Thái Thùy Linh: Tôi phải ngủ ở ghế đá bệnh viện!

Hồng Nam |

(Soha.vn) - "Tôi không phải tuýp người ngồi kể khổ mà cách thiết thực nhất là xắn tay áo và hành động...", Thái Thùy Linh nói.

Sáng nay, 24/03, tại Cổng TTĐT Chính phủ đã diễn ra chương trình Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

 Đáng chú ý, tham dự buổi tọa đàm này, ngoài anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn có sự tham gia của ca sỹ Thái Thùy Linh và nghệ sỹ Xuân Bắc với tư cách là các vị khách mời.

Chia sẻ tại trường quay của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ca sỹ Thái Thùy Linh – người nhận được giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2013 chia sẻ: “Tôi xuất thân từ con nhà lao động, trải qua nhiều cảm xúc, hoàn cảnh như những học sinh nghèo, lúc nhỏ cũng được trao các phần thưởng cho các học sinh nghèo…

Đã nhiều lần tôi phải trông người ốm trong bệnh viện. Tôi cũng thấu hiểu và có tình cảm lớn đối với hoàn cảnh của những người dân nghèo ở tỉnh xa phải vào bệnh viện chữa bệnh. Tôi cũng đã từng có quãng thời gian phải ngủ ở ghế đá ở bệnh viện. Tôi không phải tuýp người ngồi kể khổ mà cách thiết thực nhất là xắn tay áo và hành động.

Thành công cùng với sự nổi tiếng là do những nỗ lực nhưng với tôi đó cũng là một sự may mắn bởi không phải ai nỗ lực thì cũng đạt được sự thành công đó. Bây giờ khi ở hoàn cảnh may mắn hơn thì nên có trách nhiệm chia sẻ bớt với người không may mắn hơn. Và tôi cũng đồng ý với quan điểm rằng mình cứ lo cho bản thân, đến khi thừa rồi mới có thể đi giúp đỡ người khác bởi cuộc sống chẳng biết thế nào là đủ, là thừa”.

Ca sỹ Thái Thùy Linh tại buổi tọa đàm (Ảnh: Tuấn Nam)
Ca sỹ Thái Thùy Linh tại buổi tọa đàm (Ảnh: Tuấn Nam)

Cũng là một nghệ sỹ thường tham gia các chương trình từ thiện, nghệ sỹ Xuân Bắc xúc động nói: “Tôi có nhiều lý do để tham gia chương trình tình nguyện. Thứ nhất, tôi làm cho tôi bởi lẽ tôi thấy việc làm đó có ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình. Và khi có ý nghĩa với cuộc sống của chính mình thì tôi làm với niềm say mê, với niềm tin điều đó tốt cho mình. Và thật may là điều đó cũng tốt cho người xung quanh. Mọi người gọi đó là hành động tình nguyện xuất phát từ mong muốn của mỗi người”.

Nghệ sỹ Xuân Bắc: Tôi chưa bao giờ thấy mình già (Ảnh: Tuấn Nam)
Nghệ sỹ Xuân Bắc: "Tôi chưa bao giờ thấy mình già" (Ảnh: Tuấn Nam)

Với tính cách hài hước, nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ: “Thứ hai, tôi chưa bao giờ thấy tôi già. Năm nay cũng chỉ thêm một tí nữa thôi là bốn chục mà chưa bao giờ thấy mình già nên tại sao tình nguyện lại cứ phải là việc của các bạn trẻ? Tất nhiên, nói đến các bạn trẻ là nói đến sự hăng say, máu lửa, nhiệt huyết nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây, đều hiểu rằng làm tình nguyện là tốt cho bản thân và cho những người xung quanh”.

“Chúng ta cũng cảm thấy tự hào khi chung tay góp sức của mọi người, hoạt động tình nguyện sẽ đem đến hiệu quả rất lớn. Trong những “ngày chủ nhật đỏ”, “Lễ hội xuân hồng” thì chúng tôi đều có mặt và cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi cùng các bạn sinh viên hiến máu. Thật tuyệt vời!

Với những người được nhiều người biết đến như chúng tôi, khi hoạt động tình nguyện, tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi một lời mình nói ra được nhiều người ủng hộ. Và điều đó đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Từ đó tôi có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho công việc của mình.

Tôi nghĩ rằng những ai đó được coi là người nổi tiếng, người của công chúng mà không tham gia tình nguyện thì hơi phí, phí mất một góc của chính cuộc sống mình. Hoạt động tình nguyện vừa là ý thích vừa là trách nhiệm của mỗi người ý thức được việc đó là đúng”, vị nghệ sỹ này nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại