Hình ảnh này sẽ chứng minh: Mọi loài vật đều... chết vì gái

JC |

Điều này đúng ngay cả với loài rắn độc nhất thế giới.

Giống như âm dương ngũ hành, việc phụ nữ tồn tại là một điều gì đó rất tự nhiên, nhằm duy trì sự hài hòa và cân bằng. Chẳng trách, Thượng đế đã phải tạo ra Eva từ chiếc xương sườn của Adam đúng không?

Trong lịch sử đã từng ghi nhận nhiều cuộc chiến với nguyên nhân từ phụ nữ, như cuộc chiến thành Troy nổi tiếng là một ví dụ.

Điều này cũng không trách phụ nữ được. Họ vốn mỏng manh, yếu đuối, ai nhìn mà chẳng muốn che chở. Có điều, cô ấy chỉ cần một anh chở che thôi, thế là các anh lại đánh nhau xem ai có được cái quyền đó.

Và điều này cũng đúng ngay cả trong thế giới động vật. Chúng cũng phải đánh nhau chí chết để tranh giành "quyền chở che", giống như loài rắn trong bức hình dưới đây.

Hình ảnh này sẽ chứng minh: Mọi loài vật đều... chết vì gái - Ảnh 1.

2 con rắn trong hình thuộc loài rắn mamba đen - một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Loài rắn này cũng không nằm ngoài quy luật, chúng cũng phải cạnh tranh để được quyền yêu với con cái.

Tuy nhiên, cách cạnh tranh của loài rắn này có phần hơi... dị: 2 ông rắn đực cuốn lấy nhau như một cuộc truy hoan thực thụ, để rồi hoá ra các bố đang... đánh nhau chí chết.

Hình ảnh này sẽ chứng minh: Mọi loài vật đều... chết vì gái - Ảnh 2.

Hình ảnh này do Kenneth Krysko - một nhiếp ảnh gia thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Florida (Mỹ) ghi lại được. Cũng may, theo loài Krysko thì 2 ông rắn này tranh giành khá là văn minh, không quật nhau đến chết. Dù thỉnh thoảng có thò mồm ra cắn, nhưng chúng không tiết ra nọc độc.

Dành cho những người chưa biết, rắn dù độc, nhưng chúng không thể kháng lại độc của chính mình. Tức là nếu như bị cắn trực tiếp, chúng có thể sẽ chết.

Hình ảnh này sẽ chứng minh: Mọi loài vật đều... chết vì gái - Ảnh 3.

 Cái miệng đen ngòm của loài rắn mamba đen

Được biết, rắn mamba đen (danh pháp khoa học Dendroaspis polylepis) là một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi. Tên là rắn đen, nhưng thực ra vảy của chúng không hẳn có sắc đen. Tên gọi này bắt nguồn từ màu sắc đen như mực trong vòm miệng rắn.

Hình ảnh này sẽ chứng minh: Mọi loài vật đều... chết vì gái - Ảnh 4.

Đây là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, với chiều dài có thể lên tới 4,3 - 4,5m. Chúng cũng là loài rắn nhanh nhất châu Phi, thậm chí có thể nhanh nhất thế giới.

Theo ghi nhận, loài rắn này có thể di chuyển với tốc độ 11km/h trong khoảng cách ngắn. Cũng nhờ vậy, rắn mamba đen trở thành một kẻ săn mồi cực kỳ đáng sợ trong các sa mạc châu Phi.

Nguồn: Viralnova, Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại