Israel không kích, đại gia đình 40 người chạy tán loạn

Phạm Nghĩa |

Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 6 người và phá hủy ngôi nhà của một đại gia đình ở dải Gaza ngày 19-5.

Israel hôm 19-5 tiếp tục không kích dải Gaza. Ảnh: AP, Twitter

Israel hôm 19-5 tiếp tục không kích dải Gaza. Ảnh: AP, Twitter

Theo AP, bất chấp áp lực quốc tế nhằm kêu gọi ngừng bắn, quân đội Israel vẫn mở rộng chiến dịch quân sự nhắm vào các mục tiêu dân quân ở phía Nam Palestine để ngăn chặn phong trào Hamas bắn rốc-két.

Cuộc không kích sáng 19-5 khiến ngôi nhà của đại gia đình al-Astal gồm 40 thành viên ở thị trấn Khan Younis, miền Nam dải Gaza tan hoang.

Họ cho biết một tên lửa cảnh báo đánh trúng tòa nhà 5 phút trước cuộc không kích, cho phép mọi người chạy thoát.

Ông Ahmed al-Astal, giáo sư đại học, mô tả cảnh tượng hoảng loạn trước khi cuộc không kích xảy ra: "Chúng tôi vừa xuống đường, thở không ra hơi, thì vụ tấn công kinh hoàng ập đến. Không có ai giúp đỡ chúng tôi".

Quân đội Israel xác nhận họ đã tấn công một mạng lưới đường hầm của phiến quân xung quanh các thị trấn Khan Younis và Rafah. 52 máy bay bắn trúng 40 mục tiêu dưới lòng đất. Cơ quan Y tế TP Gaza cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong cuộc không kích đó.

Đài phát thanh Al-Aqsa do Hamas điều hành đưa tin một trong những phóng viên của họ thiệt mạng trong một cuộc không kích ở TP Gaza. Trong số 6 người thiệt mạng ngày 19-5, 2 người gặp nạn khi tên lửa cảnh báo lao vào căn hộ của họ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyến khích Israel giảm bắn phá dải Gaza. Trong khi đó, các nhà đàm phán Ai Cập cũng nỗ lực ngăn chặn cuộc giao tranh và bày tỏ lạc quan rằng áp lực của cộng đồng quốc tế sẽ buộc Tel Aviv ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy vậy, chưa rõ những nỗ lực đó sẽ mang lại kết quả như thế nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay nước ông hy vọng khôi phục lại hoà bình "nhanh chóng" nhưng không loại trừ khả năng leo thang căng thẳng hơn nữa.

Phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus ngày 19-5 tuyên bố một vụ nổ bí ẩn khiến 8 thành viên của một gia đình Palestine thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc giao tranh là do "một quả rốc-két bắn nhầm từ dải Gaza", không phải là vụ tấn công từ Israel.

Theo Cơ quan Y tế TP Gaza, ít nhất 219 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kể từ ngày 10-5, bao gồm 63 trẻ em và 36 phụ nữ, trong khi 1.530 người bị thương. Khoảng 58.000 người Palestine phải rời bỏ nhà cửa đi trú ẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại