Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để "nuôi" tình yêu với thần tượng

HẢI MY/ THIẾT KẾ: HUYỀN TRANG |

Chi phí cho một lần đi xem thần tượng trình diễn, ngót nghét cũng cả chục triệu đồng. Để phục vụ cho sở thích, ngoài tiết kiệm, nhiều bạn trẻ quyết tâm làm thêm giờ và kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn.

Bạn có công nhận rằng, dù là một người có kế hoạch quản lý chi tiêu chặt chẽ đến đâu thì cũng có lúc bị lung lay khi đứng trước thứ mình thích, món đồ mình yêu hay thần tượng mà mình mê. Cụ thể hơn một chút thì, ai cũng có những sở thích riêng và sẵn sàng chi tiền cho sở thích ấy. Điều đó không hề đi ngược lại với nguyên tắc tài chính nào cả, bởi đôi lúc, tiêu tiền chính là động lực để kiếm tiền. Tiêu tiền đúng lúc, đúng chỗ, cho đúng người... lại càng là cách để có một "sức khoẻ tài chính" lành mạnh.

Như việc các fan chi tiền cho thần tượng của họ dưới đây. Để có hàng chục triệu để đi dự các sự kiện, buổi biểu diễn của idol, họ đã tích cực tăng giờ làm, tích luỹ tài chính và đợi đến lúc "cháy hết mình".

Hãy cùng tìm hiểu xem, khi một người hâm mộ dành tình yêu đặc biệt cho thần tượng, họ sẵn sàng trích bao nhiêu tiền trong hầu bao của mình cho việc đó và cảm thấy đó là khoản chi đáng tiền hay không nhé!

Một lần đi xem thần tượng trình diễn tốn bao nhiêu tiền?

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của Hằng Nga (26 tuổi, Hà Nội), các buổi trình diễn của thần tượng thường diễn ra ở Thái Lan, Singapore, Đài Loan,... Trong số các nước này, Thái Lan là nơi có chi phí đi lại rẻ nhất và không mất quá nhiều thủ tục, do vậy cô bạn thường lựa chọn đi xem trình diễn tại đây.

"Tuy nhiên nói là rẻ nhưng cũng phải tốn cả chục triệu đồng cho một lần đi xem. Bởi ngoài tiền vé xem show, mình cũng phải mua thêm các vật phẩm cần thiết và cả chi phí vé máy bay, ăn ở nữa. Mỗi lần như vậy, mình sẽ trích ra một khoản tiền tiết kiệm sẵn có cộng với các khoản thu nhập từ làm thêm giờ, thêm việc. Trước khi đi 1 - 2 tháng mình thường nhận thêm việc ngoài để có thêm tài chính", Hằng Nga chia sẻ.

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 2.

Giống như Hằng Nga, Minh Chi (26 tuổi) cho hay: "Số tiền lớn nhất mình từng chi là khi đi xem biểu diễn ở nước ngoài, mỗi đợt rơi vào khoảng từ 15 - 25 triệu đồng. Mình thường kết hợp đi du lịch và con số này nhỉnh hơn so với du lịch thông thường vì có thêm khoản mua vé xem biểu diễn.

Mình cũng chỉ bắt đầu đi xem biểu diễn sau khi đã đi làm và có thu nhập ổn định. Khoảng thời gian chi mạnh nhất của mình là 2 năm đi 3 nước để xem biểu diễn của thần tượng với tổng số tiền vào khoảng 50 - 60 triệu đồng. Nếu tính cả 'sự nghiệp' fangirl, mình ước chừng con số từng chi khoảng trên dưới 100 triệu".

Học cách quản lý tài chính để "nuôi" tình yêu với thần tượng

Phạm Trang (25 tuổi) cũng có hơn 10 năm đồng hành với DBSK (Hàn Quốc) và Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên (Trung Quốc). Khoản chi lớn nhất của Phạm Trang cũng là đi xem thần tượng biểu diễn ở Thái Lan năm 2018. Hồi đó còn là sinh viên nhưng cô đã làm 3 công việc cùng lúc trong 1 tháng hè kết hợp với tiền học bổng để đủ tiền

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 3.

Hiện tại, Phạm Trang đang dành trung bình từ 500k - 1 triệu/ tháng để mua đồ của những nhãn hàng mà thần tượng quảng cáo, tạp chí, vé xem phim,... cùng đồ mà fan làm. Riêng dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày ra mắt hay sinh nhật thần tượng thì sẽ chi nhiều một chút để làm dự án.

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 4.

Phương Khuyên (19 tuổi, Đồng Nai) đã không ngại chi vài chục triệu để có được những tấm thẻ bài hiếm của nhóm nhạc BTS. Để có được số tiền này, cô nàng tích cực đi làm thêm, nhận viết bài cho các bên và tiết kiệm.

Hay như Thủy Tiên (23 tuổi), cô nàng còn mở hẳn một tài khoản ngân hàng riêng cho việc mua thẻ bo góc, album và vật phẩm của nhóm nhạc BLACKPINK. Có thể nói, cách làm này giúp Thủy Tiên có thể phân chia rõ ràng tài chính cá nhân và cũng dễ kiểm soát hơn trong việc chi tiêu.

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 5.

Còn đối với Kim, cô bạn trẻ tuổi này đã bắt đầu sưu tầm thẻ bo góc từ năm 2020. Tính đến nay, số tiền mà cô chi cho các tấm thẻ rơi vào khoảng 15-16 triệu. Đáng chú ý, một lần vì hụt mất tấm thẻ mình mơ ước do điện thoại cũ chậm quá, Kim còn mạnh tay mua luôn điện thoại mới để sau này giật khuyến mãi cho dễ hơn.

"Vì mình còn khá trẻ nên để có tiền mua thẻ bo góc, mình thường nhận phụ việc cho bố mẹ để được tiền tiêu hoặc bưng bê ở quán cà phê vào dịp lễ, Tết. Mỗi tháng mình sẽ kiếm được 1-2 triệu và để dành lại đến khi nào đủ mới mua thẻ bo góc chứ hoàn toàn nói không với vay mượn.

Cái khó nhất khi sưu tầm thẻ của mình là mình chưa có tài khoản ngân hàng, mỗi lần giao dịch đều mất thời gian. Cũng may mình chỉ sưu tầm thẻ của NamJoon nên chưa lần nào hụt mất cả. Còn lại mình thấy việc sưu tầm thẻ hay vật phẩm của thần tượng không phải chỉ có tiền là được. Tiền nhiều mà hàng đã bán hết cũng không làm gì cả!", Kim tâm sự.

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 6.

Hội con nhà giàu có lối đi riêng

Khác với những bạn trẻ trên phải làm nhiều công việc một lúc để có thêm thu nhập chi cho sở thích cá nhân, những bạn sinh ra trong gia đình có điều kiện phần nào "nhẹ nhàng" hơn.

Rachel Trần (29 tuổi) từng được giới mộ điệu thần tượng biết đến với cái tên "huyền thoại" Caheojunsu. Bởi cách đây 10 năm, cô nàng đã được cho là một trong những "rich kid" đầu tiên, dám chi số tiền "khủng" để vote cho thần tượng.

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 7.

Từng chia sẻ về số tiền 30 triệu/tháng, Rachel cho biết: "Tiền đó là tiền tiêu vặt của mình, rồi tiền lì xì Tết. Với cả hồi xưa lúc còn đi học, học sáng học chiều nên tiền tiêu vặt mình cũng nhiều nên cứ tiết kiệm cũng được kha khá".

Thế hệ 9X có Caheojunsu thì 10X phải kể đến anh chàng Nhất Hoàng, người cực kì chịu chi để thể hiện tình yêu với thần tượng. "Mình đam mê nhất là đu cheap moment (PV: mua đồ giống thần tượng), đi xem biểu diễn, mua album. Ngoài ra, mình còn từng tổ chức sự kiện, xem toàn bộ MV của thần tượng, thi thoảng còn mua cả tạp chí", Nhất Hoàng chia sẻ về sở thích của mình.

 Kiểm soát tài chính, tăng giờ làm để nuôi tình yêu với thần tượng - Ảnh 8.

Chàng trai sinh năm 2003 này còn từng được cộng đồng người hâm mộ biết đến với dự án mừng sinh nhật thần tượng lên tới gần 900 triệu đồng. Trong đó, bao gồm cả các hoạt động từ thiện như tặng quà cho trẻ em mồ côi, sửa chữa mái ấm tình thương và xây dựng dịch vụ xe cứu thương miễn phí nhằm giúp những bệnh nhân ở vùng xa.

Có thể nói, người trẻ có vô vàn những cách chi tiêu riêng để ủng hộ, bày tỏ tình cảm với thần tượng của mình. Cho dù là tiết kiệm từ tiền được gia đình chu cấp hay tiền học bổng, đi làm thêm nhiều công việc, đằng sau mỗi khoản chi đó là niềm vui mang giá trị tinh thần của những người trẻ.

"Mình nghĩ nhiều người cho rằng số tiền này bỏ ra là lãng phí nhưng cá nhân ai cũng đều chi trả một số tiền nhất định cho sở thích và giải trí. Với mình đó là việc ủng hộ thần tượng xem họ biểu diễn. Mình còn trẻ, việc gì khiến mình vui vẻ thì mình bỏ tiền", Phạm Trang nói.

Nguồn: Tổng hợp, Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại