Khen thưởng chàng trai nhặt rác và đại úy trả lại 300 triệu cho người đánh rơi

Kim Anh |

Các chàng trai trẻ trung, đầy năng lượng tích cực đã có những hành động, cử chỉ đẹp đối với cộng đồng, nhất là những người nghèo khổ; đồng thời góp công sức giữ gìn sự trong lành, sạch đẹp của TP Đà Lạt.

UBND TP Đà Lạt khen thưởng 2 thanh niên có hành động, cử chỉ đẹp

UBND TP Đà Lạt khen thưởng 2 thanh niên có hành động, cử chỉ đẹp

Ngày 21/4, UBND TP Đà Lạt tổ chức khen thưởng đại úy Nguyễn Đức Dũng (phó công an phường 1) vì đã có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội và anh Châu Lê Minh Lân (ngụ 35 Nguyễn Chí Thanh, phường 1) về ý thức giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường thành phố.

Trước đó, sáng 15/4, trong lúc đi tuần tra, đại úy Dũng phát hiện một túi ni lông màu đen để trên 1 thùng xe tải nhỏ. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện số lượng lớn tiền mệnh giá 200.000đ và 500.000đ.

Sau đó, công an phường 1 kiểm đếm, xác định trong túi có tổng cộng 300 triệu đồng; niêm phong túi tiền; đồng thời, phát thông báo tìm người sở hữu để trả lại. Đến trưa cùng ngày, công an phường 1 tìm được chủ nhân của túi tiền là anh Đỗ Quốc Anh (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và mời người này đến trụ sở đơn vị để nhận lại số tiền trên.

Khen thưởng chàng trai nhặt rác và đại úy trả lại 300 triệu cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Đức Dũng trao trả 300 triệu đồng cho anh Đỗ Quốc Anh

Theo anh Quốc Anh, đêm 14/4, anh đến khu Hoà Bình (đoạn gần chợ đêm Đà Lạt) để vui chơi rồi bị say bia rượu. Khi di chuyển trên đường, anh dừng lại nghỉ bên chiếc xe tải nhỏ và bỏ quên túi tiền trên thùng xe.

Anh Quốc Anh rất xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Dũng và tập thể cán bộ, chiến sĩ công an phường 1 đã giúp anh tìm lại được số tài sản lớn và quan trọng này. Anh cho biết đó là tiền mang theo để đặt cọc mua đất tại Đà Lạt.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt cho biết thời gian gần đây nhiều trang facebook chia sẻ thông tin về nhóm thanh niên tích cực làm thiện nguyện , nhất là người trưởng nhóm Châu Lê Minh Lân.

Trang facebook Cẩn Phạm Gia viết: "Sáng nay, sau khi đạp xe 2 vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, tôi lại gặp "thanh niên đẹp trai nhất Đà Lạt" đang nhặt rác. Ngoài công việc hàng ngày (làm hàng da handmade), Lân cùng nhóm thanh niên ở TP Đà Lạt (có người đến từ Nha Trang) dành thời gian rảnh rỗi làm thiện nguyện : Cắt tóc, tặng quà cho trẻ em vùng sâu vùng xa…"

Khen thưởng chàng trai nhặt rác và đại úy trả lại 300 triệu cho người đánh rơi - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao giấy khen cho anh Châu Lê Minh Lân

Phòng Văn hóa - Thông tin đã xác minh thông tin này và có tờ trình đề xuất UBND TP Đà Lạt khen thưởng người trưởng nhóm năng động. “Việc khen thưởng kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho TP Đà Lạt”, ông Kiệt nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại