Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân

Newben |

Khi tiếng thét thất thanh của chị Nicola rơi vào im lặng, anh Daniel nghe thấy tiếng con trai 5 tuổi khóc lóc bên cạnh mẹ, cầu xin mẹ tỉnh dậy.

Khi anh Daniel Cross hôn chào tạm biệt vợ để lên đường đi làm, đó là khởi đầu của một ngày bình thường của gia đình hạnh phúc của họ.

Thế nhưng đêm đó, cả thế giới của anh đã sụp đổ khi một kẻ tâm thần đột nhập vào nhà và đâm vợ anh - chị Nicola Corss - đến chết. Tên này sau khi gây án đã cố gắng bắt cóc 2 đứa con của họ.

Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Vợ chồng Daniel Cross (Ảnh: thesun)

Anh Daniel đang ở cách xa nhà 200 dặm còn chị Nicola một mình ở nhà tại Hemel Hempstead, Hertfordshire để trông chừng 2 con.

Khi đang gọi điện thoại về cho gia đình để hỏi thăm, anh nghe được tiếng thét thất thanh của vợ cùng những lời khẩn cầu, mong kẻ thủ ác không sát hại mình.

Khi tiếng la hét của chị Nicola rơi vào im lặng, anh Daniel nghe thấy tiếng con trai 5 tuổi khóc lóc bên cạnh mẹ, cầu xin mẹ tỉnh dậy. Con gái của họ cũng ở nhà vào thời điểm đó.

Anh Daniel nói: “Khi chúng tôi đang nói điện thoại, tôi nghe tiếng Nikki thở hổn hển sau khi nghe tiếng nổ lớn trong nhà. Những đứa trẻ đã lên giường ngủ nhưng vài giây sau cô ấy nói chuyện với tôi, cô ấy thét thất thanh.

Có người đã ở đó và tôi có thể nghe tiếng cô ấy nói chuyện với hắn ta. Cô ấy van xin: “Anh muốn gì? Ra khỏi nhà tôi”. Tôi cố gắng vừa nói chuyện với Nikki, vừa dùng điện thoại khách sạn để gọi cho cảnh sát.

Nikki khóc và cố gắng trấn tĩnh người đàn ông. Tôi nghe cô ấy nói: “Để tôi giúp anh. Anh đừng làm thế”. Sau đó, tôi nghe tiếng cô ấy thét lên, cầu xin tha mạng và rồi mọi thứ tĩnh lặng. Tôi biết có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Chân tôi run rẩy không bước đi được vì sốc”.

Câu chuyện bi thảm của gia đình anh Daniel xảy ra vào tối ngày 14/9/2015.

Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Chị Nikki đã bị sát hại vào một đêm chồng đi công tác xa nhà. (Ảnh: thesun)

Anh thuật lại: “Tôi hôn chào Nikki và rời nhà đi vào sáng sớm. Nhóm chúng tôi đã ở lại khách sạn vào tối hôm đó và khoảng 9 giờ tối, tôi ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, tôi thấy tin nhắn của Nikki bảo tôi gọi cô ấy càng sớm càng tốt.

Tim tôi đập loạn cả lên. Khi tôi gọi về nhà, cô ấy bảo có một người đàn ông đang ở quanh nhà, đấm đá liên tục vào xe của chúng tôi. Cô ấy bảo đã chạm mặt hắn ở cửa sổ và cô cũng gọi cảnh sát. Họ đã đến để bắt anh ta nhưng đã thả đi ngay sau đó”.

Gã đàn ông này đã quay trở lại, đột nhập vào nhà và ngay sau đó, anh Daniel biết được hắn đã giết vợ mình.

Trong hoảng loạn, anh Daniel đã gọi cho anh trai và người này khi có mặt tại nhà Daniel đã phát hiện kẻ thủ ác đang cố gắng lôi 2 đứa bé ra khỏi nhà sau khi đã ra tay giết người mẹ.

Anh nhớ lại: “Mọi thứ trong đêm đó quả thật là một câu chuyện kinh dị. Tôi không thể bảo vệ vợ con khi họ cần tôi nhất”.

Trước khi bi kịch xảy ra, anh và Nikki có một gia đình rất hạnh phúc. Sau một cuộc gặp gỡ vào năm 2004, họ đã nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò.

Cả hai đính hôn vào năm 2007, cùng mua một ngôi nhà, sinh con đầu lòng vào năm 2009 và sau đó là sự ra đời của một nàng công chúa vào năm 2011. Đến 2013, họ kết hôn. Anh Daniel kể: “Cả hai chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để mang đến cuộc sống tốt đẹp cho hai con.

Chúng tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được sống cùng nhau. Nikki có thể giúp mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Cô ấy luôn có mặt lúc mọi người gặp khó khăn. Ai cũng quý cô ấy”.

Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Vợ chồng Daniel vào ngày cưới. (Ảnh: dailymail)

Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân - Ảnh 4.

Chị Nikki rất được mọi người yêu quý. (Ảnh: thesun)

Sau cái chết của vợ, Daniel phải đối mặt với hành trình vượt qua nỗi đau, đồng thời phải mạnh mẽ để tiếp tục chăm sóc 2 con. Anh đã dọn ra khỏi ngôi nhà đó và cố gắng giúp tinh thần bớt u tối hơn sau cái chết thảm của vợ.

Anh nói: “Vài tháng đầu tiên rất khó khăn. Tôi đã chạm đáy của sự đau khổ trong khoảng 6 tháng sau khi trở về nhà cũ.

Tôi nằm trên ghế sofa, trò chuyện với Nikki và những cảm xúc cứ thế tuôn trào. Tôi không bao giờ muốn tự tử nhưng tôi muốn ngủ và thức dậy vào nhiều năm sau khi nỗi đau đã đi qua. Nhưng điều đó là không thể, 2 đứa con cần tôi hơn bao giờ hết”.

Kẻ ra tay giết Nikki chính là Marcin Porczynski đã bị bắt và đưa vào nhà giam trong khi chờ phiên tòa xét xử. Hắn ta đến từ Phần Lan vào 1 năm trước khi xảy ra tay sát hại Nikki.

Không chỉ vậy, Marcin cũng bị chẩn đoán bị tâm thần phân liệt hoang tưởng, dẫn đến sự ra đi đầy bi thảm của chị Nikki. Marcin sau đó đã nhận tội tại tòa án St Albans, bị giam giữ trong một tổ chức điều trị tâm thần vô thời hạn.

Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân - Ảnh 5.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án. (Ảnh: thesun)

Gọi điện thoại cho vợ, chồng bất lực nghe vợ thét thất thanh để cố gắng bảo vệ hai con khỏi kẻ sát nhân - Ảnh 6.

Marcin Porczynski (Ảnh: thesun)

Anh Daniel phát biểu về kẻ sát nhân: “Tôi không thể dành toàn bộ năng lượng của mình vào việc ghét bỏ anh ta vì tôi còn phải dành cảm xúc, cuộc đời tôi cho con của mình.

Con trai tôi hỏi liệu mẹ có trở về hay không và tôi phải trả lời con là không, mẹ đã đến thiên đường rồi. Đôi khi, con tức giận, khóc rất nhiều và thật đau lòng biết bao”.

Giờ đây, vài năm sau khi vợ qua đời, anh Daniel đã thực hiện những dự án để hỗ trợ những người đau khổ vì sự ra đi của người thân có thể sớm vượt qua được nỗi đau đó.

(Nguồn: dailymail, thesun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại