Khách Trung mê mẩn Hà Nội vì quá "điện ảnh": 6 góc nhỏ tưởng bình thường nhưng lên hình đẹp như phim

Mai Hạ Phương
|

Chỉ sau 5 ngày ở Hà Nội, một du khách Trung Quốc đã gọi nơi đây là thành phố mang

Giữa rất nhiều thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời và các điểm check-in được đầu tư bài bản, Hà Nội lại chinh phục du khách theo một cách rất khác. Không cần quá nhiều hiệu ứng, không cần những khung cảnh hùng vĩ, vẻ đẹp của Thủ đô nằm ở những con phố cũ, dòng xe máy đông đúc, quán cà phê vỉa hè hay những góc kiến trúc đã tồn tại hàng trăm năm. Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc đã chia sẻ cảm nhận sau 5 ngày lang thang khắp Hà Nội. Điều khiến anh nhớ nhất không phải là các địa danh nổi tiếng, mà là cảm giác như đang bước vào một bộ phim, nơi mỗi góc phố đều có thể trở thành một khung hình giàu cảm xúc.

"Tôi đã dành trọn 5 ngày chỉ để đi bộ ngắm Hà Nội"

Trong bài chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách cho biết suốt chuyến đi ở Việt Nam, anh gần như dành toàn bộ thời gian để khám phá Hà Nội bằng máy ảnh.

Theo anh, Hà Nội không có những tòa nhà chọc trời tạo cảm giác choáng ngợp như nhiều đô thị châu Á khác. Thay vào đó là những dòng xe máy nối nhau không dứt, những con phố nhỏ luôn đầy sức sống và nhịp sinh hoạt diễn ra gần như suốt cả ngày, có đoàn tàu hoả cũ kỹ len lỏi qua con phố hẹp đến mức chỉ cách vài chục centimet là tới hiên nhà, mỗi lần tàu chạy ngang lại cuốn theo cả mùi cà phê từ những quán nhỏ hai bên đường.

@Max

Rồi trước cổng Nhà thờ Lớn, thấp thoáng bóng dáng những cô gái áo dài khẽ quay đầu nhìn lại, đủ để một khung hình bình thường bỗng có chút gì đó vương vấn. Ống kính của anh còn lướt qua mái ngói cong vút của Văn Miếu rồi dừng lại trước ô cửa chớp gỗ của khách sạn Metropole, nơi anh tưởng tượng như sắp có một cô gái mặc váy trắng đẩy cửa bước ra như trong một cảnh phim cổ điển nào đó. Khói hương ở chùa Thầy cũng được anh nhắc đến như một lời nhắc nhở rằng, giữa tất cả những khung hình mang hơi hướng phương Tây ấy, đây vẫn là một Đông Nam Á thành kính và đầy chất thơ. Chính sự đời thường ấy lại tạo nên nét hấp dẫn rất riêng.

"Nơi đây không cố gắng trở nên hoàn hảo, nhưng mỗi lần đưa máy ảnh lên lại có cảm giác như đang quay một bộ phim", anh chia sẻ.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả không chỉ là hình ảnh đẹp, mà là cách anh chia sẻ tỉ mỉ từng góc quay, như một cẩm nang bỏ túi cho bất kỳ ai muốn tự tay ghi lại Hà Nội theo phong cách điện ảnh của riêng mình.

1. Phố đường tàu: Chuyến tàu vài phút nhưng đủ tạo nên cả một thước phim

Một trong những nơi khiến du khách ấn tượng nhất là phố đường tàu.

Anh mô tả đoàn tàu cũ lao qua con ngõ hẹp, tiếng còi vang lên giữa hai hàng quán cà phê sát đường ray. Chỉ vài giây trước khi tàu đến, mọi người đồng loạt thu dọn bàn ghế, nhường lối cho đoàn tàu chạy qua rồi lại nhanh chóng trở về nhịp sống thường nhật. Trong góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, đây là khoảnh khắc mang đậm chất điện ảnh.

Khách Trung mê mẩn Hà Nội với những góc điện ảnh đẹp như phim - Ảnh 1.

@Max

Anh gợi ý nếu muốn ghi lại hình ảnh đẹp nhất, du khách nên đến quán cà phê từ sớm, kiểm tra lịch tàu trước khi đi vì giờ tàu có thể thay đổi. Khi tàu xuất hiện, nên sử dụng ống kính tele để nén không gian, giúp đoàn tàu và dãy nhà hai bên tạo chiều sâu như những cảnh phim. Điều đặc biệt không nằm ở đoàn tàu, mà ở mùi cà phê phảng phất trong không khí hòa cùng tiếng bánh sắt lăn trên đường ray - một cảm giác mà anh cho rằng "khó tìm thấy ở nơi khác".

2. Nhà thờ Lớn: Chỉ cần đứng yên cũng có một khung hình đẹp

Điểm dừng chân tiếp theo là Nhà thờ Lớn Hà Nội. Theo vị khách, khoảng thời gian đẹp nhất để chụp ảnh là từ 16 đến 17 giờ, khi ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa kính màu, phủ xuống mặt tiền các dãy nhà đối diện. Những bóng cây lay động trong gió khiến ánh sáng liên tục thay đổi, tạo nên khung cảnh rất tự nhiên.

Khách Trung mê mẩn Hà Nội với những góc điện ảnh đẹp như phim - Ảnh 2.

@Max

Anh đặc biệt gợi ý nên lên tầng hai của một quán cà phê đối diện để chụp toàn cảnh Nhà thờ Lớn cùng dòng người qua lại phía dưới. "Từ trên nhìn xuống, bạn sẽ thấy Hà Nội không hề vội vã như vẫn nghĩ".

3. Văn Miếu: Một góc rất Việt nhưng cũng rất gần với phương Đông

Trong hành trình của mình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám để lại nhiều ấn tượng với vị khách Trung Quốc. Anh nhận xét những mái ngói cong, cửa gỗ sơn đỏ và sân gạch cũ mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ.

"Tôi nhìn thấy dấu ấn của văn hóa phương Đông được gìn giữ theo cách rất riêng".

Khách Trung mê mẩn Hà Nội với những góc điện ảnh đẹp như phim - Ảnh 3.

@Max

Theo anh, đây là nơi phù hợp với những bức ảnh có bố cục đối xứng. Thay vì chụp toàn cảnh, hãy thử tập trung vào những cánh cửa cũ, ánh nắng chiếu qua hiên nhà hoặc bóng lưng của những cô gái mặc áo dài đang chụp ảnh. Đôi khi, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ kể câu chuyện về Hà Nội.

4. Khách sạn Metropole: Góc Hà Nội mang hơi thở châu Âu

Một địa điểm khác được nhiếp ảnh gia đưa vào danh sách là khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Theo anh, cánh cửa xoay, chiếc thang máy cổ, hàng cửa chớp và những nhân viên gác cửa trong bộ đồng phục truyền thống khiến nơi đây giống như bối cảnh của một bộ phim Pháp.

Khách Trung mê mẩn Hà Nội với những góc điện ảnh đẹp như phim - Ảnh 4.

@Max

Anh cho rằng chỉ cần một người mặc váy trắng bước ra khỏi sảnh khách sạn là đã có ngay một khung hình mang đậm màu sắc điện ảnh. Không cần tạo dáng quá nhiều, bản thân kiến trúc của Metropole đã đủ kể câu chuyện về Hà Nội của hơn một thế kỷ trước.

5. Chùa Thầy và mặt hồ như một tấm gương

Trong số những địa điểm được giới thiệu, chùa Thầy là nơi ít người biết hơn. Theo vị khách, đây là một trong những địa điểm anh đã lên kế hoạch ghé từ trước vì rất phù hợp để chụp ảnh.

Khách Trung mê mẩn Hà Nội với những góc điện ảnh đẹp như phim - Ảnh 5.

@Max

Nếu chọn đúng góc, mặt nước sẽ phản chiếu toàn bộ ngôi chùa, tạo nên hiệu ứng như một tấm gương tự nhiên. Khung cảnh yên tĩnh ở đây khác hẳn với sự nhộn nhịp của khu phố trung tâm, mang lại cảm giác thư thái và bình yên.

6. Hồ Gươm không đẹp vì hồ, mà vì nhịp sống quanh hồ

Khép lại hành trình, nhiếp ảnh gia dành nhiều tình cảm cho khu vực quanh Hồ Gươm. Điều khiến anh thích nhất không phải mặt hồ, mà là những con người đang sống quanh đó.

Người bán hàng đội nón lá đạp xe chở đầy hàng hóa. Những quán cà phê đông khách nhưng không ồn ào. Những dòng xe máy tưởng như hỗn loạn nhưng rồi vẫn tự tìm được cách di chuyển rất nhịp nhàng.

"Tất cả đều rất bận rộn nhưng không ai có vẻ đang vội".

Khách Trung mê mẩn Hà Nội với những góc điện ảnh đẹp như phim - Ảnh 6.

@Max

Theo anh, để ghi lại cảm giác ấy, hãy thử quay video slow motion những dòng xe máy băng qua ngã tư. Chỉ cần giảm tốc độ khung hình, Hà Nội lập tức mang màu sắc của một bộ phim nghệ thuật.

Không phải nơi đẹp nhất, nhưng là nơi khiến người ta muốn quay lại

Điều thú vị trong bài chia sẻ là vị khách gần như không nhắc đến những địa điểm "phải đến" theo kiểu du lịch thông thường. Anh không nói nhiều về các công trình nổi tiếng hay những góc check-in đình đám, mà tập trung vào những khoảnh khắc rất đời: Một chuyến tàu chạy qua phố, một người phụ nữ mặc áo dài ngoái đầu trước Nhà thờ Lớn, một gánh hàng rong hay dòng xe máy chen nhau dưới ánh chiều.

Theo anh, vẻ đẹp của Hà Nội không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác chân thật. Đó là thành phố mà mỗi góc phố đều có thể trở thành một cảnh quay, mỗi người đi ngang đều giống như một nhân vật trong phim và mỗi ngày trôi qua đều mang một nhịp điệu rất riêng.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau 5 ngày, điều đọng lại trong ký ức của vị khách không phải là những bức ảnh đẹp nhất, mà là cảm giác Hà Nội luôn khiến anh muốn giơ máy ảnh lên thêm một lần nữa. Bởi ở thành phố này, điện ảnh không nằm trong trường quay, mà hiện diện ngay giữa cuộc sống thường ngày.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại