*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo LS Phạm Văn Phất, về tình trạng lạm thu ở Thanh Hoá, nếu xác định được có động cơ cá nhân, những người liên quan có thể bị xử lý về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp thì dân không thể đến ủy ban để xin dấu hay làm bất cứ thủ tục gì. Luật bất thành văn này khiến nhiều gia đình rơi vào vòng nguy khốn.
Dắt trâu, bắt bò, tạm thu tài sản và tính lãi cắt cổ… đó là cách mà cán bộ xã, thôn ở Hà Vinh (Hà Trung, Thanh Hóa) thực hiện để ép dân nộp tiền đóng góp.
Việc gia đình chị Toàn bị cán bộ tịch thu chiếc giường, huyện Nông Cống cho rằng, đó là hành động... tự nguyện của gia chủ. Tuy nhiên, chị Toàn bảo, đó là những lời bịa đặt.
Không đóng đủ khoản thu, nhà anh Hùng - gia đình liệt sĩ- đã bị "tước" hộ nghèo. Tuy nhiên, trước sai phạm đau xót này, UBND huyện Nông Cống đã chớp nhoáng ra báo cáo bao biện, lấp liếm.
Ở xã Hải Lộc và Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, lần đầu trong nhiều năm qua, người dân một lần được đổi vai: từ người nai lưng đóng tiền trở thành người "thu" tiền.
Từ vụ lạm thu ở Thanh Hoá, nhà văn Nguyễn Khắc Trường có dịp nhìn lại và đối sánh với những gì ông đã viết trong tác phẩm nổi tiếng của mình. Nhà văn cho rằng, "ma" ở một số vùng nông thôn bây giờ còn nhiều và xảo quyệt hơn xưa.
Bí thư huyện ủy Nông Cống, Thanh Hóa Lê Thanh Hải cho rằng, không có việc cắt hộ nghèo của gia đình liệt sỹ nhưng thừa nhận, thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo của anh Hùng bị thất lạc.
Ở Trường Sơn, đứa trẻ mới lọt lòng đã phải tự nguyện đóng góp vô số những khoản phí, quỹ. Thậm chí, có làng, người ta còn bắt cả trẻ con phải lo… chỗ chết cho mình.
Ở làng Thành Liên nhà chị Toàn nghèo rớt mùng tơi. Túng bấn, không xoay nổi tiền đóng góp, gia đình chị Toàn đã bị cán bộ làng, xã tịch thu mất chiếc giường.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã nêu ý kiến về việc gia đình liệt sỹ bị cắt hộ nghèo do "mùa đóng góp kinh hãi" ở huyện Nông Cống.
Kiệt quệ, không còn tiền để đóng quỹ làng, một gia đình liệt sĩ bị cắt... hộ nghèo. Chuyện tưởng như đùa này lại có thật ở xã Trường Sơn (Nông Cống, Thanh Hóa).