Những sự thật khó tin đằng sau vẻ điển trai của Bùi Anh Tuấn

Phương Chi |

"Tuấn hơi độc đoán, nếu việc gì đã quyết thì không ai có thể thay đổi..."

Theo tìm hiểu, cô gái 21 tuổi theo sát từng bước chân của Bùi Anh Tuấn tên là Ngô Thu Hương (biệt danh Hương Gấu) - là trưởng nhóm Fanclub (FC) của Bùi Anh Tuấn tại Hà Nội.

Sinh năm 1993 tại Hưng Yên - Hương là sinh viên năm thứ 3 khoa Tài Chính Quốc tế trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Ngô Hương- trướng Fanclub Bùi Anh Tuấn tại Hà Nội.

Ngô Hương - trưởng Fanclub Bùi Anh Tuấn tại Hà Nội.

Hương còn sở hữu thành tích học tập đáng nể - trong suốt khoảng thời gian từ lớp một cho đến năm thứ 3 của ĐH Ngoại Thương Hương đều là học sinh - sinh viên giỏi.

Từ năm đầu tiên lên Hà Nội học, Hương đã đi làm thêm, dạy gia sư Toán và Tiếng Anh, kiêm dịch sách kiếm thêm thu nhập. Suốt 3 năm Đại Học, Hương tự lo được cho bản thân mà không phải nhận chu cấp nào của ba mẹ.

Thế nhưng đối với cô gái này, để trở thành người trưởng nhóm FC của Bùi Anh Tuấn lại thật bất ngờ - bởi trước đó người mà Hương thần tượng là ca sĩ Đan Trường và các nhóm nhạc nước ngoài.

Tính cách Bùi Anh Tuấn: Nóng tính, khó hiểu

Hương tiết lộ, Tuấn là người sống rất tình cảm, khá yếu đuối. Một mình anh ngoài việc hát cực tốt thì không thể vượt qua chuyện khác nếu không có gia đình, bạn bè, anh em bên cạnh.

Cầu toàn trong âm nhạc - một câu từ, một nốt nhạc cũng rất tỉ mỉ và cẩn thận nhưng trong cuộc sống anh lại rất giản dị từ thói quen sinh hoạt đến chuyện ăn mặc: "Anh không hề bóng bẩy hay chú ý quá đến vẻ bề ngoài. Quần áo mặc trên người đều do mẹ chuẩn bị".

Với bạn bè, Tuấn luôn sống hết mình, không biết tính toán điều gì có lợi cho bản thân mà chỉ nghĩ làm sao cho tất cả mọi người vui vẻ. Nhưng khi một mình, Tuấn thường hay thu mình một góc.

"Trong gia đình anh ngoan ngoãn, lễ phép. Bà nội anh Tuấn từng kể có mắng ai, giận ai thì cũng không thể giận Tuấn vì Tuấn liên tục pha trò cho mọi người".

Cô gái 21 tuổi theo sát từng bước chân của Bùi Anh Tuấn Cô gái 21 tuổi theo sát từng bước chân của Bùi Anh Tuấn

Cô góp mặt trong hầu hết các hoạt động của Bùi Anh Tuấn tại Hà Nội suốt hơn 2 năm - kể từ khi anh xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình The Voice 2012.

Tuy nhiên, theo lời Hương, Tuấn là người nóng tính, thấy chướng tai gai mắt là phản ứng dù chuyện đó không phải nói về mình.

Hương cũng nói thật về "tật xấu" của Tuấn: "Thuộc cung Xử nữ nên tính cách Tuấn hơi độc đoán, nếu việc gì đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Có thể cho rằng anh "bướng", cái bướng của Tuấn là do muốn sống thật với cảm xúc của mình. Đó là tính cách khiến Tuấn gặp phải những scandal đã qua".

Tuấn luôn cho rằng cuộc sống quá màu hồng, lúc nào cũng nghĩ tất cả đều là người tốt nên dễ bị người khác lợi dụng.

"Tuấn cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Có khi chỉ là lời comment của một anti - fan cũng làm Tuấn phải vắt tay lên trán - Đó là những gì Hương cho rằng nó không tốt với công việc của Tuấn. Tuấn hay làm việc giờ giấc linh tinh, có lúc thức đến 7h sáng và có những lúc nghiền game một cách quá đáng".

Với Hương, Tuấn có lúc rất trẻ con, đôi khi lại như ông già khó hiểu. Có một đặc thù là mỗi khi gặp chuyện buồn Tuấn thường chia sẻ cùng các bạn trong FC nói chung, Hương và trưởng FC các miền nói riêng.

Lo lắng và quan tâm Tuấn nên Hương sợ nhất khi đọc phải những dòng trạng thái buồn trên Facebook của anh. Bởi Hương biết những dòng trạng thái nào là lúc Tuấn đang khóc đang suy nghĩ.

Cơ duyên trở thành trưởng nhóm FC Hà Nội

Trong một lần lên mạng, Hương thấy quá nhiều link bạn bè chia sẻ video Bùi Anh Tuấn hát ở The Voice khiến cô tò mò, để rồi hâm mộ, dành tình cảm đặc biệt cho anh.

Cô chia sẻ: "Mình nghĩ vị trí trưởng nhóm FC đến với mình vì một chữ "duyên". Ngay trong buổi đầu tiên Tuấn xuất hiện tại The Voice mình không xem mà chỉ nghe lại khi thấy có quá nhiều bạn bè chia sẻ bài hát đó. Tò mò mình đã click chuột vào thử xem tại sao thí sinh này lại được mến mộ đến vậy.

Quả nhiên sau khi nghe bài hát của Tuấn mình đã thích và bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin của anh và nghe lại những bài hát trước đó anh hát trong một cuộc thi tiếng hát truyền hình".

Theo lời Hương, khi Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc "Nơi tình yêu bắt đầu" trong The Voice, trên mạng xã hội Facebook đã có người lập ra một fanpage ủng hộ anh để mọi người cùng tham gia. Lúc đầu page chỉ có vài chục nghìn thành viên, sau đó đã lên đến hàng trăm nghìn chỉ trong một đêm.

Bùi Anh Tuấn đưa em gái đi ăn đêm sau khi nhận giải Bùi Anh Tuấn đưa em gái đi ăn đêm sau khi nhận giải

Cô em gái Bùi Minh Tâm đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để chúc mừng anh trai nhận giải thưởng tại Bài hát yêu thích cho ca khúc "Nỗi nhớ vô hình" tối 7/9, tại Nhà hát Hòa Bình.

"Thời điểm khi là thành viên trên fanpage vì thường xuyên đóng góp ý kiến về việc thành lập FC nên Hương được mọi người tin tưởng và giữ vị trí là trưởng nhóm FC Hà Nội. Với số lượng ban đầu là 70 người nay đã lên đến 150 người", Hương nói.

Đảm nhận vai trò đặc biệt này, Hương đã tập hợp các bạn để có những cuộc gặp gỡ trực tiếp lên kế hoạch cụ thể cho những buổi đi cổ vũ, ủng hộ thần tượng.

Do còn trẻ nên Hương gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian đầu lãnh đạo FC. Khó khăn nhất chính là tập hợp FC lại để ủng hộ và cổ vũ hoạt động của Bùi Anh Tuấn.

“Có những khi mình cảm thấy mệt vì không ít lần mình phải đứng ra giải đáp thắc mắc, rồi lo lắng và trấn an tinh thần của các bạn mỗi khi anh Tuấn gặp scandal. Dù vậy mình vẫn cảm thấy vui vì điều đó", Hương thổ lộ.

Nói về FC Hà Nội, Hương rất tự hào: “Anh-em, chị- em là cách xưng hộ giữa anh Tuấn và mọi người trong FC. Yêu mến, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và ngoài cuộc sống là tiêu chí luôn được FC đề cao. Riêng Tuấn, anh luôn giành sự quan tâm đặc biệt cho mọi người. Thậm chí trong FC có nhiều bạn đỗ Đại Học anh Tuấn cũng tặng quà và lời chúc trực tiếp đến người đó.

Hoặc những lần gặp sự cố anh là người đầu tiên và chủ động gọi điện cho mình và trưởng FC các miền để thông báo cho mọi người không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến tâm lý. Bởi vậy, chúng mình rất yêu Tuấn, yêu không chỉ giọng hát mà cả con người tính cách của anh".

Bùi Anh Tuấn và FC trong ngày sinh nhật của nam ca sĩ tại Hà Nội.

Bùi Anh Tuấn và FC trong ngày sinh nhật của nam ca sĩ tại Hà Nội.

Nhiều lần khóc vì thương Bùi Anh Tuấn

Với FC, Hương nhiệt tình và cố gắng làm tốt mọi việc, với Bùi Anh Tuấn Hương lại càng thể hiện sự quan tâm và yêu mến giống như người anh ruột.

Từng gắn bó với Tuấn hơn 2 năm, quãng thời gian đó đủ để mối quan hệ của Hương và Bùi Anh Tuấn trở nên thân thiết.

Đặt câu hỏi "qua tất cả mọi chuyện, em vẫn là fan của Tuấn sao?", cô gái trẻ thẳng thắn:"Tuấn chẳng có fan đâu, tất cả những người yêu quý Tuấn đều thương Tuấn như người trong nhà, là con, là cháu, là anh trai, em trai... thì dù có chuyện gì cũng không thể nào ngừng yêu thương...

Đó không phải mù quáng mà bởi vì, có 1 niềm tin mạnh mẽ là dù có ra sao Tuấn cũng không bao giờ để những người trong gia đình phải thất vọng. Có thể Tuấn làm những người trong "nhà" buồn, lo lắng... nhưng là người một nhà nên chẳng bao giờ bỏ được nhau..."

Mặc dù yêu mến và không vắng mặt trong bất cứ hoạt động nào của Bùi Anh Tuấn ngoài Hà Nội nhưng Hương khẳng định: "Mình hâm mộ yêu mến anh Tuấn nhưng chưa bao giờ bỏ học đi xem diễn, không phải nói dối bố mẹ, vẫn thể hiện đúng tình cảm trong công việc mà không bị ảnh hưởng".

Hương tâm sự, cô đã rất nhiều lần khóc vì Bùi Anh Tuấn và không thể đếm hết là bao nhiêu lần. Chỉ cần đọc được một lời bình luận trời ơi đất hỡi của người không quen nói sai sự thật về con người Tuấn, Hương cũng khóc vì không biết làm sao bảo vệ, thanh minh cho anh.

Nhưng Hương không khóc trước mặt hay để anh biết bởi Hương muốn "trong mắt Tuấn và các bạn mình là người đủ mạnh mẽ để mọi người có thể dựa vào bất cứ lúc nào khi thấy yếu đuối".

Kỉ niệm sâu sắc nhất của Hương, đồng thời cũng là cú sốc lớn nhất đến với Bùi Anh Tuấn chính ở thời điểm nam ca sĩ bị huỷ diễn lần thứ 2 tại chương trình Bài hát yêu thích - đó là thời thắc Hương cảm thấy mình bất lực và thương anh hơn bao giờ hết.

"Lúc đó hội đồng trong chương trình họp vào lúc 2h còn Tuấn thông báo 4h sẽ có mặt và bằng mọi cách anh bay ra vào 3h30. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn vì hội đồng quyết định hủy buổi biểu diễn của Tuấn và thông cáo báo chí đã gửi đi hết.

Gia đình, FC, đều tỏ ra tiếc nuối vì không thể làm gì được nữa. Mọi người an ủi, động viên Tuấn còn anh lại làm như không có chuyện gì, thậm chí anh còn trấn an mọi người không nên quá suy nghĩ. Tuy nhiên sau mình thấy Tuấn ra một góc khuất ngồi và khóc.

Chạy đến bên anh, hai anh em khóc, Tuấn cho mình nghe một bài hát và nói đó là câu chuyện của anh, một câu chuyện rất buồn. Tâm trạng lúc đó của Tuấn khiến mình thương anh hơn bao giờ hết bởi mình biết Tuấn đang hối hận, đang dối bời và tiếc nuối", Hương kể lại.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại