Lý lịch "sáng chói" của sếp đạt danh hiệu Anh hùng lao động chê công nhân nhà quê

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Bà chủ đã từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc vì miệt thị lao động.

Ninh Thị Ty sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ hồi còn nhỏ, cô bé Ty đã sớm có ý thức học hành chăm chỉ, nghiêm túc. Là niềm tự hào của gia đình và thầy cô bởi thành tích học tập xuất sắc, không ít lần chị đã đạt giải nhất, nhì văn toán toàn thành phố.

Nếu giấc mơ của cô cán sự hóa Trường năng khiếu Thái Phiên thuở nào biến thành sự thật thì giờ đây Ninh Thị Ty có thể đã là một Dược sỹ giỏi. Nhà nghèo, đông em , thương cha mẹ vất vả, chị lặng lẽ từ bỏ ước mơ của mình , trở về phụ giúp gia đình ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Biết chuyện, thầy chủ nhiệm đã kịp thời động viên gia đình và chị kịp ôn thi trước kỳ thi Đại học diễn ra đúng một tuần. Tin tưởng vào kết quả thi, nhưng chị vẫn sửng sốt khi biết tin mình được chọn đi đào tạo tại Đức.

Sau khi trở về nước, bà đã tham gia vào việc phát triển ngành dệt may trong nước. Năm 1994, bà xin cấp trên cho phép chị chấp nhận lời mời làm việc từ một Công ty may của Đức đang sản xuất tại Việt Nam trong thời hạn 1 năm nhằm nâng cao kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực may công nghiệp của nước bạn mà bản thân chị có nhiều lợi thế.

Đúng một năm sau, bà trở lại với cương vị mới: Giám đốc Xí nghiệp may thời trang Trương Định khiến không ít người ngỡ ngàng. Phần vì nơi chị ra đi có quá nhiều người đang mơ tới, phần vì nơi chị tới có quá nhiều khó khăn.

Lý lịch "sáng chói" của sếp đạt danh hiệu Anh hùng lao động miệt thị công nhân
 

Đứng trước thực tế khó khăn của Xí nghiệp trong hoàn cảnh: không đủ công ăn việc làm; cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu; tài chính ở con số “âm”, chị quyết tâm bằng mọi cách phải “vực” xí nghiệp đứng lên. 

Ba tháng đầu tiên, đích thân Giám đốc phải chạy đôn đáo khắp nơi vay tiền và dồn số tiền tiết kiệm của chính mình để trả lương cho CBCNV. Bà Ninh Thị Ty đã mạnh dạn, chủ động sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, mua thêm máy móc thiết bị; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Năm 1999, bà đã đến Hưng Yên tìm đất để mở rộng sản xuất kinh doanh với quy mô lớn nhằm “đón đầu” thị trường Mỹ. Năm 2001 chị là người tiên phong “khơi thông” thị trường Mỹ, đưa dòng chảy hàng may mặc Việt Nam sang tận bên kia bán cầu và được Bộ Thương mại thưởng 140 triệu đồng cho thành quả đặc biệt này. Đó là niềm động viên khích lệ tạo động lực và là cơ sở giúp Công ty ký kết được nhiều hợp đồng lớn với các nước khác như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu.v.v…

Bà Ninh Thị Ty là một doanh nhân thành đạt, đã vực dậy được nhiều doanh nghiệp may đang trên bờ vực phá sản. Hiện tại, bà đang giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần may Hồ Gươm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần may Chiến Thắng. Hệ thống các nhà máy thuộc công ty được phủ khắp các tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Tây, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn…


	Bà Ninh Thị Ty nhận danh hiệu Anh Hùng Lao Động

Bà Ninh Thị Ty nhận danh hiệu Anh Hùng Lao Động

Sau hơn 10 năm dựng xây, dưới sự lãnh đạo của bà, công ty Cổ phần may Hồ Gươm đã đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào: Từ một cơ sở chỉ có hơn 80 máy may các loại, hơn 193 công nhân, cơ sở vật chất nghèo nàn, máy móc thiết bị lạc hậu, đến nay Công ty đã có 06 xí nghiệp may được trang bị máy móc hiện đại ở Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên với hơn 3000 công nhân, tốc độ tăng trưởng bình quân liên tục đạt trên 60%/năm, hệ thống khách hàng lớn rộng khắp các châu lục.

Với những nỗ lực và sự phấn đấu không mệt mỏi, trong nhiều năm qua Bà Ninh Thị Ty đã được nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, huân huy chương.

Bà và tập thể công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003; cá nhân bà đã được tặng thưởng nhiều bằng khen. Đặc biệt, như “Bông Hồng Vàng” - giải thưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dành cho chị và 20 phụ nữ Việt Nam xuất sắc năm 2005. Đặc biệt Bà đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” năm 2009.

Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua, vụ bê bối của bà chủ đã từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bà đã không ngại ngần mà miệt thị người lao động là “đồ nhà quê” khi nhiều công nhân lên tiếng phàn nàn góp ý vì nhận thấy chất lượng bữa ăn có vấn đề.

Vụ việc hiện vẫn chưa đến hồi kết. Vẫn chưa có tính toán cụ thể về những thiệt hại của công ty khi công nhân đình công trong mấy ngày vừa qua nhưng một điều chắc chắn rằng, danh tiếng của vị “sếp” này sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại