Nhân chuyện Đan Trường, Thanh Thảo 'đá xoáy' tình cũ

Vân Anh |

(Soha.vn) - Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm đối đầu với scadal của mình với Đan Trường, 'búp bê' Thanh Thảo còn nhắc khéo đến một câu chuyện tình cảm cũ.

Thanh Thảo và Đan Trường từ lâu đã được biết đến như một đôi bạn khá thân trong làng giải trí Việt Nam. Không chỉ cùng nhau thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, ngoài đường thường 2 người cũng cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều.

 Thậm chí đã từng có một thời người ta đặt ra nghi vấn tình cảm cho cặp đôi này. Tuy nhiên, thời gian đã đưa ra câu trả lời rõ ràng và chính xác nhất.

Nhân chuyện Đan Trường, Thanh Thảo nhắc lại tình xưa
 
	Đan Trường và Thanh Thảo là một cặp đôi rất thân thiết và ăn ý trên sân khấu...

Đan Trường và Thanh Thảo là một cặp đôi rất thân thiết và ăn ý trên sân khấu...

Nhân chuyện Đan Trường, Thanh Thảo nhắc lại tình xưa
 
	... và cả đời thường.

... và cả đời thường.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo đã chia sẻ một bức thư khá dài gửi người mà cô gọi là 'bạn thân'. Không khó để nhận ra người 'bạn thân' này của cô 'búp bê' Thanh Thảo chính là nam ca sĩ Đan Trường - người đang dính những lùm xùm về vụ việc bị tố lợi dụng tiền bạc và lừa đảo tình cảm với một cô gái Việt kiều.

Trong bức thư, Thanh Thảo bên cạnh đưa ra những nhận xét rất tốt đẹp về Đan Trường, 'búp bê con trai' còn chia sẻ chút kinh nghiệm đối đầu với scandal của mình với anh. 

Trước đó, cô nàng cũng được biết đến như một 'nữ hoàng scandal' của giới showbiz Việt khi liên quan đến hoàng loạt vụ lùm xùm với những tên tuổi lớn của làng giải trí: Ngô Kiến Huy, Thúy Vinh, Bình Minh, Trương Quỳnh Anh, Hiền Thục ...

Đặc biệt, trong bức tâm thư này, Thanh Thảo có nhắc đến một câu chuyện tình cảm cũ của mình. Thanh Thảo chia sẻ rằng người này cũng đã từng có thời 'ngọt bùi' với cô, nhưng khi xảy ra chuyện thì phủ nhận tất cả, để một mình cô đương đầu với 'lũ dữ'. 

Mặc dù nhiều lần nữ ca sĩ này muốn đưa ra các bằng chứng để 'vạch mặt' người đàn ông 'hèn hạ' đó cho đỡ tức, nhưng rồi cũng kịp bình tĩnh suy nghĩ lại vì không muốn bị mang tiếng với bạn bè là người nhỏ mọn, xấu xa.

Nhân chuyện Đan Trường, Thanh Thảo nhắc lại tình xưa
 
	Những bức ảnh đã từng rộ lên nghi án tình cảm của cặp đôi này

Những bức ảnh đã từng rộ lên nghi án tình cảm của cặp đôi này

Dưới đây là nguyên văn bức tâm thư Thanh Thảo chia sẻ trên FB cá nhân về vụ việc đang xảy ra với đồng nghiệp của mình - ca sĩ Đan Trường:

"Hôm nay thấy buồn và suy nghĩ nhiều về scandal mà bạn thân gặp phải. Cả ngày không liên lạc được để chia sẻ với anh một chút gọi là an ủi. Thời điểm này anh rất cần được nói ra với người thân cho nhẹ lòng. Cảm giác này tôi cũng đã từng trải nên hiểu lắm! A là người rất thận trọng trong mọi mối quan hệ và cũng là ca sĩ rất yêu chìu fan, kg (không - PV) bao giờ muốn làm fan buồn lòng. Tôi từng đi diễn chung nhiều năm, biết anh rất ngại điều tiếng và cũng không phải hạng người sống thực dụng hay lợi dụng người khác. Nhưng scandal này sẽ khiến anh đau đầu và rất mệt mỏi. Ca sĩ chúng tôi nhiều lúc gặp phải những chuyện dở khóc dở cười nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" chỉ vì sợ tai tiếng bủa vây. Nhiều khi phải tự đương đầu với scandal và những sự "ném đá" không thương tiếc nhưng kg biết phải làm thế nào để tránh?

Với kinh nghiệm tôi từng trải qua, tôi thấy vẫn còn có cách để cứu vãn những mối quan hệ sau chia tay, chứ không phải chỉ là "dìm người ta đến đáy" thì mình mới thoả mãn. Ngày trước tôi cũng từng có một tình yêu mà thời gian đó tôi cho là rất đẹp, rất lãng mạn, với nhiều sự hứa hẹn, những món quà lung linh mà người ta dành tặng cho mình.

 Và dĩ nhiên khó mà kiềm lòng không rung động khi người ta cứ "cho ngọt cho bùi", hứa hẹn cưới xin. Và mình cũng tặng người ta đầy quà cáp hàng hiệu, chia sẻ tài khoản cá nhân để khi khó khăn người ta dùng, hy sinh rất nhiều để giữ lấy tình yêu...Rồi như rơi xuống đáy vực khi có chuyện xảy ra thì người ta phủ nhận tất cả, chỉ vì danh tiếng và sự ích kỷ của bản thân mà người ta bỏ mặc tôi "đương đầu với lũ dữ".

 Sự bực tức và đau đớn khiến tôi nhiều lần muốn đưa ra hết tin nhắn, hình ảnh, quà tặng, chứng cứ.... để bảo vệ danh dự và uy tín cho mình, để tránh khỏi sự cáo buộc của số đông dư luận ném đá không thương tiếc, thậm chí có phóng viên còn giật tiêu đề tôi là "con quỷ khát tình". Tôi rất đau, rất khổ sở và xấu hổ, chỉ muốn vạch mặt người đàn ông hèn hạ đó cho đỡ tức. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã kịp bình tĩnh suy nghĩ lại...

Tôi thà chịu đựng điều tiếng xấu nhưng lại hãnh diện với bạn bè, người thân, những người đã từng chứng kiến mối quan hệ của chúng tôi, rằng tôi không phải kẻ nhỏ mọn và xấu xa, ăn không được thì đạp đổ. 

Dĩ nhiên, chuyện tình cảm riêng của hai người ra sao chỉ có 2 người hiểu rõ nhất. Người ngoài thì luôn có ý kiến 2 chiều chứ không bao giờ chính xác. Người thương sẽ nói tội nghiệp mình, kẻ ghét sẽ nói "ngu thì ráng chịu chứ còn la làng lên chi nữa" hoặc là "ai biểu dại trai". Không hay ho gì cả và cũng không thể lấy lại công bằng cho mình khi mình hùng hồn công bố những gì được gọi là riêng tư nhất để bảo vệ mình, chỉ một lần nữa làm trò cười cho thiên hạ. 

Dẫu sao thì cũng đã từng có tình cảm với nhau, có vạch xấu người ta thì cũng hổ cả mặt mình. Thà rằng dừng lại để còn được lòng thương mến của người thân vì sự vị tha, và quan trọng là người đàn ông gây ra tổn thương cho mình sẽ không bao giờ ngẩng được mặt lên nhìn mình khi gặp lại vì họ ngượng và xấu hổ với mình vì mình đã không trả thù kiểu trẻ con vặt vãnh, và cũng kịp cứu một gia đình không tan nát hạnh phúc chỉ vì mình làm to chuyện. Tôi tin Trời sẽ lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc sau này....

Với chuyện của anh, tôi thấy anh đã cư xử rất đẹp rồi, đã có trách nhiệm qua những điều a đang làm, không hèn hạ trốn tránh, không đổ thừa hoàn cảnh và câu chuyện cần phải khép lại từ hai phía bằng việc đóng cửa xử lý với nhau vì đây là việc riêng. Trái đất tròn rồi có ngày gặp lại, hãy còn giữ chút gì cho nhau để khi gặp lại còn nhoẻn miệng cười với nhau...."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại