Góc khuất sao Việt: Người tự trọng có thừa, kẻ cơ hội, giả nghèo khổ "đào mỏ" khán giả

An An |

Cùng là nghệ sĩ nhưng không phải ai cũng giống ai. Có những người vừa khiêm tốn vừa tự trọng cao nhưng cũng có người cơ hội, lợi dụng sự yêu mến của khán giả dành cho mình để "đào mỏ".

Khiêm tốn, tự trọng và danh hiệu trong lòng khán giả

Cuối năm 2018, đoàn phim Lật mặt 4 ra mắt báo giới. Sau khi giới thiệu một loạt diễn viên tham gia phim, nữ MC (có lẽ) vì ngưỡng mộ tài năng của nghệ sĩ Tú Trinh nên đã giới thiệu "nghệ sĩ ưu tú Tú Trinh" một cách trân trọng.

Ngay sau đó, nghệ sĩ Tú Trinh đính chính: "Xin thưa với mọi người, hiện nay tôi vẫn chưa phải là nghệ sĩ ưu tú. Tôi nói lại cho rõ vì không muốn bị hiểu lầm. Cứ gọi tôi là nghệ sĩ Tú Trinh là tôi hạnh phúc lắm rồi".

Nghệ sĩ Tú Trinh nổi danh trong giới lồng tiếng Việt Nam là "giọng nói vàng". Trên sân khấu, bà cũng khẳng định tài năng và vị trí của mình qua nhiều vai diễn để đời. Theo đó, không thể không kể tới vai Thúy Liễu trong vở "Lan và Điệp".

Nghệ sĩ Tú Trinh còn ghi đậm dấu ấn qua nhiều phim truyền hình. Trong đó phải kể đến vai người mẹ chồng độc ác - bà Hội đồng trong "Người đẹp Tây Đô", bộ phim đưa tên tuổi Việt Trinh đến với khán giả.

Có lẽ từ lâu, trong mắt khán giả và nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ Tú Trinh đã là nghệ sĩ ưu tú. Thế nên việc bà chưa được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khiến nhiều người bất ngờ. Riêng nữ nghệ sĩ sở hữu giọng đọc vàng Tú Trinh thì rất thong dong, không màng danh hiệu.

Và việc đính chính trước mọi người như nghệ sĩ Tú Trinh đã làm là biểu hiện của lòng tự trọng và trân trọng khán giả.

Góc khuất sao Việt: Người tự trọng có thừa, kẻ cơ hội, giả nghèo khổ đào mỏ khán giả - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tú Trinh - người nổi tiếng với những vai ác trên màn ảnh và giọng nói vàng của giới lồng tiếng Việt Nam.

Góc khuất sao Việt: Người tự trọng có thừa, kẻ cơ hội, giả nghèo khổ đào mỏ khán giả - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Ái Như đầy tự hào về thương hiệu đơn giản mà "cực chất" đó của mình suốt mấy chục năm qua trên sân khấu.

Tương tự nghệ sĩ Tú Trinh là nghệ sĩ Ái Như, Thanh Thủy, Minh Nhí và nhiều người khác nữa. Cho đến bây giờ, nhiều khán giả, thậm chí báo chí thỉnh thoảng vẫn gọi, vẫn ghi 4 chữ "nghệ sĩ ưu tú" trước cái tên của họ. Dĩ nhiên, mỗi lần xảy ra nhầm lẫn, họ đều đính chính ngay để không bị hiểu lầm.

Tài năng, tên tuổi, huy chương... họ đều có thừa nhưng cả ba người đều chưa được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và cũng chẳng ai buồn vì điều đó.

Nếu như Ái Như tự hào với thương hiệu nghệ sĩ Ái Như của mình ở sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng như trong lòng khán giả, đồng nghiệp thì nghệ sĩ Minh Nhí cũng đầy hãnh diện khi là thầy của rất nhiều ngôi sao, thầy của nghệ sĩ ưu tú như Việt Hương, Hạnh Thúy...

Thiết nghĩ, khiêm tốn, lòng tự trọng là đẳng cấp của người nghệ sĩ thực sự!

Lợi dụng tình yêu của khán giả để... đào mỏ

Chuyện khán giả vì hâm mộ nghệ sĩ mà cho tiền là chuyện không hề hiếm trong showbiz. Ca sĩ Thanh Duy từng chia sẻ, mỗi lần đi diễn đầu năm, anh được khán giả lì xì rất nhiều tiền. Thậm chí, họ còn xếp hàng để được lì xì cho anh, có những bao lì xì lên tới cả 1.000 đô.

Nghệ sĩ Xuân Hương có lần đi ra sân bay, tình cờ gặp một khán giả, nhận ra Xuân Hương, họ làm quen nói chuyện, bày tỏ sự ngưỡng mộ rồi móc bao lì xì để vào đó 500.000 đồng và tặng lấy hên.

Lần khác, chị đi quán cà phê hát với nhau cũng gặp một khán giả trẻ. Người này tới làm quen rồi lấy điện thoại gọi cho con gái ở nhà và đề nghị chị nói chuyện với cô bé vì nó rất thần tượng nghệ sĩ Xuân Hương. Sau đó, người khán giả này dúi vào tay nghệ sĩ Xuân Hương tờ 100 đô để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Góc khuất sao Việt: Người tự trọng có thừa, kẻ cơ hội, giả nghèo khổ đào mỏ khán giả - Ảnh 4.

Ca sĩ Thanh Duy Idol được rất nhiều người ngưỡng mộ. Anh không ngần ngại chia sẻ, mình từng được fan hâm mộ xếp hàng để lì xì.

Với nghệ sĩ, được khán giả yêu thương như thế là niềm vui, niềm hạnh phúc, hãnh diện rất lớn. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người lợi dụng tình yêu của khán giả dành cho mình để đục khoét tài chính.

Nhạc sĩ Bảo Chấn kể, ông từng đi Đức lưu diễn cùng danh hài Bảo Quốc, Tài Linh, Y Phụng... và nhiều người khác.

Ở nước ngoài, show diễn thường rất dài. Diễn 2 tiếng thì có giờ giải lao để khán giả và nghệ sĩ ăn uống. Các nghệ sĩ Việt Nam thường không chịu bỏ tiền ra mua đồ ăn mà ra ngoài... than đói, than không có tiền để được ăn chực.

Trong đoàn, có nghệ sĩ L.T rất bần tiện. Đoàn đi diễn vào mùa đông nhưng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Khán giả nhìn thấy xuýt xoa tội nghiệp, lo anh bệnh.

 Nghệ sĩ L.T bảo để về phòng khách sạn kiếm mền trùm lại vì không đem theo áo lạnh. Vậy là sau đó, có khán giả thương đem tới một bọc quần áo lạnh.

Nghệ sĩ P.T cũng vậy. Thấy khán giả đeo đồng hồ liền bảo "em đeo cái đồng hồ gì lạ vậy". Người khán giả liền hỏi "anh thích không"? Nghệ sĩ P.T trả lời "ở Việt Nam, anh chưa bao giờ thấy cái đồng hồ nào lạ như thế". 

Vậy là khán giả lột đồng hồ trên tay ra cho nghệ sĩ P.T.

Đành rằng mỗi người mỗi tính nhưng đã là người của công chúng thì nên và rất cần giữ hình ảnh của mình, đừng vì ham cái lợi nhỏ mà để tiếng xấu về sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại