Vì bận rộn nên để taxi đến đón con, bà mẹ phải hối hận suốt đời

Thanh Hương |

Nhiều khi chỉ vì quá bận rộn và tin tưởng vào các dịch vụ tiện ích, nhiều ông bố bà mẹ đã vô tình làm hại con và phải hối hận suốt đời.

Từ sự tin tưởng dịch vụ taxi uy tín...

Ngày nay, nhiều phụ huynh vừa phải làm việc ở cơ quan, vừa phải đảm nhận nhiệm chăm sóc con cái cũng như việc bếp núc, gia đình...

Do đó, tại Mỹ, nhiều dịch vụ taxi mới như Uber và Lyft đã trở nên phổ biến, được họ sử dụng vì vừa tiện lợi lại rẻ hơn loại hình truyền thống, giúp họ đưa đón con đi học, đi chơi... những khi cha mẹ quá bận rộn.

Vì bận rộn nên để taxi đến đón con, bà mẹ phải hối hận suốt đời - Ảnh 1.

Lyft, một loại hình taxi đi chung giá rẻ phổ biến tại Mỹ.

Một bà mẹ giấu tên sống ở Davie, Florida, Mỹ cũng không phải ngoại lệ.

Chị phải làm việc rất vất vả để có thể kiếm đủ tiền trang trải chi phí cuộc sống cho mình và cậu con trai 16 tuổi.

Chính vì thế, khi nghe đến công ty Lyft chuyên cung cấp các loại taxi đi chung giá rẻ, chị đã nghĩ đây là một cách tuyệt vời để đón con trai về nhà vào những ngày chị không thể tan làm sớm.

Ngoài ra, với ứng dụng rất dễ sử dụng trên điện thoại của dịch vụ taxi Lyft, con trai chị cũng có thể tự gọi xe tới đón mình.

Những công ty như Lyft hay Uber luôn cam kết với khách hàng, rằng tài xế của họ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng về nhân thân trước khi tuyển dụng. Chính vì thế, chị lại càng yên tâm hơn.

Đến nỗi ám ảnh dai dẳng cho một cậu bé 16 tuổi

Vào một buổi chiều thứ Ba, cậu con trai 16 tuổi của chị đã đặt xe để đi từ trường về nhà. Khi chiếc xe Nissan Sentra màu hồng đi tới, cậu bé đã nhanh chóng bước lên xe mà không lường trước được nguy hiểm trước mắt.

Tài xế tên là Julio C. Perez, 43 tuổi. Ban đầu, anh ta cư xử hoàn toàn bình thường trong suốt chuyến đi, thả cậu bé ở trước nhà theo yêu cầu rồi lái xe đi.

Vì bận rộn nên để taxi đến đón con, bà mẹ phải hối hận suốt đời - Ảnh 2.

Julio C. Perez, tên tài xế biến thái đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tuy nhiên, 10 phút sau, Perez quay lại nhà cậu bé, gõ cửa và đòi vào nhà. Quá bất ngờ và sợ hãi trước người đàn ông hung dữ, cậu bé 16 tuổi không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý hắn.

Theo Đại úy Engle, thuộc Sở Cảnh sát Davie, sau khi ép cậu bé thực hiện những hành vi đồi bại, Perez đã bỏ đi, để lại danh thiếp và bảo cậu bé rằng mình muốn tiếp tục đón cậu bé từ trường về nhà.

Dù bị sốc bởi những gì đã xảy ra với mình, nhưng cậu bé đã dũng cảm kể cho mẹ khi mẹ cậu về nhà.

Khi bị hỏi rằng tại sao không kháng cự, cậu đã giải thích bản thân rất sợ nếu không làm theo yêu cầu của Perez, có thể chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Quá tức giận sau khi nghe con kể, chị đã đi báo cảnh sát.

"Hắn là một kẻ biến thái. Tôi quá đau khổ... Tôi thấy thật vô vọng" - bà mẹ tội nghiệp chia sẻ.

Ban đầu, công ty Lyft còn từ chối cung cấp thông tin của Perez cho cảnh sát, tuy nhiên họ đã phải thay đổi ý định khi có giấy đòi hầu tòa.

"Chúng tôi đã cấm tài xế nói trên hoạt động ngay khi vụ việc được trình báo, và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng cùng gia đình cậu ấy." - Kate Margolis, phát ngôn viên truyền thông của công ty taxi Lyft cho biết.

Và lời cảnh báo từ phía cảnh sát

Với sự hỗ trợ của Lyft, cảnh sát đã lần theo và bắt giữ Perez sau khi vụ tấn công tình dục này xảy ra. Perez khai hắn nghĩ cậu bé mới chỉ 12 tuổi.

"Việc Perez thể hiện sự tự tin khi quay lại căn nhà của cậu bé khiến chúng tôi nghĩ có thể còn có những nạn nhân khác nữa của hắn..." - cảnh sát Engle tuyên bố.

Dù thủ phạm đã bị bắt giữ, nhưng cú sốc này sẽ để lại vết thương và sự ám ảnh lâu dài cho cậu bé 16 tuổi.

"Đã ba ngày nay tôi không đi làm rồi. Giờ con trai tôi không còn cảm thấy an toàn nữa. Chuyện đó thật khủng khiếp" - mẹ cậu bé giãi bày.

Lyft cũng cho biết họ đã có một quá trình kiểm tra lý lịch cũng như lịch sử lái xe của tài xế. Nhưng rõ ràng, điều này chẳng thể đảm bảo đủ sự an toàn cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nhỏ tuổi.

Vì bận rộn nên để taxi đến đón con, bà mẹ phải hối hận suốt đời - Ảnh 3.

Cảnh sát khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho con cái lên xe của người lạ.

Theo các cảnh sát, đây là một bài học cho các vị phụ huynh. Đó là không bao giờ nên giao con của mình cho những người lạ, dù đó là tài xế của các công ty taxi uy tín, vì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra cho con mình.

Trong nhiều trường hợp, nạn nhân của những tên tài xế biến thái sẽ còn phải chịu những hậu quả nặng nề và đáng tiếc hơn nhiều so với cậu bé 16 tuổi nói trên.

Theo Life Daily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại