Hé lộ nguyên nhân vụ tạt axit hàng xóm rồi về châm lửa đốt nhà tự tử

Hoàng Hải |

Trong lúc đi mời đám cưới, vợ chồng anh Độ bị người hàng xóm tạt axit gây bỏng.

Liên quan đến vụ việc bà Vũ Thị Xuân (SN 1956, trú tại xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tạt axit vào vợ chồng anh Nguyễn Văn Độ (SN 1966) và vợ là chị Trần Thị Lý (SN 1967, cùng trú tại địa chỉ trên) rồi về châm lửa đốt nhà tự tử, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cừ - Chánh văn phòng UBND huyện Đại Từ.

Theo lời ông Cừ cho biết, gia đình bà Xuân và vợ chồng anh Độ là hàng xóm gần nhà nhau. Cả hai gia đình này chuyển về xóm Tiến Thành 1 sinh sống được khoảng 10 năm gần đây.

Vào sáng ngày 8/1, khi vợ chồng anh Độ đi mời đám cưới cho con, khi vừa ngang qua nhà bà Xuân thì bất ngờ bị bà này lao ra tạt axit vào người. Anh Độ chỉ bị bỏng nhẹ còn chị Lý bị bỏng nặng ở phần mặt và vai.

Sau đó, nhiều người phát hiện căn nhà của bà Xuân bốc cháy dữ dội và khóa trái cửa. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà này tử vong trong khu vệ sinh của căn nhà, trên cơ thể không có thương tích gì.

Hé lộ nguyên nhân vụ tạt axit hàng xóm rồi về châm lửa đốt nhà tự tử - Ảnh 1.

Căn nhà bà Xuân sinh sống có diện tích khoảng 30m2 và bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ việc. (Ảnh: CSPCCC Thái Nguyên)

Cũng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, vị lãnh đạo UBND xã Bình Thuận, huyện Đại Từ cho biết, ở địa phương bà Xuân chỉ sống một mình. Người đàn bà này đã ly hôn nhiều năm nay và có 1 người con gái.

Con gái bà Xuân đã lập gia đình với người Trung Quốc và rất ít khi về quê.

Vị này cũng cho hay, từ cách đây hơn 10 năm, mảnh đất mà bà Xuân xây nhà sinh sống cũng là do anh Độ bán lại cho. Vợ chồng nhà anh Độ và bà Vũ Thị Xuân đều được bồi thường đất rồi mới chuyển về địa bàn xã Bình Thuận sinh sống. 

"Theo tìm hiểu của tôi, bà Vũ Thị Xuân đang sống trên 1 mảnh đất nhỏ của nhà anh Độ và có trả anh Độ 3 triệu.

Cách đây 1 thời gian, nhà bà Vũ Thị Xuân bị hỏng đường dây điện và có nhờ anh Độ sang sửa chữa.

 Sau khi anh Độ về, bà Xuân thấy can xăng mình để trong nhà bị mở nắp, mùi xăng bay khắp nhà. Cho rằng anh Độ lợi dụng lúc sang sửa điện để mở nắp can xăng để có ý hãm hại mình nên bà Xuân vô cùng bực tức.

Dù đã được mọi người phân tích, lý giải sự việc những có vẻ Xuân vẫn còn nhiều nghi ngờ và bực tức. 

Anh Độ và chị Lý đều là người hiền lành, không có ai mâu thuẫn bao giờ. Có thể mâu thuẫn bắt đầu từ việc bà Xuân luôn có ảo giác mình bị vợ chồng anh Độ hãm hại", vị đại diện Công an xã Bình Thuận thông tin.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 3 chai xăng, chế 2 quả bom xăng và 1 chai đạm URE trong nhà trước. Được biết, bà Xuân đã có tiền án về tàng trữ thuốc nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại