Israel tấn công sân bay T4 của Syria là do Mỹ "giật dây"?

Đại sứ Nguyễn Quang Khai |

Có lẽ cuộc tấn công cũng sẽ dừng ở đây giống như vụ Mỹ bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat, Syria năm ngoái.

Mỹ bật đèn xanh?

Các nguồn tin quân sự Syria cho biết, rạng sáng 9/4/2018 sân bay T4 nằm ở phía Đông tỉnh Homs của Syria đã bị không kích bằng 8 tên lửa hành trình. Bộ chỉ huy quân sự Syria cũng cho biết các đơn vị phòng không Syria đã đánh chặn và bắn rơi năm chiếc trước khi chúng đến mục tiêu, ba chiếc còn lại rơi xuống phía Đông căn cứ, gây thiệt hại không đáng kể.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho rằng, hai máy bay F-15 thuộc binh chủng không quân của Israel đã thực hiện vụ tấn công này từ không phận Lebanon.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố: "Hiện nay, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiến hành các cuộc không kích tại Syria, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và ủng hộ các cố gắng ngoại giao nhằm trừng phạt những kẻ có trách nhiệm trong việc sử dụng vũ khí hoá học tại Syria".

Dù Washington có bác bỏ đến đâu đi chăng nữa thì việc Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực tiến hành vụ tấn công này chắc chắn phải được Mỹ bật đèn xanh.

Không phải ngẫu nhiên cuộc bắn phá này được thực hiện chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Syria sẽ phải "trả giá đắt" cho vụ tấn công bằng vũ khí hoá học vào thị trấn Douma do các chiến binh thuộc phe đối lập kiểm soát đang bị bao vây. Ngày 9/4/2018, chính kênh truyền hình NBC News của Mỹ tiết lộ Israel đã thông báo trước cho Mỹ về cuộc tấn công vào căn cứ không quân T4 của Syria.

Sân bay T4, hay còn có tên khác là sân bay Al-Tiyas, đã bị không quân Israel tấn công hồi tháng 2/2018 vừa qua nhằm đáp trả việc một máy bay không người lái Iran vi phạm không phận Israel được phóng đi từ căn cứ này.

Không cần xem xét cụ thể sự việc, không cần có bất cứ một cuộc điều tra nào, ngày 8/4/2018 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi ngay cho Nga và Iran phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hoá học tại Douma, đồng thời gọi Tổng thống Syria là "súc vật" và phải trả giá đắt cho hành động này.

Cùng ngày ông Trump đã họp khẩn cấp với nhóm cố vấn An ninh quốc gia bàn về việc trả đũa cho cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học vào Douma.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình "Weekend" trên kênh truyền hình ABC, cố vấn Nhà Trắng về an ninh nội bộ và chống khủng bố Chris Costa đã đưa ra một số bức ảnh khủng khiếp về các nạn nhân của vụ tấn công hoá học vào Douma và khẳng định "không loại trừ bất cứ điều gì", chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Qua những diễn biến như vậy có thể khẳng định được Mỹ là nhân tố đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào sân bay T4 của Syria.

Không phải trừng phạt, mà là cảnh báo

Bộ Ngoại giao Syria đã bác bỏ hoàn toàn việc sử dụng vũ khí hoá học tại Douma và tố cáo một bộ phận trong lực lượng Jayesh Al-Islam đã dàn dựng lên vụ việc này để tố cáo quân đội Syria.

Israel tấn công sân bay T4 của Syria là do Mỹ giật dây? - Ảnh 2.

Đông Ghouta đang được giải phóng. Ảnh: Reuters

Trong khi giành thắng lợi to lớn, giải phóng 95 % khu vực Đông Ghouta và đang tiến quân mạnh mẽ nhằm quét sạch các hang ổ cuối cùng của các lực lượng khủng bố, đồng thời đạt được thỏa thuận với Jayesh Al-Islam, tạo hành lang an toàn để chúng rút khỏi căn cứ cuối cùng của chúng tại Douma về Jarablus và Idlib thuộc phía Đông sông Euphrate, cũng như tiến hành trao trả hơn 4.000 tù binh của lực lượng này thì không có lý do gì phía Syria phải dùng đến vũ khí hoá học nhằm vào chúng, chứ chưa nói đến nhằm vào dân thường.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cách đây hai tuần cũng đã cảnh báo khả năng các nhóm vũ trang dàn dựng ra kịch bản chính quyền Syria sử dụng vũ khí hoá học để tạo cớ cho Tổng thống Trump tấn công vào các mục tiêu của Syria. Ông cũng cho biết, ngay sau những lời cáo buộc nhằm vào Syria, các chuyên gia Nga đã đến hiện trường tại Douma để xem xét, điều tra và không thấy có bất cứ dấu vết nào của chất độc hoá học được sử dụng tại đây.

Quân Syria được Nga và Iran ủng hộ đang giành được thắng lợi to lớn trong cuộc chiến chống khủng bố. Thái tử Ả rập Xê út đã phải thừa nhận tình hình Syria là không thể đảo ngược được và Tổng thống Bashar Al-Assad sẽ ở lại nắm chính quyền.

Mỹ đang gặp nhiều khó khăn nếu không muốn nói là thất bại trong kế hoạch lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad. Điều này đã được chính Tổng thống Trump công khai thừa nhận khi tuyên bố Mỹ đã chi phí nhiều tỷ đô la tại Syria mà không đạt được mục tiêu nào và ông sẽ sớm rút tất các lực lượng của Mỹ ở Syria về nước.

Israel tấn công sân bay T4 của Syria là do Mỹ giật dây? - Ảnh 3.

Tôi cho rằng, trước những chuyển biến tích cực trên chiến trường có lợi cho quân đội Syria và Nga, cuộc xung đột Syria đang bước vào hồi kết, vai trò của Mỹ và các nước phương Tây trong giải pháp Syria trở nên mờ nhạt sau các quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran tại Ankara ngày 4/4 vừa qua.

Cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bay T4 không phải là một hành động trừng phạt Syria mà là để đánh đi một thông điệp cảnh báo Damascus và ba nước trên rằng bất cứ một giải pháp nào cho cuộc xung đột cũng phải có sự tham gia của các bên liên quan và phải đảm bảo được lợi ích cân bằng của các người chơi trên bàn cờ Syria. Đã là trừng phạt thì cuộc tấn công phải có quy mô lớn hơn nhiều.

Có lẽ cuộc tấn công cũng sẽ dừng ở đây giống như vụ Mỹ bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat năm ngoái gây thiệt hại không đáng kể sau khi cáo buộc Syria tấn công bằng vũ khí hoá học vào thành phố Khan Shaykhun mà đến nay vẫn không khẳng định được.

*Tiêu đề do tòa soạn đặt lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại