*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
GD&TĐ - Một máy bay chiến đấu tiên tiến của Không quân Trung Quốc mới đây đã bị rơi ở huyện Vương Đô, tỉnh Hà Bắc.
Những hình ảnh đầu tiên về mẫu UAV tàng hình liên lục địa của Trung Quốc vừa xuất hiện, hé lộ bước nhảy vọt về công nghệ của Bắc Kinh.
Những hình ảnh cận cảnh đầu tiên về chiến đấu cơ thế hệ 6 do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương phát triển đã khiến giới quân sự thế giới chấn động. Với nhiều ưu thế vượt trội, Trung Quốc được dự báo sẽ đưa dòng tiêm kích này vào trực chiến trước Mỹ nhiều năm.
Công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại Bắc Kinh cho một trong những cuộc diễu binh quy mô lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua.
Sẽ là sai lầm lớn nếu đánh giá thấp khả năng của FC-31, chiếc máy bay này đang ngày càng hoàn thiện với nhiều công nghệ hiện đại và chi phí tiết kiệm hơn nhiều.
Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 26 máy bay và bảy tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp cận hòn đảo này trong 24 giờ đồng hồ qua.
Thất bại quá bất ngờ trước mẫu máy bay chiến đấu này đã khiến Không quân Trung Quốc bừng tỉnh và nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979, không quân Trung Quốc không dám tham chiến là do họ sợ Phòng không - Không quân Việt Nam mạnh và tinh nhuệ.
Trung Quốc sẽ bắt đầu nâng cấp động cơ của chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất, J-20, trong năm nay để có thể sánh ngang với F-22 Raptor của Mỹ.
Cả 2 phi công điều khiển tiêm kích J-10 đã kịp thời thoát nạn và không bị thương sau khi máy bay lao xuống bờ sông.
Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc (Airshow China) lần thứ 13 đã chính thức khai mạc tại thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Các phi công chiến đấu Trung Quốc đã chiến đấu với máy bay được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo (AI) trong các trận không chiến mô phỏng để nâng cao kỹ năng chiến đấu của phi công, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Tâm điểm