Hoàng Quyên: 'Không thất vọng khi mất giải Quán quân'

Á quân Vietnam Idol 2012 giải thích thái độ bàng hoàng, ngơ ngác của cô trên sân khấu đêm chung kết là do không nghe rõ Mỹ Tâm đọc kết quả cuối cùng.

- Khi biết Ya Suy là "Thần tượng âm nhạc 2012", gương mặt của chị tỏ rõ sự bàng hoàng. Chị thấy kết quả thế nào ?

- Gương mặt của tôi khi ấy có chút ngơ ngác vì trong không khí náo nhiệt của đêm thi cuối cùng này, tiếng la hét của khán giả khiến tôi mất tập trung. Lúc đầu, tôi không nghe rõ chị Mỹ Tâm đọc kết quả như thế nào. Khi nghe ra rồi thì tôi đã bừng tỉnh trở lại ôm lấy Ya Suy để chúc mừng. Tôi không hề thất vọng gì về kết quả cả. Mọi người đừng hiểu lầm (cười).

quyen-1-jpg-1359756760-1359756913_500x0.

Khuôn mặt bần thần của Hoàng Quyên khi Ya Suy là người chiến thắng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

- Cảm giác của chị thế nào khi mình bị lỡ mất ngôi vị Quán quân Vietnam Idol?

- Khi đứng trên sân khấu, tôi mang tâm lý của một người biểu diễn chứ không phải một thí sinh đang thi đấu. Tôi cảm thấy kết quả này làm hài lòng ban giám khảo, làm hài lòng khán giả thì tôi cảm thấy vui rồi. Anh Ya Suy đăng quang và hạnh phúc đó cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi. Vì chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được đêm biểu diễn như ngày hôm nay.

Tôi nghĩ việc mình không đăng quang là một may mắn vì tôi sẽ không bị áp lực với ngôi vị quán quân mà tự do thể hiện cảm xúc của mình trong âm nhạc.

- Chị thấy phần biểu diễn của chị trong đêm cuối cùng như thế nào?

- Tôi khá hài lòng với những gì tôi đã mang lại cho khán giả trên sân khấu chung kết Idol. Các tiết mục là tình cảm của tôi được ấp ủ bấy lâu nay để bùng nổ trong đêm và chia sẻ niềm hạnh phúc với khán giả.

- Trước khi công bố kết quả, chị dự đoán khả năng chiến thắng của mình thế nào?

- Thật ra lúc đứng trong hậu trường, tôi đi đi lại lại, nắm tay anh Ya Suy hồi hợp chờ giây phút biết được kết quả. Trong đầu tôi cũng có ý nghĩ, nếu mình là quán quân thì mình sẽ làm gì? Nhưng điều đó không xảy ra để tôi trải nghiệm được cảm xúc mà mình đang chờ đợi.

quyen-2-jpg-1359756782-1359756913_500x0.

Hoàng Quyên có phần trình diễn tròn trĩnh trong đêm chung kết. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

- Người hâm mộ chị phản đối kết quả vì cho rằng Ya Suy không xứng đáng, chị nói sao?

- Tôi không có thời gian đọc báo cũng như lên trang mạng cá nhân để đọc lời bình luận của mọi người. Nhưng tôi tin rằng, khán giả yêu mến tôi thì cũng sẽ yêu mến Ya Suy vì anh ấy là người khá đặc biệt. Sự dễ thương chân thành của anh chinh phục mọi người và cả tôi. Nếu tôi là khán giả, tôi cũng bình chọn cho anh ấy.

- Ngay từ đầu chị đã được ban giám khảo đánh giá cao và được nhiều người mong chờ tỏa sáng. Chị đón nhận sự ưu ái này ra sao?

- Tôi cảm ơn mọi người dành nhiều tình cảm cho tôi. Chính điều đó đã làm động lực cho tôi hăng say luyện tập trong suốt cả một tuần vừa qua. Tôi nghĩ bản thân tôi may mắn được học bài bản thanh nhạc. Tôi có được sự chỉ dẫn tận tâm của các đàn anh đàn chị, một êkíp làm việc chuyên nghiêp, khiến tôi cảm thấy tự tin hơn trong con đường âm nhạc của tôi sau này.

Nghỉ Tết xong là tôi bắt tay ngay vào việc phát triển âm nhạc của mình. Tôi đang trong quá trình tìm kiếm cho mình một êkíp làm việc phù hợp. Tôi sẽ sớm có sản phẩm âm nhạc để dành tặng cho khán giả đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại