Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, nữ danh ca đã kể lại thời gian làm chủ phòng trà của mình.
Bà nói: "Đó là một nhà hàng nằm ngay mặt tiền trung tâm, rất dễ thương nhưng tiền thì tôi không có, không kiếm được bao nhiêu từ nhà hàng đó.
Thái Thanh và Khánh Ly
Có những tháng, để có tiền trả lương cho mọi người, tôi phải đi vay tiền. Tôi thì lại không quen ai để vay, cũng không biết cách nào để vay tiền.
Tôi đành nhờ ca sĩ Ngọc Minh bạn tôi đi vay tiền hộ. Ngọc Minh là người chuyên đi vay tiền cho tôi để trả lương cho mọi người vì không chỉ một tháng mà mấy tháng liền đều như thế.
Chỉ có một người hiểu cho tôi là bà Thái Thanh. Bà Thái Thanh nói với tôi: "Tao thương mày lắm, tao hiểu. Cố lên! Mày can đảm".
Tôi phải cảm ơn bà Thái Thanh rất nhiều. Nếu tôi không can đảm thì tôi biết làm gì bây giờ? Nhà hàng đã mở ra, nếu tôi mở cửa hay không mở cửa, tôi cũng phải trả tiền cho mọi người.
Có lần tôi bảo bà Thái Thanh: "Cô ơi, tháng này con chưa có tiền, cô cho con trễ mấy ngày nhé!". Bà Thái Thanh nói: "Được, được, không sao".
Còn riêng Lệ Thu thì lại là kiểu "Tao không cần biết, mày thiếu ai thì thiếu, không được thiếu tao". Thế là cứ đúng ngày tôi phải trả tiền cho Lệ Thu.
Khánh Ly và Lệ Thu
Nói vậy thôi chứ Lệ Thu cũng là người tốt, vui tính và biết đùa lắm. Tôi nghĩ lúc đó là Lệ Thu nói đùa với tôi thôi, chứ nếu tôi cứ lì ra thiếu thì Lệ Thu cũng phải chịu thôi.
Lan Ngọc và Hồng Vân, Ngọc Minh cùng tất cả anh chị em ở đó ai cũng dễ dàng với tôi. Mọi người đều để tôi lo tiền để trả chứ không đòi ngay, cứ vài ngày sau có tiền rồi trả. Đó là những chuyện hết sức bình thường vì mọi người còn đi hát ở những chỗ khác nữa nên vẫn có đồng ra đồng vào.
Đời sống lúc đó không hào nhoáng, không se sua, không so bì nhau nhà cao cửa rộng hay xe cộ. Mọi thứ đều bình ổn và mọi người yêu thương, sống chan hòa với nhau".