Sự khởi đầu của hành tinh khỉ: Lột trần sự xấu xa của con người!

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Người thân cận nhất rút cuộc cũng không phải là kẻ ta nên tin tưởng và kẻ nguy hiểm đôi khi lại là bạn.

Có những bộ phim xem chỉ để cười và cũng có những bộ phim mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm, Dawn of the planet of the apes – Sự khởi đầu của hành tinh khỉ là một bộ phim như thế.

Phim là phần tiếp theo sau cuộc bỏ trốn thành công của con khỉ Caesar và đồng bọn. Khi ấy, con người đang sống trong sợ hãi, vô vọng và u tối vì dịch cúm khỉ hoành hành.

Còn loài khỉ, dưới sự chỉ huy của Caesar, chúng đang có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc ở cánh rừng sâu gần San Francisco. Chúng gần như không quan tâm đến con người cho đến một ngày bị “viếng thăm”. Đó là lúc Malcolm (Jason Clarke) vào rừng khai thông đập nước để tìm nguồn điện mới.

Vì những gì đã bị đối xử trước đó, Caesar hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị của Malcolm về việc để cho con người vào rừng khai thông đập nước nhưng con khỉ đầu đàn lại gật đầu đồng ý.

Caesar đủ thông minh để biết rằng nếu không làm thế, nó sẽ không giữ được gia đình, con cái và đồng loại vì con người ngoài kia rất hiếu chiến. Họ đã sẵn sàng vũ khí và chỉ cần một cái lắc đầu của nó, cuộc chiến sẽ bùng nổ.

Tuy hiên, Caesar không ngờ rằng cái gật đầu cũng đồng nghĩa với việc nó chính thức mất đi cánh tay phải Koba – kẻ đã từng tuyên bố giao cả sinh mạng cho Caesar đến suốt đời.

Koba là một nhân vật vô cùng ấn tượng. Nó để lại dấu ấn không phải bởi vẻ ngoài đen đũi, xù xì mà ở cái vẻ mặt đầy căm thù và con mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Mười năm trời sống yên bình trong rừng sâu không đủ để Koba quên đi quá khứ đau đớn bị con người đưa ra làm vật thí nghiệm. Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy con người, lập tức nó nghĩ đến việc tiêu diệt.

Sự đáng sợ của Koba cũng khiến người xem phải giật mình bởi họ nhìn thấy những gì xấu nhất của con người trong đó: nhẫn tâm, ích kỷ, căm thù và dối trá.

Vì cái tôi cá nhân, Koba đã chấp nhận đánh đổi cuộc sống của cả đồng loại và phản bội ân nhân của hắn để tạo nên một cuộc chiến khốc liệt.

Caesar.

Caesar.

Caesar đã khóc, những giọt nước lăn ra từ khóe mắt của con khỉ đầu đàn mang lại những cảm xúc khó tả cho những người yêu phim. Đó là sự đau đớn khi niềm tin bị phản bội, đó là sự bất lực khi nhìn thấy cuộc sống hòa bình của loài khỉ đã bị đánh mất.

Để đưa ra quyết định buông tay Koba từ tòa tháp cao ngất ngưỡng, Caesar đã phải đấu tranh tư tưởng bởi đó là người nó từng tin tưởng nhất, người mà ngỡ cả cuộc đời này sẽ không phản bội nó. Nhưng sau nhiều lần nén giận để tha thứ cho sự nóng nảy và ích kỷ của Koba, Caesar đã không còn cho phép bản thân được phép trao lòng tin một lần nữa. Và Koba phải nhận lấy những gì nó đáng được nhận, đó là bài học thích đáng cho sự phản bội và đố kỵ.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Có thể nói vai trò của con người trong Dawn of the planet of the apes – Sự khởi đầu của hành tinh khỉ đã bị đạo diễn Matt Reeves xem nhẹ và có phần ngu ngốc.

Ngoài Malcolm và một số người bạn đồng nghiệp, con người đã thực sự chìm trong u tối. Họ bị bệnh dịch phủ mờ cuộc sống và chỉ nghĩ đến chiến tranh để cố gắng khỏa lấp sự yếu đuối, sợ hãi bên trong. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà quên rằng chính con người là nhân tố mạnh mẽ góp phần tạo nên cuộc chiến.

Dawn of the planet of the apes – Sự khởi đầu của hành tinh khỉ có một cái kết mở, đó là bằng chứng cho thấy việc Matt Reeves đã quyết định đưa khán giả trở lại với series phim này một lần nữa vào một ngày không xa. Thế nhưng, trước khi tò mò với diễn biến của phần ba, hãy cứ tạm hài lòng với diễn biến tiếp theo của Rise of the planet of the Apes - Sự Nổi Dậy Của Loài Khỉ.

Phim bắt đầu được công chiếu từ ngày 11.7 vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại