Hết bẻ chân đến rút lưỡi bệnh nhân, "Công chúa thuốc lào" vẫn không chữa được bệnh

P.N |

Người dân khi đến với nhóm của "Công chúa thuốc lào" không những được khám và điều trị miễn phí, còn được phát tặng bánh mì, chả, nước uống.

Vừa hút thuốc lào, vừa chữa bệnh

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được giới thiệu là "cô Nhung", có thể chữa bệnh bách bệnh miễn phí cho người dân.

Trong clip, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, "cô Nhung" trải chiếu giữa sân nhà văn hóa thôn Cán Khê, Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội), chữa bệnh cho từng người.

Các bệnh nhân của "cô Nhung" là người tai nạn, câm điếc, tai biến… đủ mọi lứa tuổi, đến từ nhiều tỉnh thành, được chữa bệnh bằng cách bẻ, kéo tay, vặn, dẫm chân, rút lưỡi.

Vừa chữa bệnh, cô này vừa tranh thủ cầm điếu cày, hút thuốc lào rất điêu luyện. Cũng vì vậy, "cô Nhung" được cộng đồng mạng mệnh danh là "Công chúa thuốc lào".

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, không chỉ được điều trị miễn phí, lần khám nào "cô Nhung" và những người đi cùng cũng phát bánh mì, chả, nước uống cho những người đến khám.

Nguồn trên cho hay, mặc dù được cô Nhung "điều trị" nhưng bệnh tình của nhiều bệnh nhân vẫn không hề thuyên giảm.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Đ.(người xã Nguyên Khê), bị câm điếc bẩm sinh được "cô Nhung" chữa trị bằng cách rút lưỡi. Tuy nhiên, sau khoảng 10 ngày, em dâu chị Đ. cho biết, chị Đ. bị chảy nhiều máu ở miệng, không ăn được gì suốt mấy ngày và vẫn ú ớ như cũ.

Bệnh nhân bị liệt, méo miệng, chảy nước dãi sau khi được "cô Nhung" ấn, nắn vẫn thấy người nhà cầm khăn lau nước dãi liên hồi, đầu vẫn gục xuống ngực như trước khi được ấn.

"Chữa bệnh" để đánh bóng tên tuổi ?

Hết bẻ chân đến rút lưỡi bệnh nhân, Công chúa thuốc lào vẫn không chữa được bệnh - Ảnh 1.

"Công chúa thuốc lào" chữa bệnh bằng cách bẻ, vặn chân, tay. Ảnh cắt từ clip

Người đến khám cho biết trên báo Tuổi trẻ, "cô Nhung" đã đến Nguyên Khê ba lần tính đến buổi 2/12. Trong các lần đến khám, nhóm của "Công chúa thuốc lào" đều quay phim và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Có những clip có đến trên 16.000 bình luận và gần 2.000 lượt chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê cho biết trên báo Thời đại sáng 4/12, nhóm của "cô Nhung" chữa bệnh khi không có giấy phép hành nghề, không đủ điều kiện để hành nghề khám chữa bệnh.

Khi phát hiện, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhóm này dừng mọi hoạt động khám, chữa bệnh và lập biên bản. Tuy nhiên, "cô Nhung" không ký mà chỉ xin không khám chữa bệnh tại địa phương nữa rồi ra về.

"Cô Nhung khai rằng, trước kia làm nghề buôn bán cát sỏi, cho nên việc chữa bệnh này thực chất chỉ là phương pháp kinh doanh, hành nghề để đánh bóng tên tuổi" - ông Hồng nói thêm trên báo Lao động.

Ông Nguyễn Việt Cường - chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội nhận định trên báo Tuổi trẻ, "cô Nhung" hành nghề khám chữa bệnh không phép và dù không thu tiền thì đây cũng là dịch vụ có điều kiện và có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

Trong trường hợp "cô Nhung" dùng phương pháp chữa bệnh mới cũng phải tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn là Cục Quản lý khám chữa bệnh hoặc Cục Quản lý y dược cổ truyền, Bộ Y tế.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát trường hợp này và sẽ yêu cầu ngừng ngay nếu bà Nhung tiếp tục khám chữa bệnh ở Hà Nội", ông Cường nói với nguồn trên.

Video chữa bệnh bằng cách dẫm, bẻ chân... Nguồn: Facebook "Công chúa thuốc lào"

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại