Không quân Nhân dân Việt Nam

Bài 3: Chuyện chỉ có ở không quân Việt Nam

Bài 3: Chuyện chỉ có ở không quân Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2023-12-21T12:10:00

Trong cuộc chiến bảo vệ bầu trời Tổ quốc hơn 50 năm về trước, các phi công Đại đội bay đánh đêm của Không quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh máy bay B-52, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về máy bay quân sự Việt Nam trên bầu trời Hà Nội

Bộ Ngoại giao lên tiếng về máy bay quân sự Việt Nam trên bầu trời Hà Nội

Quân Sự 2022-11-03T21:01:05

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây là hoạt động luyện tập bình thường của Không quân nhân dân Việt Nam nhằm chuẩn bị cho một triển lãm quốc phòng sắp tới do Việt Nam đăng cai.

MiG-21 Không quân Việt Nam và B-52 Mỹ cùng biến mất trên màn radar: Chuyện gì đã xảy ra?

Quân Sự 2021-12-28T11:36:00

Biết có chuyện xảy ra, Lê Thiết Hùng lặng người, ông gục đầu xuống. Các đài phát của ta gấp gáp những tiếng gọi Vũ Xuân Thiều. Ông run run bóp micro: Xong rồi, đừng gọi nữa!

Tưởng Hà Nội như "chốn không người", B-52 Mỹ thua nhục nhã vì chủ quan khinh địch

Tưởng Hà Nội như "chốn không người", B-52 Mỹ thua nhục nhã vì chủ quan khinh địch

Quân Sự 2021-12-18T19:50:00

Sau trận đánh Hải Phòng ngày 16/04/1972, Không quân Mỹ coi B-52 là bất khả xâm phạm, có thể ra vào miền Bắc như "chốn không người".

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Quân Sự 2020-12-22T08:50:44

Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ.

Phạm Tuân - Phi công đầu tiên bắn tan “siêu pháo đài bay” B-52

Phạm Tuân - Phi công đầu tiên bắn tan “siêu pháo đài bay” B-52

Quân Sự 2019-12-27T12:08:00

Phạm Tuân trở thành phi công đầu tiên bắn rơi tại chỗ B-52 và đây cũng là chiếc B-52 đầu tiên bị không quân Việt Nam bắn rơi trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Chuyện về chiến binh bầu trời, Bài cuối: Không để Tổ quốc bị bất ngờ

Chuyện về chiến binh bầu trời, Bài cuối: Không để Tổ quốc bị bất ngờ
Quân Sự 2019-12-24T13:00:00

“Cuộc sống vẫn còn vất vả lắm, nhưng nếu được lựa chọn lại, chúng em vẫn lựa chọn làm phi công quân sự bởi đó là đam mê và lý tưởng. Nhiệm vụ cấp trên giao lúc nào chúng em cũng sẵn sàng hoàn thành, kể cả huấn luyện hay sẵn sàng chiến đấu”, Thượng úy Vũ Hồng Việt, Phi công Phi đội 1, Trung đoàn 935 chia sẻ.

Cận cảnh 4 chiếc máy bay chiến đấu "thần thánh" trong Kinh thành Huế

Cận cảnh 4 chiếc máy bay chiến đấu "thần thánh" trong Kinh thành Huế

Quân Sự 2019-12-23T10:30:00

3 trong 4 chiếc máy bay quân sự ở Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế là do quân, dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa và từng được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam (1954 - 1975).

Chuyện về chiến binh bầu trời: Những chuyến bay đêm

Chuyện về chiến binh bầu trời: Những chuyến bay đêm

Quân Sự 2019-12-21T10:00:00

Chiếc máy bay Su30MK2 từ từ tăng tốc rồi bất ngờ vút lên. Phía sau hai động cơ phụt ra hai tia lửa xanh ngắt. Cán bộ Trung đoàn 935 bảo, đó là bay tăng lực. Nếu hôm nào trời trăng sáng, bay trên bầu trời rất đẹp. Nhưng, bay đêm vẫn luôn là một kỹ năng khó, tiềm ẩn những nguy cơ, nếu không có bản lĩnh, rất khó để vượt qua…

Tung hoành 70 năm, khi "lụi tàn" tiêm kích MiG vẫn khiến NATO kinh sợ

Quân Sự 2019-12-09T07:30:46

Từng khiến phương Tây phải "đau đầu" trong suốt 70 năm, ngày nay danh tiếng của những tiêm kích MiG có lẽ không còn huy hoàng như trong quá khứ nhưng vẫn đủ để kẻ thù khiếp sợ.

Tính năng đặc biệt của tiêm kích Su-30MK2 Việt Nam: "Độc nhất vô nhị" - Tinh hoa công nghệ

Quân Sự 2019-12-04T19:30:00

Để sử dụng được tính năng hết sức đặc biệt này, các phi công tiêm kích Su-30MK2 Việt Nam phải có kỹ năng thực sự điêu luyện và phối hợp với nhau nhịp nhàng.

Phi công ACE KQVN hạ gục F-4 Mỹ: Kẻ đi săn bị chính MiG hạ đo ván - "Gậy ông đập lưng ông"

Phi công ACE KQVN hạ gục F-4 Mỹ: Kẻ đi săn bị chính MiG hạ đo ván - "Gậy ông đập lưng ông"

Quân Sự 2019-11-18T19:45:00

Khi cự ly cách 7-8 km, đội hình 4 chiếc F-4 phân tốp chiến thuật: 2 chiếc số 1 và số 2 vòng xuống dưới; còn số 3 và số 4 kéo lên cao tạo thế gọng kìm nhằm kẹp MiG-21 KQVN vào giữa.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại