Hổ dữ phá ô tô, du khách ngồi bên trong vô tư cười nói khoái trá

Diệp Anh |

Biết rõ con hổ dữ đang phá hỏng chiếc xe của mình, hai du khách chẳng hề sợ hãi mà còn thản nhiên ngồi trong xe cười nói với tâm trạng vui vẻ, thích thú.

Dư âm vụ việc hổ dữ lao tới tấn công hai người phụ nữ khiến một người tử vong, một người bị thương nặng tại công viên động vật hoang dã Badaling ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc còn chưa lắng xuống thì mới đây, một sự cố tương tự lại tiếp tục xảy ra.

Có vẻ như không biết sợ, hai du khách dũng cảm vẫn quyết định tới thăm công viên này – mà cụ thể là đi thẳng đến khu vực những con thú dữ tự do đi lại. May mắn là cả hai đã bảo toàn được mạng sống và sức khỏe, nhưng chiếc xe của họ thì không.

Hổ dữ tấn công xe ô tô của khách tham quan.

Trong đoạn clip được trang People’s Daily đăng tải, con hổ đã đi vòng qua chiếc xe và nhào đến phía trước, ngoạm ba - đờ - xốc lôi đi. Trước tình huống này, những người ngồi trong xe đã xử trí khá bình tĩnh và thậm chí còn cười phá lên trước hành động ngu ngốc của con vật.

Từ đoạn clip có thể nghe rõ tiếng một phụ nữ nói với người đàn ông ngồi cạnh cô ta: "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo" và bình luận về giá trị của phụ tùng vừa bị con hổ lôi đi. Ít nhất thì sau đó họ cũng đã tìm lại được món đồ bị… cướp mất.

Hổ dữ phá ô tô, du khách ngồi bên trong vô tư cười nói khoái trá - Ảnh 2.

Con hổ đang ngoạm cái ba - đờ - xốc.

Không rõ thiệt hại cho chiếc xe sau vụ việc này là bao nhiêu song vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên diễn đàn mạng xã hội Facebook sau khi trang mạng Shanghaiist đăng tải clip này trên fanpage của họ vào sáng 4/8.

"Cái ba - đờ - xốc đó được gắn với ô tô bằng keo à, sao nó có thể được lôi ra một cách dễ dàng như vậy chứ", một người thắc mắc. Trong khi đó, một người khác mỉa mai: "Không thấy ai xuống xe và nói ‘hello’ nhỉ".

Tất nhiên, làm gì có ai dại dột mà xuống xe khi trước mặt họ là một con hổ. Nhưng cũng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi trong cuộc sống này luôn có cả yếu tố "không may".

Vì lẽ đó mà hành động của hai du khách trong xe dường như không được cư dân mạng khuyến khích cho lắm, dù rằng bản thân họ có thể đang muốn trải nghiệm cảm giác mạnh.

Các vụ bê bối trong các sở thú liên quan đến khách tham quan và những con hổ đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến ở Trung Quốc.

Một vài tháng trước, một nhân viên vườn thú đã bị một con hổ tấn công đến chết sau khi quên không khóa cửa của chiếc lồng nhốt con thú dữ. Trước đó vào năm ngoái, một con hổ cũng đã ngoạm lìa tay một em bé hai tuổi.

Hồ dữ bất ngờ lao đến vồ và lôi nữ du khách đi.

Thế nhưng cũng cần phải nhìn lại, những con vật này có vẻ như đang không được sống một cuộc sống đầy đủ. Hàng loạt các sở thú ở quốc gia đông dân nhất thế giới đã bị phát hiện bỏ đói những con hổ để lấy xương của chúng ngâm rượu, làm cao.

Sau tất cả, sẽ là khôn ngoan khi bạn tránh xa "công viên động vật hoang dã" ở Trung Quốc. Đừng mang tính mạng của mình ra đùa cợt như hai người trong câu chuyện trên vì có thể, bạn sẽ mất mạng lúc nào không hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại