"Hiệp sĩ" Sài Gòn truy đuổi 2 thanh niên đi xe tay ga trộm chim

Minh Toàn |

2 thanh niên đi tới chung cư rồi leo lên lấy lồng chim của 1 hộ dân. Lúc này, nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình phát hiện truy đuổi.

Ngày 27/12, nhóm "hiệp sĩ" phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình (TP HCM) ban giao Nguyễn Thái Ân (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 26/12, nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình gồm ông Trần Văn Hoàng và Lê Ngọc Phúc lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình. 

Lúc này, nhóm phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Vison màu đỏ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Hiệp sĩ Sài Gòn truy đuổi 2 thanh niên đi xe tay ga trộm chim - Ảnh 1.

Tang vật vụ án. Ảnh: V.H

Ít phút sau, 2 thanh niên dừng lại cạnh 1 chung cư và một người leo lên căn hộ trộm 2 lồng chim Chào Mào và Chích Chòe rồi tẩu thoát. 

Lúc này, nhóm"hiệp sĩ" truy đuổi 2 đối tượng. Biết bị lộ, cả 2 tăng ga chạy bạt mạng trên đường.

Đến ngã ba Đặng Văn Ngữ - Nguyễn Trọng Tuyển, các "hiệp sĩ" ép được 2 tên trộm vào lề. Sau đó, nhóm khống chế người ngồi sau cùng tang vật; người cầm lái nhanh chân tẩu thoát.Tại trụ sở công an, người này khai tên là Ân và thừa nhận hành vi phạm tội. 

Trước đó, tối 18/12, hóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình phát hiện thanh niên đi xe Winner màu xám cướp giật chiếc giỏ xách chứa tiền của chị Trần Nguyệt Mỹ (SN 1966, ngụ quận Tân Phú).

Hiệp sĩ Sài Gòn truy đuổi 2 thanh niên đi xe tay ga trộm chim - Ảnh 2.

Chị Mỹ nhận lại túi xách. Ảnh: V.H

Sau đó, "hiệp sĩ" truy đuổi thì đối tượng vứt lại túi xách để thoát thân. Nhóm tiếp tục truy đuổi áp sát thì tên cướp dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt khiến hai "hiệp sĩ" loạng choạng suýt té ngã. Nhóm "hiệp sĩ" sau đó đã trả lại túi xách cho chị Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại