*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khang bị Nguyễn Văn Trực dùng cây inox đầu nhọn đâm chết ở gần chợ Bình Điền TP.HCM). Vụ hỗn chiến này làm 4 người của hai nhóm bị thương.
Thông thường, bánh tráng trộn Cô Năm (58 Lê Thị Hồng, Q. Gò Vấp, TP.HCM) mở bán từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mới hơn 4 giờ chiều cô Năm đã phải thông báo hết hàng, làm hàng loạt khách tiếc ngẩn ngơ vì đến sớm mà vẫn không kịp mua bánh tráng.
“Sao con gái, con gái cưng ơi”, nghe tiếng gọi này nhiều người sẽ lầm tưởng đó là lời của người mẹ dành cho con gái yêu của mình. Nhưng không, đó lại là cuộc trò chuyện đầy tình cảm của người phụ nữ bán trái cây và chú vịt ngay một góc giữa Sài Gòn hoa lệ.
Ký túc xá trường kỹ thuật Cao Thắng, nằm ngay phía trước Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, được xây dựng vào thập nhiên 1960. Sau hơn nữa thế kỷ, khu ký túc xá này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sở Y tế đề nghị phá dỡ tòa nhà này để mở rộng khu cấp cứu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.
Vội vã rời quán cà phê, anh shipper không biết mình đã quên nhận tiền thừa sau khi trả 500.000 đồng cho hai ly nước. Gần một ngày sau mới ghé lại hỏi, anh bất ngờ khi nhận được lời đáp của chủ quán.
Một đêm tháng 3/2019, bác bảo vệ già bị kẻ gian dàn cảnh trộm xe SH. Được cộng đồng ủng hộ 100 triệu, bác chỉ xin nhận số tiền đúng bằng giá trị chiếc xe, khoản còn lại bác đem đi làm từ thiện. Nhà bác vốn nghèo khổ, đứa con trai đầu bị trầm cảm, con gái sau đáng thương lầm lỡ một đời chồng.
Xem qua loạt bài điều tra về cảnh thác loạn trong các nhà hàng ở trung tâm TP HCM, đại tá Nguyễn Tấn Đạt - trưởng Công an quận 1 khẳng định "cảnh thác loạn trong nhà hàng là có thật" và đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an TP HCM.
Những ngày này, nhiều người đi dạo trong công viên bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (góc đường Hoàng Sa - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM) thường được thấy những bông hoa bàng vuông màu trắng tím rụng trên bãi cỏ rất đẹp.
Em bé 10 tuổi lang thang một mình mưu sinh giữa đêm mưa khiến những ai bắt gặp cảnh tượng này đều thương cảm và mong muốn giúp đỡ phần nào.
Những câu chuyện đời thường ngỡ rằng “đen tột độ” nhưng lại được 8X Lai Thượng Hưng biến hóa qua vần thơ, bức tranh vẽ siêu ngộ nghĩnh, trở thành những điều giản dị tốt đẹp giúp người xem thêm yêu đời.
Trong một ngôi nhà ngột ngạt tối tăm, ở một con hẻm nhỏ gần chân cầu Nguyễn Văn Cừ, TP HCM từ bảy năm nay, tùy lúc có thể cùng sinh sống đến ba bốn chục cụ già. Nó là nhà thuê, một dạng ký túc xá mở cho những người già quê Phú Yên mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Lẩu mắm Út Nhàn, không đề bảng biển mà tối nào cũng nườm nượp khách ăn, chưa kể trời mưa còn đông khách hơn trời ráo.