Em bé mắc bệnh máu không đông mơ ước được gặp Đinh Ngọc Diệp

Vân Anh |

(Soha.vn) - Những mảnh giấy viết lời ước của các cháu bé đang điều trị ung thư máu tại Viện huyết học truyền máu Trung ương do một nhóm tình nguyện viên ghi lại đã gây xúc động.

Trên những mảnh giấy nhiều màu được cắt thành hình trái tim, ngôi sao, đám mây, con mèo, con cá ... những bệnh nhân nhí viết lên đó điều ước rất giản đơn, bình dị, đáng yêu của mình.

Cháu thì mong muốn có một con gấu bông để ôm đi ngủ hằng ngày để tiếp thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Cháu thì mong muốn có một bộ truyện tranh để đọc trong những ngày xạ trị.

Hầu hết những cháu bé đang điều trị ở đây đều mắc bệnh ung thư máu, phải chịu đựng nhiều đau đớn và từng ngày chống chọi giữa sự sống và cái chết đang rất mong manh.

Trong số những mảnh giấy ghi lời ước dán trên tường của Viện huyết học truyền máu Trung Ương, 1 cháu gái tên Hồ Hà My đã ghi rõ ước mơ của mình là một lần được gặp nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Nét chữ khá cứng cáp và trưởng thành. Có vẻ như Hà My đã nhờ mẹ viết giúp mơ ước của mình.

Bên cạnh đó, một bé trai cũng gửi lời cảm ơn tới ca sĩ Thái Thùy Linh vì đã nhận được sự giúp đỡ, động viên của cô trong suốt thời gian điều trị tại đây.

Cháu là Hồ Hà My, ước mơ của cháu là được gặp diễn viên Đinh Ngọc Diệp

"Cháu là Hồ Hà My, ước mơ của cháu là được gặp diễn viên Đinh Ngọc Diệp"

Con là Phương Anh, con muốn có một bộ đồ chơi bác sĩ để hằng ngày khám bệnh cho các bạn ở trong  viện..

"Con là Phương Anh, con muốn có một bộ đồ chơi bác sĩ để hằng ngày khám bệnh cho các bạn ở trong viện"..

Em ước muốn có một bộ siêu nhân rô bốt

"Em ước muốn có một bộ siêu nhân rô bốt"

Cháu tên là Trương Văn Tú, ước mơ của em là được các anh chị tiếp sức cho em, để em có thể khỏi bệnh. Ước mơ thứ 2 của em là có thể đi lại được bằng chính đôi chân của mình mà không cần người thân phải cõng em. Điều ước thứ là em mong muốn các cô ca sĩ, nghệ sĩ mang những lời ca tiếng hát đến với chúng em.

"Cháu tên là Trương Văn Tú, ước mơ của em là được các anh chị tiếp sức cho em, để em có thể khỏi bệnh. Ước mơ thứ 2 của em là có thể đi lại được bằng chính đôi chân của mình mà không cần người thân phải cõng em. Điều ước thứ là em mong muốn các cô ca sĩ, nghệ sĩ mang những lời ca tiếng hát đến với chúng em".

Em là Nguyễn Phú Quân, em mong ước có một con súp b men (superman - PV) to để con được ôm đi ngủ hằng ngày để tiếp cho con thêm sức mạnh chiến đấu bệnh tật

"Em là Nguyễn Phú Quân, em mong ước có một con súp b men (superman - PV) to để con được ôm đi ngủ hằng ngày để tiếp cho con thêm sức mạnh chiến đấu bệnh tật"

Em ước mơ có một khoản tiền để chữa bệnh...

"Em ước mơ có một khoản tiền để chữa bệnh"...

Em Phùng Văn Tuấn. Em ước muốn có một bộ xếp hình Lego

"Em Phùng Văn Tuấn. Em ước muốn có một bộ xếp hình Lego"

Cháu tên là Nguyễn Tuệ Lam. Cháu ước mong một ngày nào đó cháu được khỏe bệnh và được đi chơi hoặc trở thành bác sĩ để được khám bệnh cho mọi người..

"Cháu tên là Nguyễn Tuệ Lam. Cháu ước mong một ngày nào đó cháu được khỏe bệnh và được đi chơi hoặc trở thành bác sĩ để được khám bệnh cho mọi người"..

(Ảnh: Trần Thành Luân)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại