Bể nước Nam Đô đầy rác: "Đừng coi dân chúng tôi như mấy thằng hề"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trong khi cư dân tại chung cư Nam Đô cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh bể nước ngầm nứt, sủi bọt trắng, chứa đầy rác thì chủ đầu tư nhất quyết phủ nhận điều này.

Xuống bể nước ăn, vốc lên đầy bùn và rác

Những ngày qua, với việc dư luận và truyền thông lên tiếng về chất lượng nước sinh hoạt nhiễm Nitrit nặng và tình trạng nước bị đục bẩn ở chung cư Nam Đô thì chủ đầu tư GP Invest cũng tiến hành thau rửa bể nước sau một thời gian dài cho người dân sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh.

Chia sẻ với chúng tôi, một cư dân ở đây cho biết: Ngày 19/6, chủ đầu tư chỉ đạo Home Care, đơn vị quản lý vận hành chung cư Nam Đô tiến hành cho máy bơm hút nước thau bể CT2A, thì sáng sớm ngày 19/6, một nhóm cư dân do Trưởng Ban liên lạc bảo vệ quyền lợi cư dân Nam Đô, ông Võ Thanh Sơn, cùng các anh Tăng Văn Đạo, Ngô Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phạm Thành Chung, Hoàng Mạnh Anh… có nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng và kỹ sư thủy lợi gọi nhau xuống kiểm tra tình hình bể chứa nước.

Theo dự đoán của nhóm, do bể chứa nước chỉ cách sông Sét vài chục mét, nên không loại trừ khả năng bể chứa bị nứt vỡ và thẩm thấu ngược nước từ trong lòng đất vào nên gây ảnh hưởng đến chất lượng nước trong bể.

Clip: Phát hiện vết nứt, sủi bọt nước trong bể nước chung cư Nam Đô

Xuống đến nơi, nhóm cư dân này phát hiện rất nhiều vết nứt vỡ, sủi bọt từ vách và đáy bể. Sau khi quay lại các vết sủi này, anh Tăng Văn Đạo trực tiếp vớt lên vô số rác như cọng chổi cùn, vỏ mì tôm, vỏ băng vệ sinh…trước sự ngỡ ngàng của những người đi cùng.

“Rất nhiều bùn dưới đáy bể. Nhưng vấn đề là chúng tôi nghĩ nước có cặn bẩn còn giải thích được, chứ cả đống rác thế ấy, và nước sùi bọt thành từng đường dài thì đến phát khiếp! ” – Anh Tăng Đạo bức xúc.

Clip: Mò rác trong bể nước ngầm chung cư Nam Đô

16h cùng ngày, khi bể đã được thau rửa xong, đại diện của Home Care, đơn vị quản lý tòa mời cư dân xuống ký biên bản xác nhận việc bể đã thau rửa sạch sẽ để xả nước trở lại. Tuy nhiên do quá bức xúc nên đông đảo người dân kéo nhau vào phòng sinh hoạt cộng đồng và yêu cầu chủ đầu tư ngừng cấp nước trong ít nhất 3 ngày, mời đơn vị kiểm định độc lập xác nhận tình trạng bể, nghiên cứu sửa chữa vết nứt rồi mới bơm nước.

“Thế nhưng vào lúc 21h đêm hôm đó, cư dân chúng tôi lại phát hiện ra một nhóm thợ do chủ đầu tư GP Invest và Home Care soi đèn xuống dùng xi măng trát các vết nứt. Chúng tôi ngăn nhóm thợ lại và yêu cầu làm gì cũng phải đàng hoàng công khai chứ không thể đối phó kiểu như thế. Nếu bể nứt thì việc trát xi măng chỉ là để cho vui cả làng, chứ làm sao giải quyết được gốc rễ vấn đề?” – ông Võ Thanh Sơn cho hay.

Cư dân yêu cầu chủ đầu tư mời đơn vị kiểm định độc lập xem xét vết nứt ở bể nước

Cư dân yêu cầu chủ đầu tư mời đơn vị kiểm định độc lập xem xét vết nứt ở bể nước

Cư dân nổi giận - Ảnh chụp trên Group Diễn đàn cư dân Nam Đô online với gần 2000 thành viên

Cư dân nổi giận - Ảnh chụp trên Group Diễn đàn cư dân Nam Đô online với gần 2000 thành viên

"Chúng tôi không mang rác vào trong bể"

Đến chiều 25/6, dưới sức ép của dư luận, một cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề “ Ai chịu trách nhiệm về nước bẩn mà người dân Nam Đô đang dùng” đã diễn ra tại chung cư này với sự có mặt của đại diện Công ty nước sạch Hà Nội, Nhà máy nước Hoàng Mai, chủ đầu tư GP Invest, đại diện Vinaconex 9- đơn vị thi công bể nước, đại diện Công ty 2T thi công đường ống và cư dân Nam Đô.

Bức xúc trước tình trạng gần 1 năm phải ăn nước bẩn, nhiều người dân Nam Đô xin nghỉ làm sớm để về đối chất với các đơn vị liên quan

Bức xúc vì gần 1 năm phải ăn nước bẩn, nhiều người dân xin nghỉ làm từ 15h để về đối chất với các đơn vị liên quan

Về vấn đề bể nứt, Vinaconex 9 kiên quyết bác bỏ vì cho rằng chất lượng xây dựng vô cùng tốt, không thể xảy ra tình trạng nứt vỡ như phản ảnh. Tuy nhiên, khi các bên cùng xuống bể để kiểm tra thì đơn vị này buộc phải thừa nhận có nhiều vết nứt trên tường và đáy bể. Còn về phương án xử lý cụ thể, đơn vị này cho biết sẽ được bộ phận kỹ thuật Vinaconex 9 đưa ra và tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc rác và bùn mà người dân ghi nhận được ở đâu ra, đại diện Nhà máy nước Hoàng Mai khẳng định “Rác không thể di chuyển trong đường ống dẫn nước của nhà máy đến tận bể của khách hàng.”

Ông Nguyễn Tiến Dũng – GĐ Dự án Nam Đô Complex, P.TGĐ GP Invest và ông Lê Ngọc Minh, GĐ Công ty 2T, nhà thầu thi công đường ống nước nội bộ trong tổ hợp Nam Đô thì khẳng định chắc chắn: “Toàn bộ đường ống nội bộ do công ty 2T cung cấp đều được xử lý tẩy rác trước khi đi vào vận hành.”

Chủ đầu tư đối chất với cư dân Nam Đô

Ông Bùi Văn Hiểu – GĐ Home Care, GĐ Ban quản lý vận hành tổ hợp Nam Đô Complex lại lên tiếng phủ nhận trách nhiệm: “Home Care vừa thau bể cách đây 3 tháng và không thể có chuyện nhiều rác như thế ở trong bể. Chúng tôi cũng luôn khóa bể chứ chẳng bỏ không nắp bể bao giờ.”

Đặt vấn đề “ông có xác nhận hình ảnh mà cư dân ghi trong clip là hình ảnh tại chính bể của tòa nhà này? Liệu có hay không việc dân tìm cách nào đó mang rác vào thả để đổ tiếng xấu cho chủ đầu tư và Home Care?”, ông Hiểu trả lời: “Tôi không biết. Tôi chỉ có trách nhiệm trả lời khi mà ngay sau khi phát hiện ra vết nứt và rác, người dân họ gọi chúng tôi xuống lập biên bản ghi nhận để ba mặt một lời." .

Clip: Ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Thanh Sơn tranh luận về vấn đề rác trong bể nước

“7h sáng, người dân tranh thủ trước giờ đi làm xuống kiểm tra bể nên lúc đó gọi Home Care kiểu gì? Một là từ lúc xây bể xong, các ông chưa bao giờ thau bể trước khi bơm nước cho cư dân chúng tôi. Hai là cứ cho rằng cách đây 3 tháng các ông đã thau, thì thau xong các ông cũng bỏ lại rác dưới đó. Nhiều hay ít cũng chỉ là một đống rác, ai nhận trách nhiệm thì nhận xong rồi thôi chứ giờ đã thau xong bể rồi thì cũng qua cả. Đừng cứ đá qua đá lại quả bóng, coi dân chúng tôi như mấy thằng hề” – Trưởng Ban liên lạc Bảo vệ quyền lợi cư dân Nam Đô, ông Võ Thanh Sơn lên tiếng.

“Chúng tôi không vô học đến mức đổ rác vào bể nước ăn của chính gia đình mình để làm trò. Cư dân Nam Đô tự tin toàn trình độ Cao đẳng, Đại học, chúng tôi đủ nhận thức về hành vi của mình,” - ông T.N, cư dân có mặt tại buổi đối thoại cũng gay gắt nói.

Sau nhiều tiếng đồng hồ căng thẳng ngồi nghe các bên liên quan tranh cãi qua lại, hàng trăm người dân chung cư Nam Đô ôm bụng ấm ức ra về. Rút cục, họ vẫn không hiểu nổi bằng cách thần kỳ nào mà bùn và rác đã được sinh ra trong bể nước ăn của mình!

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc này đến quý độc giả!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại