Kẻ sát nhân giết 3 mẹ con rồi nhậu nhẹt cạnh thi thể 3 ngày, hành vi máu lạnh khiến dư luận phẫn nộ

J.D |

Sau khi gây án, hung thủ vẫn điềm nhiên ở lại hiện trường suốt 3 ngày và có tâm lý bình thản đến lạ.

Mới đây, dư luận Hàn Quốc rúng động vì một vụ án đáng sợ. Cụ thể theo trang Chosun đưa tin, ngày 4/4 cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một thanh niên ngoài 20 tuổi vì tình nghi sát hại 3 mẹ con tại một căn hộ ở Nowon-gu (Seoul). Cảnh sát xác nhận rằng sau khi gây án, hung thủ đã ở cùng những thi thể suốt 3 ngày, ăn uống, sử dụng rượu bia và có một số hành vi "kỳ lạ".

Chiều ngày 5/4, Thẩm phán tòa án Bắc Seoul - Park Min - đã ra quyết định bắt giữ với nghi phạm Kim Mo (25 tuổi) sau khi kết thúc thẩm vấn trong vòng 20 phút. Thẩm phán Park cho biết lý do quyết định lệnh bắt nhanh như vậy là vì "sợ hung thủ bỏ trốn hoặc hủy hoại bằng chứng".

Kẻ sát nhân giết 3 mẹ con rồi nhậu nhẹt cạnh thi thể 3 ngày, hành vi máu lạnh khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Hung thủ Kim Mo

Được biết, Kim Mo quen biết A (nạn nhân, hiện chưa rõ giới tính) qua một trò chơi trực tuyến cách đây 1 tháng. Y đã giả làm nhân viên chuyển phát nhanh để lọt vào nhà A, nhưng lúc đó chỉ có chị gái A đang ở một mình. Sau đó 5 tiếng, mẹ của A trở về nhà, rồi A cũng quay về sau đó 1h nữa. Cả 3 đều bị Kim sát hại.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Kim đã không rời khỏi hiện trường trong suốt 3 ngày, thoải mái ăn uống và sử dụng rượu bia có sẵn trong nhà. Sau khi tìm cách hủy hoại hoặc nguỵ tạo bằng chứng nhưng bất thành, y bị bắt giữ trong lúc đang cố gắng tự sát bằng dao.

Sau khi bạn bè của nạn nhân trình báo đã không liên lạc được gì với anh trong 2 ngày, cảnh sát đã tìm đến nhà của A và phát hiện thi thể của cả 3 người. Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận Kim đã tìm đến tận nơi vì A từ chối gặp mặt nhiều lần trước khi vụ án xảy ra. Kim còn vài lần tìm đến tận nhà sau khi A vô tình để lộ thông tin. Khi thấy A chặn liên lạc, Kim thậm chí cố gắng gọi điện cho nạn nhân bằng một số máy khác.

Kim vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng đã từng có các hành vi phạm tội trong quá khứ. Theo cảnh sát, Kim đã thừa nhận gần như toàn bộ các cáo buộc - bao gồm cả giết người. Khi được phóng viên hỏi về động cơ gây án, y chỉ liên tục lặp lại 3 chữ: "Tôi xin lỗi" mà thôi.

Cảnh sát thông báo sẽ tiến hành phân tích tâm lý tội phạm và giám định tâm thần cho Kim. Hiện tại, một bản kiến nghị yêu cầu tiết lộ danh tính hung thủ được gửi tới Nhà Xanh từ ngày 29/3 đã đạt tới 200.000 chữ ký chỉ sau 2 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại