Lắc vàng 3 chỉ rơi xuống biển Đà Nẵng, nữ du khách bật khóc, tuyệt vọng: Diễn biến bất ngờ sau đó

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Trong lúc chơi đùa dưới biển, chiếc lắc tuột khỏi tay mà chủ nhân không hề hay biết.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ du khách đánh rơi lắc vàng tại bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/8.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Chu Thị Mai (quê ở Nghệ An) - chủ nhân chiếc lắc cho biết đây là lần đầu tiên đi du lịch Đà Nẵng. Trong lúc vui đùa dưới biển, chiếc lắc vàng bị tuột khỏi tay nhưng chủ nhân không hề hay biết. Đến khi lên bờ xem lại video vừa quay, cả nhóm mới phát hiện thời điểm chiếc lắc rơi xuống nước và lập tức nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Người phụ nữ cho hay, chiếc lắc có giá trị 3 chỉ vàng và là món quà kỷ niệm chồng tặng nên có ý nghĩa rất lớn với chị. Khi biết chiếc lắc bị mất, chị Mai gần như tuyệt vọng vì giữa biển mênh mông, nghĩ rằng khó có thể tìm lại.

Phát hiện làm rơi tài sản, chị Mai hốt hoảng đi tìm người giúp đỡ thì được một nhân viên cứu hộ trên bãi biển hướng dẫn tìm gặp anh Phan Thanh Trinh (thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển) - người có kinh nghiệm và thường sử dụng máy dò kim loại để hỗ trợ du khách tìm đồ thất lạc.

Lắc vàng 3 chỉ rơi xuống biển Đà Nẵng, nữ du khách bật khóc, tuyệt vọng: Diễn biến bất ngờ sau đó - Ảnh 1.

Nữ du khách bất ngờ và xúc động khi tìm được tài sản rơi giữa biển mênh mông. (Ảnh: Cắt từ clip của anh Phan Thanh Trinh)

Biết sự việc, anh Trinh nhận lời hỗ trợ ngay. Người đàn ông lội ra khu vực nước sâu hơn 0,5m và liên tục bị sóng đánh, kiên trì dò tìm tài sản giúp nữ giúp khách. Lúc này, chị Mai chỉ biết đứng trên bờ hy vọng.

Kể thêm trên báo VietNamNet, chị Mai cho hay sau hơn 1 tiếng tìm kiếm, bất ngờ một đợt sóng đánh vào, chị thấy một vật hình tròn ló lên khỏi mặt cát nên mọi gọi mọi người chạy đến đưa tay mò thử thì đúng là chiếc lắc của chị. Chị Mai và nhóm bạn đi cùng ôm nhau bật khóc vì quá bất ngờ, không nghĩ có thể tìm lại được tài sản giữa biển.

Tìm lại được tài sản, chị Mai nhiều lần ngỏ ý gửi quà cảm ơn song mọi người đều từ chối. Người phụ nữ rất xúc động trước sự nhiệt tình và thân thiện của người dân Đà Nẵng. Và đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch của chị.

Anh Phan Thanh Trinh cho biết sau khi nhận được lời đề nghị hỗ trợ, anh đã mang máy dò kim loại xuống nước tìm kiếm. Dù xác định được vị trí nghi chiếc lắc rơi nhưng vì sóng lớn cùng cát liên tục bồi khiến việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày, một con sóng bất ngờ đánh chiếc lắc nổi lên mặt cát. Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng phát hiện và thu hồi tài sản.

Nhiều người đã bày tỏ ngưỡng mộ sự nhiệt tình của anh Trinh khi sẵn sàng dành thời gian, công sức để giúp đỡ người xa lạ mà không mong nhận lại điều gì. Hành động giản dị ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của về người Đà Nẵng, để mỗi du khách khi rời đi không chỉ mang theo những bức ảnh về biển xanh, cát trắng, mà còn lưu giữ những ký ức ấm áp về tình người và sự tử tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại