"Hoàng tử Ả Rập" Đức Huy "chọc ngoáy" đồng đội trước thềm Chung kết lịch sử

Thu Trang |

Dính chấn thương và phải lỡ trận Chung kết lịch sử, thế nhưng Đức Huy vẫn duy trì tinh thần rất tốt trong buổi tập.

Vòng 18 V.League chứng kiến một trận đấu đỉnh cao trên sân vận động Thống Nhất. Hà Nội FC đối đầu với TP.HCM trong tinh thần và quyết tâm cao nhất để giành lại ngôi đầu bảng. Đức Huy ra sân ngay từ đầu, thể hiện rất tốt trên sân và khiến cho các cầu thủ của TP.HCM gặp khó trong việc đi bóng.

Nhưng thật không may cho chàng tiền vệ sinh năm 1995 này, sau một pha va chạm, Đức Huy đã phải ôm mặt nằm sân đau đớn. Ngay sau đó, anh đã phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu trong những phút còn lại.

Khi trận đấu kết thúc, chàng tiền vệ gốc Hải Dương được đưa đi chụp khám để chẩn đoán mức độ chấn thương của mình. Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, Đức Huy bị chấn thương dây chằng khá nặng và có thể phải nghỉ thi đấu một vài tháng. Đây là tổn thất lớn lao với đội bóng thủ đô và huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà các giải đấu lớn đang đến gần.

Trở lại tập luyện với chấn thương, Đức Huy tỏ ra khá vui vẻ mặc dù có chút tiếc nuối. Trong buổi tập ngày 6/8 của câu lạc bộ Hà Nội, Đức Huy tập riêng cùng bác sĩ Vũ Thành Luân. Trời khá nắng, cầu thủ nào cũng tỏ ra mệt mỏi nhưng chàng trai này vẫn chăm chỉ tập luyện.

Theo hướng dẫn của bác sĩ Vũ Thành Luân, Đức Huy tập các bài đá hàng rào, căng cơ nhẹ nhàng. Những bài tập nhẹ nhưng liên tiếp khiến cho cầu thủ này xuống sức khá nhanh và liên tục phải "tiếp nước".

Trong lúc tập đá ma, Đức Huy có quan sát các đồng đội tập luyện. Chàng trai này khiến các fan phải bật cười khi có những phát ngôn gây sốc. Như là "đá thế kia nó lại sút vào mặt cho giờ", "có quả bóng mà cứ sút ra ngoài", "nhằm thẳng mặt thằng Dũng mà đá". Những câu nói đùa của cầu thủ này không bị đồng đội "phản đòn" vì quá hiểu tính cách "thô nhưng thật" của anh.

Khi kết thúc bài tập căng cơ, Đức Huy đã liên tục than thở "mệt quá, nóng quá". Dù chấn thương nhưng cầu thủ Hà Nội FC vẫn rất hài hước, quý tộc như cái biệt danh Hoàng tử Ả Rập mà người ta hay gọi.

Khi được một fan girl hỏi về chấn thương, Đức Huy cười và đáp: "Cháu thử vào đây chạy với chú xem có mệt không".

Cách tấu hài đầy muối của chàng trai mặn mòi này giúp buổi tập trở nên vui vẻ hơn nhiều. Hi vọng với tinh thần tốt của mình, Đức Huy sẽ có động lực để nhanh chóng vượt qua chấn thương, trở lại sân cỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại