"Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập"

Phạm An |

Cô Hồng ngán ngẩm: "Bây giờ mỗi lần thấy chuyển mưa là tôi rầu rồi, cứ mưa là ngập, mưa là ngập".

Không chỉ riêng bà Lưu Thị Hồng (54 tuổi, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) mà những hộ dân xung quanh cũng đã quá mệt mỏi vì nước ngập. Theo bà Hồng, bà sống ở đây từ bé nhưng chưa bao giờ khốn khổ như bây giờ. 

"Ngày xưa ở đây ít nhà cửa, cống rãnh cũng to nên mưa là thoát nước nhanh lắm. Nhưng hơn 10 năm nay, tôi chỉ mong một lần Sài Gòn mưa mà nhà tôi không bị ngập. Nhất là cơn mưa vừa rồi, cả nhà hốt hoảng cầu trời ngừng mưa vì nước tràn vô nhà gần 1 mét.", bà Hồng nói.

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 1.

Tuy đã qua 4 ngày sau trận mưa lịch sử (26/9) vừa qua, nhưng những khu vực ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức vẫn còn ngập trong biển nước.

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 2.

Những ngày trước, nhà bà Hồng nước ngập gần tới ổ điện khiến mọi người hoảng sợ ngắt luôn cầu dao, đợi nước rút mới dám sử dụng điện trở lại.

Hiện tại, trong nhà bà Hồng nước không rút được bao nhiêu, phía trước sân thì lênh láng nước. Hôm qua (28/9), bà huy động hết người nhà "đắp đê" cao ngăn nước, bà đã thấy chắc chắn lắm rồi nên yên tâm vào nhà. Vậy mà khi mưa xuống, dòng nước quá mạnh xé toạc mấy bao cát, nước ào ạt tràn vào nhà. 

Bà Hồng cho biết: "Hôm qua mưa to quá, đứng trong nhà nhìn ra thấy mấy bao cát bị cuốn trôi, tôi hoảng hốt chôn chân tại chỗ. Đến khi chồng kêu to, giật mình thì nước đã qua đầu gối. Giờ mây đen lại kéo đến, hôm nay mà mưa to nữa là coi như cả nhà khỏi ngủ nữa.

Cả nhà đã thức trắng 3 đêm để kê đồ rồi, ai cũng muốn kiệt sức. Giờ đồ đạc hư hỏng đã đành, chúng tôi không dám sử dụng điện vì sợ bị chập, bất tiện lắm".

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 3.

Có nhiều nơi, dòng nước đục ngầu, đặc quánh vẫn chưa rút.

Ngoài khu vực nhà bà Hồng, những hộ dân ở những con hẻm gần đó cũng không khá hơn, dòng nước đục ngầu len lỏi vào từng ngóc ngách các dãy nhà trọ, thêm phần đường đi nơi thì có bê tông, nơi thì đất đá, ổ gà, không ít người vì ngập nước mà té ngã.

"Do hiện tại nhiều nhà, nhiều cơ sở hạ tầng được xây thêm nên cống thoát nước lớn cứ bị thay thế bởi những cống nhỏ. Có nơi cống cao hơn đường, khiến nước không thoát đi được. Bao giờ cũng vậy, nếu mưa ít thì 2 ngày là nước rút.

Còn bây giờ, mưa to và ngày nào cũng mưa, chúng tôi cứ ngâm mình dưới nước thế này, da tay, da chân bắt đầu viêm nhiễm, ngứa ngáy. Rất mong chính quyền địa phương khắc phục việc thoát nước để cuộc sống đỡ khổ hơn", ông Trần Văn Minh (58 tuổi) bức xúc.

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 4.

Những bà nội trợ khá vất vả khi lần tìm đường để đi chợ, họ thường rủ nhau đi cùng để có thể giúp đỡ nhau nếu người kia trượt chân.

Không chỉ riêng quận Thủ Đức, những hộ dân ở quận 2, TP.HCM đến nay (29/9) vẫn "sống chung với lũ". Tuy đã 4 ngày kể từ sau trận mưa lịch sử (26/9), những căn nhà hai bên đường Lương Định Của vẫ ngập sâu trong biển nước hôi thối. Rác bẩn tràn vào nhà khiến họ có người phải bỏ nhà đi, kẻ ngủ nhờ trên xe tải.

Đây cũng là khu vực nhiều người lao động từ nơi khác đến mưu sinh, không bà con thân thuộc, họ chấp nhận đi, về trong "biển" nước cao gần 1 mét.

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 5.

Một chủ nhà trọ vì đi làm nên không kịp chuyển đồ khi mưa đổ xuống khiến các vật dụng trong nhà đều hư hỏng vì ngập nước.

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 6.

Dòng nước đen bao vây, cao gần 1 mét khiến người dân đi đâu cũng phải mang đồ theo thay.


"Ngày nào cũng vậy, nếu có công có việc thì tôi mới dám ra ngoài. Mỗi lần đi ra là phải mang theo 2 cái quần, để khi lội ra được tới ngoài thì tìm chỗ kín đáo thay quần khác đi làm, chứ nước gần tới thắt lưng thì xắn quần sao cũng bị ướt", anh Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, quê ở Kiên Giang) nói.

Hơn 10 năm nay, chỉ mong một lần mưa mà nhà tôi không bị ngập - Ảnh 7.

Vì nhà không có chỗ ngủ chị Chi và con trai đành phải ngủ nhờ trong thùng xe tải.

Chị Bùi Thị Chi (35 tuổi) cười gượng: "Nhà tôi không có gác nên khi mưa ngập không biết chạy đi đâu, tôi bế con đi ra cầu Thủ Thiêm thì gặp chiếc xe tải nên xin người ta cho lên thùng xe ngủ nhờ luôn."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại