Hai lần đưa bóng vào lưới Indonesia, U22 Việt Nam vẫn phải chia điểm đầy tiếc nuối

Tâm Anh (Ảnh: D.A) |

Chơi hơn người suốt 1/3 trận đấu, thủ thành chính của đối phương chấn thương rời sân nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng vẫn không thể kết liễu đối phương, đưa mình vào thế khó.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Trước một U22 Việt Nam chủ động chơi tấn công phủ đầu và sở hữu rất nhiều cầu thủ có kỹ thuật, cũng như ăn ý, U22 Indonesia chủ động chọn lối chơi rát, chịu khó phạm lỗi để "hạ nhiệt" Công Phượng và đồng đội. Tuy thế, nhưng với việc bỏ lỡ cả hai cơ hội ghi bàn rõ rệt của Tuấn Tài và Văn Thanh trong hiệp 1, U22 Việt Nam dần rơi vào bế tắc trước đối thủ "cứng cựa".

Quá lạm dụng cánh phải với những pha dốc bóng xuống biên rồi tạt của của Văn Thanh và Văn Toàn, cùng những đường "nhấc bóng" cự ly dài của Xuân Trường cho các tiền đạo tuôn xuống, đường vào khung thành đối phương của các chân sút Việt Nam dần bế tắc cho đến chiếc thẻ đỏ dành cho Hanif Siahbandi sau pha văng tay vào mặt Hồ Tuấn Tài.

Hai lần đưa bóng vào lưới Indonesia, U22 Việt Nam vẫn phải chia điểm đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

Không những thế, sau pha cản phá cú sút trái phá của Công Phượng, thủ thành chính thức của U22 Indonesia - Satria Hardiyanto đã phải rời sân do căng cơ. Cả một trời cơ hội mở ra cho các chân sút Việt Nam, nhưng sự nóng vội và say đòn chỉ đưa đến cho U22 Việt Nam 2 pha đưa bóng vào lưới sau khi đã rơi vào thế việt vị.

Đáng tiếc nhất phải nói đến tình huống Tuấn Tài "cướp tay trên" của Công Phượng dù bản thân mình rơi vào tư thế việt vị, còn Công Phượng thì không, và nếu Phượng cầm được bóng trong tình huống đấy thì bàn thắng đã nằm trong tầm tay của Việt Nam.

Sức ép ngàn cân của các cầu thủ trẻ Việt Nam khiến những người hâm mộ nước nhà có những phút điên cuồng khi nghĩ đến một trận thắng đưa thẳng thầy trò Hữu Thắng vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận gặp Thái Lan sau đây 2 ngày. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, cùng một pha bóng chạm xà ngang đối phương.

Hai lần đưa bóng vào lưới Indonesia, U22 Việt Nam vẫn phải chia điểm đầy tiếc nuối - Ảnh 3.

Những người yêu mến đội tuyển U22 Việt Nam có thể đổ lỗi tại trọng tài, với hàng loạt những pha xử lý "nương tay" cho U22 Indonesia, có thể trách sự đen đủi, có thể khen ngợi tinh thần chiến binh và sự mãn nhãn của trận đấu này, nhưng sau tất cả, sự thật là đối thủ của chúng ta đã coi như nắm chắc một suất vào bán kết, còn U22 Việt Nam sẽ phải "quyết tử" với người Thái để tìm đường đi tiếp.

Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) chỉ 2 ngày sau đây, và các cầu thủ trẻ Việt Nam đã vắt kiệt sức ở trận đấu này, còn Thái Lan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi, dù rằng U22 Việt Nam nắm lợt thế hơn khi chỉ cần một trận hòa, trong khi người Thái phải thắng.

Tỷ số: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh (Tuấn Anh 63'), Xuân Trường, Hồng Duy (Quang Hải 75'), Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Indonesia: Satria Hardiyanto, Putu Antara, Andy Nugroho, Hansamu Pranata, Muhammad Hahanusa, Muhammad Hargianto, Febri Hariyadi, Hanif Siahbandi (thẻ đỏ 64'), Yabes Malaifani, Septian Maulana, Ezra Walian (Mariyanto 53').

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại