Cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử, đọc thư tuyệt mệnh, bố mẹ hối hận phát hiện sự thật đau đớn

Tuyết Nhung |

Suốt 2 năm trời, bố mẹ bé gái không hề nhận ra sự bất thường ở con cho đến khi điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Nữ sinh 13 tuổi tự tử - nguyên nhân do đâu?

Hôm thứ ba 28/11, thông tin về một nữ sinh 13 tuổi treo cổ tự tử vì bị bạn bè bắt nạt ở trường đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin ở Mỹ khiên dư luận hoang mang.

Theo ghi nhận, nạn nhân là Rosalie Avila đang sống cùng cha mẹ tại thành phố Yucapia, bang California, Mỹ. Rosalie tự tử hôm thứ sáu 24/11 bằng cách treo cổ trong phòng ngủ tại nhà sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Trong thư cô bé xin lỗi cha mẹ cùng tất cả mọi người đồng thời giải thích nguyên nhân cho việc làm của mình. Theo đó, Rosalie tiết lộ bản thân liên tục bị bạn bè ở trường bắt nạt trong suốt 2 năm qua và điều đó khiến cô bé trở nên vô cùng tự ti và áp lực mỗi khi đến trường.

Qua thời gian, cô bé dần cảm thấy bản thân là một người ‘xấu xí’ và ‘thất bại’ nên mong muốn được giải thoát khỏi tất cả.

Cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử, đọc thư tuyệt mệnh, bố mẹ hối hận phát hiện sự thật đau đớn - Ảnh 1.

Nụ cười tỏa nắng của cô bé Rosalie - nạn nhân vừa tự tử vì bị bạn bè bắt nạt tại trường.

Được biết, Rosalise hiện đang là học lớp 8 tại trường Mesa View Middle. Theo lời kể của người cha, ông Freddie Avila, Rosalie là một cô bé có trái tim nhân hậu, luôn yêu thương mọi người và ước mơ được trở thành một luật sư trong tương lai để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, Rosalie còn là một học sinh giỏi ở trường với thành tích học tập khá tốt. Đồng thời cô bé còn rất có năng khiếu về nghệ thuật và yêu thích ca hát. Cái chết của Rosalie quả thật là một cú sốc rất lớn đối với gia đình và những người yêu quý cô bé.

Trả lời phỏng vấn của của NBC 7, ông Freddie cho biết vào hôm xảy ra thảm kịch, ông đã đột ngột thức giấc vào lúc nửa đêm vì nghe thấy một tiếng la thất thanh. Ngay lập tức ông bước xuống giường, tìm đến phòng con gái để kiểm tra.

"Tôi đã nhìn thấy Rosalie treo cổ trong phòng ngủ. Ngay lập tức, chúng tôi đưa con bé đến bệnh viện nhi Loma Linda để cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Và tình trạng này kéo dài trong suốt nhiều ngày con bé nằm viện.

Cho đến thứ ba vừa qua, các bác sĩ tuyên bố con bé đã chết não, mọi công tác điều trị đều dừng lại. Bầu trời như đổ sụp trước mắt tôi. Rosalie đã từng là tất cả thế giới của tôi.

Giờ đây, chúng tôi đã không còn được nhìn thấy nụ cười như thắp sáng cả căn phòng của con bé. Tất cả những điều con bé đã làm và cả những dự định cho tương lai bây giờ đều chỉ còn là kí ức", ông Freddie chia sẻ.

Bắt nạt bạn bè – hành vi tiềm ẩn những hậu quả khó lường

Ông Freddie cũng tiết lộ rằng vài tháng gần đây ông có linh cảm về một chuyện không hay sắp xảy ra mặc dù con gái ông vẫn cố gắng tươi cười mỗi ngày như không hề có chuyện gì.

Ông nói: "Tôi nhìn thấy con bé luôn mang theo bên mình một quyển nhật kí, trong đó ghi lại đầy đủ tên của tất cả những người đã bắt nạt con bé. Có hai đêm liền Rosalie về nhà tâm sự với tôi rằng những người bạn ở trường thường xuyên trêu chọc, đặt biệt danh cho hàm răng của con bé.

Tôi đã bảo con bé đừng quá lo lắng về hàm răng đang niềng của mình vì không bao lâu nữa những cái niềng sẽ được gở bỏ. Nhưng Rosalie lại tuyệt vọng nói với tôi rằng dù những cái răng có thẳng hàng đi nữa thì đám bạn ở trường vẫn không thôi cười nhạo con bé."

Nhắc về con gái, ông Freddie Avila đã tỏ ra vô cùng hối hận vì đã không quan tâm sâu sắc đến con dù đã có cảm nhận về những dấu hiệu tiêu cực ở con.

Cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử, đọc thư tuyệt mệnh, bố mẹ hối hận phát hiện sự thật đau đớn - Ảnh 2.

Cái chết của Rosalie là một hồi chuông cảnh báo về nạn bắt nạt tại trường học - một hành vi tiềm ẩn những hậu quả khó lường.

Được biết, trước đó Rosalie cũng nhiều lần cắt cổ tay của mình định tự tử nhưng không thành. Phía nhà trường cũng biết được thông tin về vụ bắt nạt và đang cố gắng điều trị khủng hoảng cho cô bé.

Sau cái chết của Rosalie, nhà trường đã đưa ra thông cáo viết: "Chúng tôi chắc chắn rằng nhiều học sinh và gia đình đang rất đau đớn và hoang mang về sự ra đi quá đột ngột của học sinh Rosalie.

Đội ngũ cố vấn giải quyết khủng hoảng của nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả học sinh trong khu vực vào những ngày tới để giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử, đọc thư tuyệt mệnh, bố mẹ hối hận phát hiện sự thật đau đớn - Ảnh 3.

Trường học Mesa View Middle - nơi Rosalie theo học trước khi tự tử.

Sarah Zebaneh – dì của Rosalie nói rằng gia đình cô hy vọng cái chết của Rosalie sẽ là một hồi chuông cảnh báo về mức độ nghiệm trọng của hành vi bắt nạt bạn bè ở trường diễn ra rất thường xuyên trong thời gian gần đây. 

Zebaneh nói với NBC: "Không đứa trẻ nào có quyền được bắt nạt những đứa trẻ khác cũng như tự ý đặt biệt danh hay tìm niềm vui dựa trên việc chế nhạo quần áo của bạn bè. Hành động đó thật đáng khinh. Xin hãy dừng ngay những trò bắt nạt lại trước khi quá muộn."

Gia đình của Rosalie hiện đang kêu gọi quyên góp tiền chi trả chi phí cho tang lễ của cô bé trên trang GoFundMe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại