Con gái sếp Korean Air đến nhà xin lỗi tiếp viên bị đuổi

Nguyệt Phương |

Ngày 14-12, con gái Tổng giám đốc Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air đã đến nhà để xin lỗi tiếp viên trưởng bị cô đuổi khỏi máy bay ở New York tuần trước.

Theo AFP, sáng nay cô Cho Hyun-Ah, con gái Tổng giám đốc Cho Yang-Ho, đã đến nhà riêng của tiếp viên trưởng Park Chang-Jin và một nữ tiếp viên của chuyến bay hôm 5-12 để xin lỗi.

Cả hai đều không có ở nhà, nên cô Cho đã gửi thư xin lỗi trước cửa.

Trước đó tiếp viên trưởng Park xuất hiện trên kênh truyền hình KBS tiết lộ cô Cho đã buộc anh và nữ tiếp viên trên phải quỳ xuống xin lỗi và chửi mắng cả hai thậm tệ.

“Bạn không thể tưởng tượng được sự nhục nhã mà tôi phải chịu đựng trừ khi bạn tự cảm nhận” - anh Park bức xúc.

“Cô ta quát lên rằng phải liên hệ với đài kiểm soát không lưu ngay lập tức để dừng chuyến bay vì cô ấy không để máy bay bay. Làm sao tôi dám trái lời con gái của ông chủ trong một tình huống như thế” - anh Park nhấn mạnh.

Cô Cho bác bỏ thông tin rằng cô buộc anh Park và nữ tiếp viên trên quỳ gối. Tuy nhiên một hành khách có mặt trên chuyến bay ngày 5-12 xác nhận có nhìn thấy hai tiếp viên phải quỳ gối. “Tôi cảm thấy buồn cho họ. Khi đó trông họ vô cùng sợ hãi” - hành khách này kể.

Anh Park cũng chỉ trích việc hãng Korean Air đã tìm cách đổ trách nhiệm toàn bộ mọi chuyện lên đầu anh. Korean Air không phản ứng gì với cáo buộc này. Trước đó Tổng giám đốc Cho đã xin lỗi công khai vì “không dạy dỗ con gái đúng mực”.

Cô Cho đã từ bỏ mọi chức vụ trong hãng Korean Air. Hiện chính quyền Hàn Quốc vẫn đang điều tra vụ việc để xác định cô Cho có vi phạm các quy định an toàn hàng không hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại