Khi bạn nghĩ mình đang làm việc tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện tệ hơn...

Yingie |

Mỗi người mẹ đều nói với con gái mình phải biết bảo vệ bản thân, nhưng lại có rất ít người nói với con trai mình đừng bao giờ làm tổn thương con gái nhà người khác.

1. Mua một cái túi thơm tự làm của một bà lão mất 10 nghìn, bạn mặc cả, bạn trả giá, bạn chê đắt, bạn chỉ trả 5 nghìn. 

Sau đó bên cạnh có một người đến xin tiền, bạn đưa luôn cho người đó 10 nghìn, đôi mắt bà lão rưng rưng nước. 

Bạn cho rằng bạn là người tốt bụng, có lòng trắc ẩn nhất, ai ngờ đâu bạn như vậy đã làm tổn thương trái tim của một người luôn cố gắng làm việc bằng hai bàn tay mình.

2. Ở hiện trường một vụ tỏ tình, tất cả người xung quanh đồng thanh hô: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

3. "Em nó còn bé, anh/chị/cô/cậu/con/cháu nhường nó một tí."

Khi bạn nghĩ mình đang làm việc tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện tệ hơn... - Ảnh 1.

4. "Tuy chồng cô suốt ngày bài bạc, rượu chè, thỉnh thoảng lại đánh cô, nhưng suy cho cùng thì hai người vẫn là vợ chồng, cô tha thứ cho cậu ta thêm lần nữa đi."

5. Người không biết cách nói câu từ chối, phần lớn đều là những người tốt bụng đến ngu ngốc. "Tốt" đến mức từ chối người khác thôi cũng cảm thấy mình mới là người sai.

Khi bạn nghĩ mình đang làm việc tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện tệ hơn... - Ảnh 2.

6. Người ta bị ức hiếp, thấy vậy, bạn liền tranh cãi với đối phương, thậm chí còn tuyệt giao, người kia lại chớp mắt đã tha thứ cho đối phương.

7. Thả rùa cạn xuống nước, phóng sinh rắn trong công viên.

8. Không biết rõ sự tình, nguyên do đã ngay lập tức bênh vực kẻ yếu thế hơn.

9. Clip quay lại hiện trường xảy ra một vụ nào đó, tốt bụng làm mờ mặt tên tội phạm, lại để nguyên mặt nạn nhân, và cả những người ra tay giúp đỡ.

Khi bạn nghĩ mình đang làm việc tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện tệ hơn... - Ảnh 3.

10. Em trai tôi bắt được một con muỗi, sợ nó chết đói nên đã thả nó trong màn của tôi để nuôi.

11. "Tôi muốn tốt cho bạn thôi..."

12. Tại sao mà một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại luôn luôn phải nhường nhịn một đứa trẻ hư?

13. Đi du lịch xa, lúc về còn mua rất nhiều đặc sản về cho bạn cùng phòng. Tay xách nách mang rõ mệt mỏi, kết quả nhận về là: "Èo, cái gì đấy?" "Ăn ghê thế" "Chẳng ngon gì", "Mua hàng rỏm rồi", "Sao không mua cái này cái kia..."... Nhiệt tình bị dập cho tắt ngúm trong phút chốc.

Khi bạn nghĩ mình đang làm việc tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện tệ hơn... - Ảnh 4.

14. Trong hầu hết các bộ drama, nữ chính đều tốt bụng một cách ngốc nghếch như vậy, hết tha thứ người này, lại giúp đỡ người kia, dù người đó hãm hại mình hết lần này đến lần khác, sau đó thì bị mọi người bắt nạt, rồi cuối cùng luôn có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng xuất hiện bảo vệ. 

Nhưng trong hiện thực thì không bao giờ có chuyện như vậy đâu, bạn chỉ có thể cô đơn một mình, bị cả thế giới ăn hiếp, và chẳng mấy người nhìn ra cái tốt của bạn cả.

15. Anh có thể không yêu tôi, nhưng đừng vì thương hại tôi mà làm bộ như yêu tôi.

16. Đại khái là như Đường Tăng, Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, không chỉ không được cảm ơn một câu, còn bị mắng, cuối cùng là niệm chú, đuổi đi.

Khi bạn nghĩ mình đang làm việc tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện tệ hơn... - Ảnh 5.

17. "Vì con nên bố mẹ mới không ly hôn..."

18. Yêu người ấy, dù người ấy có làm sai, tôi cũng tự thay người ấy tìm vô số cớ trong lòng để tha thứ cho người ấy. 

Người ấy đánh tôi, tôi đau, tôi chia tay, nhưng chỉ cần người ấy nài nỉ, người ấy quỳ xuống, tôi đã ngay lập tức quên đi lỗi lầm của người ấy.

19. Luôn dạy con gái phải tự bảo vệ bản thân như thế nào, mà không hề nghĩ đến việc dạy con trai đừng bao giờ làm tổn thương người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại