Giao tranh leo thang, Israel đẩy mạnh không kích, tổ chức bắt sống thủ lĩnh Hamas giữa đêm

Tất Đạt |

Giao tranh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào ngày 6/12 vừa qua.

Theo lực lượng an ninh và quân đội tại Dải Gaza, các đợt không kích mới đây của quân đội Israel đã làm ít nhất 3 người Palestine bị thương.

Các nguồn tin địa phương cũng cho biết, đêm ngày 13/12, Israel đã bắt giữ thành công nhiều thành viên cấp cao của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas), một trong số đó có Hassan Yousef, thủ lĩnh của tổ chức Hamas tại Bờ Tây.

Ông Yousef là một trong những người sáng lập phong trào Hồi giáo và từng là ủy viên Quốc hội Palestine hồi năm 2006.

Theo phát ngôn viên thuộc cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel, ông Yousef bị bắt giữ vì đã kích động và tổ chức chỉ đạo phong trào Hamas tại khu vực Bờ Tây trong thời gian gần đây. Con trai ông, Mosab Hassan Yousef, đã bị ông từ mặt vì cung cấp thông tin tình báo của Hamas cho Israel.

Trước đó, cuối ngày thứ Ba (12/12), quân đội Israel cho biết đã phát hiện một “vật thể bay” được phóng từ phía Dải Gaza đến lãnh thổ phía nam Israel.

Palestine phóng tên lửa vào Israel. Nguồn: Youtube

Một phát ngôn viên cho rằng đó “rất có thể” là một quả tên lửa, nhưng phía Israel xác nhận Palestine không gây ra thương vong hay thiệt hại nào đáng kể.

Suốt tuần qua, lực lượng người Palestine đã liên tục phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel để phản đối quyết định của ông Trump. Theo các sĩ quan an ninh tại Gaza, không lực Israel cũng đáp trả quyết liệt bằng các đợt không kích vào căn cứ hải quân của Hamas ở phía Tây thành phố Khan Yunis và khu vực lân cận.

Tới thời điểm hiện tại, 4 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các đợt giao tranh giữa các bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại