Cuộc sống nghèo của diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Minh Anh |

Khánh Hiền phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thậm chí phải nghỉ học, đi làm thêm vì không có quần áo đồng phục để mặc.

Khánh Hiền không phải gương mặt xa lạ với những khán giả quan tâm đến phim truyền hình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô diễn viên gốc Bình Phước lại gây được sự chú ý với vai chị Vinh – cô gái nông thôn hiền lành, rụt rè, có tình yêu đẹp dù gia đình cấm cản trong phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.

Ghi điểm bởi cách diễn xuất gần gũi, chân thật, Khánh Hiền nhanh chóng chiếm lĩnh được tình cảm của công chúng và trở thành cái tên được săn đón ngang ngửa với dàn diễn viên chính tham gia phim.


Hình ảnh hậu trường của Khánh Hiền trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
​

Hình ảnh hậu trường của Khánh Hiền trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Bên cạnh sự thành công với vai điện ảnh đầu tay, ít ai biết rằng Khánh Hiền đã phải trải qua quá khứ nhiều nước mắt để theo đuổi đam mê.

Tuổi thơ thiếu quần áo mặc, phải nghỉ học đi bán bánh

Ba mẹ tôi li dị từ năm tôi 6 tuổi. Sau đó tôi theo mẹ lên Sài Gòn sinh sống còn 2 anh ruột thì ở lại với bố.

Khi mẹ kết hôn với dượng, gia đình tôi có thêm 2 đứa em nữa. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của mẹ cũng không kéo dài được lâu vì dượng không thể san sẻ, hỗ trợ được mẹ trong cuộc sống.

Năm 13 tuổi, tôi đã phải tự đi làm để kiếm tiền học và lo lắng thêm cho gia đình. Tôi vẫn còn nhớ nghề đầu tiên mà mình làm là công việc uốn tóc với mức lương 300 ngàn 1 tháng.

Với số tiền kiếm được, tôi đưa cho mẹ để lo cơm nước còn 150 ngàn tiết kiệm từ “tiền bo” của khách thì để đi đóng tiền học.

Dù đã cố gắng lo đủ tiền học phí nhưng tôi quên mất mình còn phải mua sách vở, đồng phục cho năm học mới. Không có quần áo mặc đúng theo quy định, tôi đành phải nghỉ học năm lớp 7 để tiếp tục đi kiếm tiền.

Trong suốt thời gian không đến trường, tôi đi bán bánh, khăn giấy ở tiệm cà phê sân vườn với mức lương 700 ngàn. Với thu nhập khá hơn xưa, tôi mua được 1 chiếc xe đạp cũ để đi lại và lo được tiền học cho những giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc chương trình học phổ thông, tôi thi đỗ vào trường Sân khấu điện ảnh ở Hà Nội nhưng không thể theo đuổi vì hoàn cảnh gia đình vẫn chưa thoát được nghèo khó.

Cuối cùng, tôi đi làm nhân viên tiếp thị trong siêu thị, làm PG trong vòng 3 năm rồi mới có cơ hội “bén duyên” với công việc diễn xuất.

Khởi nghiệp bằng vai quần chúng, cát-xê 60 nghìn đồng

Khi đi làm PG, tôi quen được nhiều người làm trong lĩnh vực sự kiện và giải trí.

Và trong 1 dịp tình cờ, tôi được 1 nhãn thuốc trị nhức đầu mời đóng quảng cáo và làm hình ảnh độc quyền 2 năm. Quay thêm được 1 vài quảng cáo mới, đam mê diễn xuất thôi thúc tôi tìm lại cơ hội mà mình từng đánh mất.

Khi nghỉ công việc PG, tôi đi theo Sân khấu kịch Idecaf để đóng những vai nhỏ, lời thoại ngắn. Rèn luyện trong 3 năm, tôi bắt đầu đi casting phim và được tham gia diễn xuất ở lĩnh vực phim truyền hình.

Hình ảnh của Khánh Hiền trong phim truyền hình Oan gia khó tránh.
Hình ảnh của Khánh Hiền trong phim truyền hình "Oan gia khó tránh".

Những vai diễn đầu tiên của tôi hầu hết chỉ là vai quần chúng, lướt qua màn hình với giá cát-xê 60 nghìn. Thời gian đó, tôi còn bị đồng nghiệp bắt nạt thậm chí nhiều đạo diễn, nhà sản xuất gạ gẫm, hứa cho vai diễn bằng việc “đánh đổi” nhưng tôi không chấp nhận.

Một mình theo đuổi công việc diễn xuất mà không ai giúp đỡ, đến khi phim truyền hình “Phía sau ánh bình minh” tuyển chọn diễn viên, tôi may mắn được ê-kíp mời đóng vai thứ chính với nhân vật tên Mai.

Lần đầu đảm nhận 1 vai diễn lớn, tôi diễn khá bản năng và bị nhắc nhở rất nhiều. Tuy nhiên, cũng nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn, quay phim… tôi dần quen với cách thể hiện cảm xúc trước ống kính và hoàn thiện vai diễn đúng như ý muốn.

Cơ duyên “trên trời rơi xuống”

Tính đến nay, tôi đã đóng được hơn 12 phim truyền hình với những vai diễn lớn. Song vai chị Vinh trong phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ lại giúp tôi đến gần hơn với khán giả.

Hồi dự án “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” bắt đầu khởi động, anh trợ lý đoàn phim có gọi tôi đến thử vai nhưng tôi bận quay phim ở Phan Rang nên không thể tham gia được. Sau đó 1 tháng, anh ấy tiếp tục gọi lại thì tôi lại vướng lịch đi quay quảng cáo.

Liên lạc đến lần thứ 3 với đề nghị chỉ qua 30 phút để casting, tôi sợ bị mọi người chê chảnh với không muốn bị mất cơ hội làm việc với anh Victor Vũ nên tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian để đi thử sức.

Khi đến và diễn thử theo nội dung yêu cầu, anh Victor Vũ và ê-kíp đã bật cười khoái chí khiến tôi không hiểu có chuyện xảy ra.

Đến lúc công bố kết quả, đạo diễn nói với tôi rằng: “Trời ơi! Anh tìm em suốt 2 tháng qua mà bây giờ em mới xuất hiện…” và quyết định giao cho tôi vai chị Vinh.

Tự dưng có 1 cơ hội “từ trên trời rơi xuống”, tôi hạnh phúc, bất ngờ nhiều lắm! Khi phim chính thức bấm máy, tôi cũng có 1 chút lo lắng vì không biết có làm tốt được không?

Rất may, anh Victor Vũ làm việc rất nhẹ nhàng, thoải mái và tôi cũng hoàn thiện vai diễn đúng theo những gì mà anh hướng dẫn, chỉ bảo.

Nhan sắc ngoài đời thường của Khánh Hiền.

Nhan sắc ngoài đời thường của Khánh Hiền.

Dự định mua nhà cho mẹ

Vừa qua, tôi được mời đảm nhận vai chính của 2 dự án điện ảnh lớn. Tuy nhiên, tôi chưa dám đồng ý vì muốn nghiên cứu kĩ kịch bản để xem có phù hợp hay không thì mới nhận lời.

Tôi sợ nhất nếu đóng không được sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu và cả danh tiếng của mình và đoàn phim nữa.

Thời gian tới, tôi cũng muốn đẩy mạnh việc đóng phim điện ảnh bên cạnh việc tham gia phim truyền hình. Ngoài công việc, dự định lớn nhất của tôi là có thể mua nhà cho mẹ trong tương lai.

Thu nhập nghề diễn viên không cao để thực hiện mong muốn đó, nhưng tôi có làm thêm kinh doanh để vừa lo cho bản thân và có thể hỗ trợ thêm cho gia đình.

 

Trailer "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại