Thái độ "lạ lùng" của mẹ Trang Trần trước tin con gái bị truy tố

Tường Vy |

Bà Sơn – mẹ Trang Trần có thái độ rất lạ khi đề cập tới thông tin con gái bà sẽ bị truy tố vì tội Chống người thi hành công vụ.

Ngày 31/7, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) cho biết đã hoàn tất cáo trạng vụ án và ra quyết định truy tố Trần Thị Trang (còn gọi là Trang Trần - người mẫu, diễn viên) tội Chống người thi hành công vụ.

Như vậy, mặc dù đang mang bầu, Trang Trần vẫn sẽ phải ra hầu tòa và đối diện với mức án cao nhất là 3 năm tù.

Trang Trần sẽ bị khởi tố vào tháng 8.

Trước thông tin này, bà Sơn – mẹ Trang Trần – tỏ thái độ khá lạ lùng. Bà không bình luận gì tới việc con gái bị truy tố mà liên tục khẳng định rằng bà “không sợ gì”:

“Tôi không việc gì phải sợ cả! Nhà tôi là nhà làm ăn, lúc nào cũng phải lo nghĩ cách để kiếm ra tiền. Tôi không có thời gian để chơi và “hóng” chuyện. Tôi chẳng việc gì phải sợ cái gì hết”, bà Sơn nói nhanh.

Ngoài ra, bà khẳng định sẽ không xuất hiện tại phiên tòa truy tố con gái vì: “Tôi chẳng việc gì phải đi đâu cả! Tôi còn phải đi làm kiếm tiền. Nhà tôi là nhà làm ra tiền, nhà tôi có làm gì sai mà phải sợ".

Bà cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng bà đang rất bận rộn với việc kinh doanh, kiếm tiền.

Bà Sơn - mẹ Trang Trần - có thái độ rất lạ khi nhắc tới việc con gái bị khởi tố.

Trước đó, ngày 1/3/2015, đích thân mẹ Trang Trần – bà Đặng Thị Sơn – đã viết thư xin lỗi gửi Ban Giám đốc CATP, CAQ Hoàn Kiếm và CAP Hàng Buồm về hành vi chống người thi hành công vụ của con gái mình.

Trong thư, bà viết: “Cháu Trang đã có những hành động và dùng những từ ngữ không hay để nói với các đồng chí công an.

Việc cháu gây ra chuyện như vậy khiến tôi buồn vô hạn, vì không những đó là hình ảnh không đẹp mà còn không đúng với luật pháp. Tôi hiểu rằng, đây là một điều đáng tiếc và tôi rất đau lòng”.

Mặc dù có thái độ "lạ lùng" trước thông tin con gái bị truy tố nhưng trong lòng bà Sơn, Trang Trần là đứa con tình nghĩa và hiếu thảo:

"Nó hiếu thảo và rất biết điều. Sau này nó vào Sài Gòn làm việc nhưng vẫn dành dụm tiền gửi về nhà. Nhà tôi cũng không thiếu thốn gì nên khuyên con để dành mà lo cho bản thân.

Trang chỉ nói: "Con không muốn mẹ ra chợ bán hàng nữa, mẹ đừng dậy sớm cho khổ, con đi làm lo được". Gạt nước mắt mà thương con, đến bây giờ dù nổi tiếng được một chút em nó vẫn giản dị và ở nhà thuê.

Thương con, tôi vào Sài Gòn tìm mua cho nó cái nhà nhỏ nhỏ cho ổn định, nhưng nó nói là để sau này nó có tiền nó tự mua. Từ bé đến lớn lúc nào cũng vậy, muốn tự làm”, bà Sơn từng chia sẻ với truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại