Không ai cầm được nước mắt khi hay tin bé gái rơi từ chung cư xuống đất

Hoàng Hải |

Bà Loan sống tại nơi xảy ra vụ việc cho biết, khi hay tin cháu gặp nạn, mọi người vô cùng xót thương.

Trưa 31/8, PV có mặt tại toà chung cư nơi bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong trên phố Hoàng Ngân (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), một số người dân nơi đây đang đứng bàn tán xôn xao.

Nam bảo vệ tại toà chung cư gần hiện trường nói, vào sáng nay khi ông đang ngồi trông xe thì nghe thấy tiếng động mạnh từ toà chung cư đối diện, nên liền quay lại xem có chuyện gì.

Lúc này, ông phát hiện 1 bé gái khoảng 6-7 tuổi nằm dưới đất.

Không ai cầm được nước mắt khi hay tin bé gái rơi từ chung cư xuống đất - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc

"Tôi bị sốc và phải mất một lúc sau trấn tĩnh mới dám tiến lại kiểm tra cháu bé như thế nào. sau đó tôi bảo mọi người gọi điện cho công an...", nam bảo vệ nhớ lại.

Không ai cầm được nước mắt khi hay tin bé gái rơi từ chung cư xuống đất - Ảnh 2.

Mẹ cháu bé luôn được 2-3 người túc trực bên cạnh để chăm sóc.

Nam bảo vệ kể, khi bố mẹ cháu bé hay tin dữ về hiện trường đã gào khóc thảm thiết. Người mẹ liên tục xỉu, phải có 3-4 người túc trực bên cạnh.

Bà Loan sống tại nơi xảy ra vụ việc cho biết, khi hay tin cháu gặp nạn mọi người vô cùng xót thương.

"Nhìn thấy cháu gặp nạn mà tôi bủn rủn chân tay, nước mắt cứ trào ra vì thương cháu...", bà Loan buồn rầu kể và cho biết, cháu bé sáng nay ở nhà cùng 1 người thân trong gia đình thì không may gặp nạn.

Không ai cầm được nước mắt khi hay tin bé gái rơi từ chung cư xuống đất - Ảnh 4.

Toà nhà xảy ra vụ việc.

Ông Tiến, người có mặt ở hiện trường kể, khi bố mẹ cháu bé về, người mẹ chúi đầu vào gào thét thảm thiết rồi khóc ngất, khiến những người đứng cạnh không ai cầm được nước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại