạ. Tôi hứa sẽ dành thời gian cho con và gia đình nhiều hơn".

Lời xin lỗi của Hứa Minh Đạt đã khiến cả Lâm Vỹ Dạ và Trấn Thành đều bật khóc vì xúc động.

Lâm Vỹ Dạ bật khóc: Tôi không cam tâm với sự nghiệp hiện tại và sự an phận của chồng - Ảnh 3.

Lâm Vỹ Dạ bật khóc: "Tôi không cam tâm về Hứa Minh Đạt"

Tới lượt mình, Lâm Vỹ Dạ cũng bật khóc nức nở khi nói về điều đáng tiếc nhất với Hứa Minh Đạt. Cô chia sẻ:

"Khi lấy Hứa Minh Đạt, tôi đang trong độ tuổi thanh xuân. Khi ấy, tôi chỉ mới 21 tuổi, còn đang rất trẻ. Nhưng tôi không màng đến tuổi thanh xuân và chấp nhận lập gia đình với anh Đạt. Bởi vậy, tôi chẳng có gì phải tiếc nuối khi đã đến với anh Đạt.

Tôi rất sợ để cho khán giả thấy được điểm yếu, cảm xúc của mình. Nói chuyện người ta thì lanh lắm chứ nói chuyện của mình, tôi lại chẳng biết nói gì.

Hứa Minh Đạt mà tôi yêu cách đây 10 năm là một Hứa Minh Đạt rất có tài, có lửa nghề. Trong mắt tôi, không ai bằng chồng mình hết.

Lâm Vỹ Dạ bật khóc: Tôi không cam tâm với sự nghiệp hiện tại và sự an phận của chồng - Ảnh 4.

Điều khiến tôi khát khao nhất ở Hứa Minh Đạt là muốn chồng mình thành công hơn trong sự nghiệp của anh vì anh không phải kẻ bất tài. Tôi không cam tâm với sự nghiệp hiện tại và với sự an phận của chồng.

Đôi lúc, điều đó trở thành mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi. Tôi biết chồng tôi có thể làm được những thứ hơn như thế, nhưng anh ấy không muốn. Anh ấy sợ sự mạo hiểm của mình sẽ ảnh hưởng tới chồng con.

Nhưng dù chồng tôi làm gì, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ. Tôi luôn ở bên chồng chỉ với mong muốn một ngày nào đó thấy được sự thành công của anh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại