Hà Nội: Thêm một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã

Bảo Loan |

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi vừa may mắn được phát hiện gần một gốc cây nhãn trên địa bàn xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn). Bé được bọc bởi túi nilong đen và rất may còn sống sót.

Sáng 16/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) đã xác nhận sự việc một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Ông Thi cho biết, vào khoảng 17h30 phút chiều 15/10, khi cơn mưa nặng hạt đang trút xuống thì bất ngờ người dân sinh sống trên địa bàn đã phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở gần một gốc nhãn cạnh nhà văn hoá thôn Bắc Thượng.

Hà Nội: Thêm một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 1.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần gốc nhãn dưới cơn mưa tầm tã còn nguyên dây rốn.

"Khi phát hiện, bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong túi bóng nilong đen và không được mặc quần áo.

Chính quyền địa phương nhận được tin báo và đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cùng người dân đưa bé đến Trạm y tế xã Quang Tiến sơ cứu. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn chăm sóc", ông Thi cho hay.

Hà Nội: Thêm một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 2.

Thời điểm người dân phát hiện, bé được bọc bởi túi nilong đen.

Theo ông Thi, bé trai nặng 2,1kg, sức khoẻ của bé đã tạm ổn định.

Cũng theo ông Thi, trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương sẽ thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé. Nếu trong 7 ngày tới không ai tới nhận, chính quyền sẽ làm theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại