Đức Tuấn khóc trong đêm nhạc Phạm Duy

vytran |

Hai dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt nam ca sĩ sinh năm 1980 khi anh thể hiện ca khúc "Bà mẹ Gio Linh" bi hùng.

Sau thế hệ vàng Thái Thanh, Đức Tuấn là ca sĩ trẻ được Phạm Duy đánh giá là "hát tới" nhạc của ông. Không có sự điêu luyện về kỹ thuật nhưng Đức Tuấn biết nhập tâm vào bài hát. Trong phần đầu "Bà mẹ Gio Linh", anh thể hiện sự vui tươi nêu bật cảm xúc phấn khởi, tin tưởng của người mẹ già khi con làm du kích bảo vệ xóm làng.

Đến đoạn lời hát con bị chặt đầu bêu giữa chợ, mắt Đức Tuấn rưng rưng. Anh cho biết, với mỗi sáng tác của Phạm Duy, anh đều tìm hiểu hoàn cảnh ra đời trước khi thể hiện tác phẩm. "Bà mẹ Gio Linh" là ca khúc mà mỗi lần thể hiện, Đức Tuấn đều vô cùng xúc động.

Chàng ca sĩ từng đoạt cú đúp Cống hiến 2009 còn cống hiến cho khán giả màn trình diễn tuyệt vời với "Tình ca" - tác phẩm nổi tiếng của Phạm Duy. "Tôi biết bài hát từ khi chưa biết Phạm Duy là ai. Tôi hát bằng tất cả cảm xúc của người Việt Nam" - anh chia sẻ trên sân khấu.

Việt Hoàn lần đầu hát nhạc Phạm Duy nhưng anh thành công với "Tiếng hát trên sông Lô" - một bài hát khó cần nhiều kỹ thuật.

Trong khi đó, Cẩm Vân - người được dự kiến sẽ là một bất ngờ của chương trình - lại không mang đến hiệu ứng như mong đợi. Khi thể hiện "Áo anh sứt chỉ đường tà", bài hát phổ từ "Đồi tím hoa sim" của Hữu Loan, hơi của chị không đủ mạnh, có phần lạc tông, không rõ lời và quá lụy.

Chị chia sẻ rằng rất cảm động khi lần đầu được chính thức đứng trên sân khấu hát nhạc Phạm Duy. Có lẽ điều này đã ảnh hưởng tới cách chị thể hiện bài hát.

Trong chiếc áo dài nữ sinh giản dị, Khánh Linh thể hiện tốt "Ngày xưa Hoàng Thị" và "Đưa em tìm động hoa vàng", phổ thơ Phạm Thiên Thư. Giọng hát của "họa mi" hợp với những sáng tác của Phạm Duy.

Mỹ Linh với "Nghìn trùng xa cách", "Cỏ hồng", "Kiếp nào có yêu nhau".

Diva tóc ngắn có những quãng ngân rất ấn tượng.

Ngồi bên cạnh nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phạm Duy chăm chú theo dõi đêm nhạc của mình với sự hài lòng rõ rệt.

Chia sẻ với MC Huyền Sâm, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, trở về Việt Nam là quyết định rất quan trọng trong cuộc đời ông. "Tôi là người Việt Nam, còn gì hạnh phúc bằng được sống, chết ở Việt Nam".

Sinh ra ở phố Hàng Dầu, Hà Nội, việc được tổ chức những đêm nhạc ở Nhà hát Lớn là hạnh phúc và hãnh diện của Phạm Duy. "Phạm Duy - Người phiêu lãng" sẽ tiếp tục diễn ra tối 23/7. Sau đêm nhạc này, Phạm Duy và các con sẽ chuẩn bị cho đêm nhạc mừng sinh nhật tuổi 91 của ông.

Theo VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại