Chuyện ít biết về gia cảnh Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015

Bảo Ngọc |

Vợ chồng chị Bê phải đợi chờ tận 20 năm mới sinh ra được cô con gái tài năng - Trịnh Nguyễn Hồng Minh.

Trở về quê nhà sau khi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2015, cô bé Trịnh Nguyễn Hồng Minh được chào đón bởi hàng trăm người hâm mộ sau 5 tháng xa cách.

Thành công bước đầu trong con đường nghệ thuật nhưng Hồng Minh cho biết nhiệm vụ chính trong thời gian tới vẫn sẽ là học văn hóa.

Cô bé mê hát giành vinh quang

Khuya 1/11, chuyến bay từ TP. HCM về Đà Nẵng mang theo cô bé Trịnh Nguyễn Hồng Minh (9 tuổi) hạ cánh xuống sân bay trong sự chào đón của hàng trăm người hâm mộ và gia đình.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 dù mệt mỏi vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người đến gần 1 giờ sáng mới về đến nhà.

Ngay sáng 2/11, Hồng Minh cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Bê đã có mặt tại trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ để làm thủ tục đăng ký đi học trở lại.

“Con vừa đến trường thì mấy bạn ùa ra ôm con chúc mừng. Các thầy còn treo băng rôn chào mừng con nữa. Con vui lắm vì được gặp lại các bạn và dành vinh quang về cho trường”, Hồng Minh nói.

Giọng vẫn còn khản đặc, chị Nguyễn Thị Bê, mẹ Hồng Minh vẫn chưa hết sung sướng khi cô con gái rượu giành giải nhất cuộc thi Giọng hát Việt. Chị Bê cho biết từ năm ngoái Hồng Minh đã mê tít chương trình này.

Khi mùa giải 2015 bắt đầu, cô bé nhất quyết đòi bố mẹ đăng ký tham gia chương trình: “Con bé mê hát từ nhỏ. Thấy con có năng khiếu lại yêu thích ca hát nên vợ chồng tôi đăng ký cho cháu tham gia.

Chúng tôi cũng nghĩ cho cháu tham gia cho vui chứ chẳng nghĩ đến giải thưởng gì cả nên rất bất ngờ và hồi hộp khi cháu cứ lọt vào vòng sâu hơn”, chị Bê nói.

Theo chị Bê, lúc mới lên 3 tuổi thì Hồng Minh đã bắt đầu bi bô hát. Cô giáo ở trường mầm non thấy cháu hay hát nên dạy riêng thêm cho cháu rất nhiều bài để tham gia các chương trình văn nghệ.


Hồng Minh yêu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.

Hồng Minh yêu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.

Về nhà, những lúc rảnh rỗi cháu thường biểu diễn cho bố mẹ xem. Đến 5 tuổi, bé bắt đầu tham gia các cuộc thi văn nghệ cấp quận, thành phố và giành được giải thưởng.

Không chỉ hát hay, Hồng Minh còn có năng khiếu sử dụng nhạc cụ: “5 tuổi con học đàn organ, 7 tuổi còn học đánh đàn tranh và 8 tuổi thì học đàn piano. Con chơi được các nhạc cụ trên nhưng thích nhất là đánh đàn tranh”, Hồng Minh chia sẻ.

Vào lớp 1, Hồng Minh trở thành cây văn nghệ chủ lực của Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) , tham gia tất cả các chương trình mà trường tổ chức hoặc dự thi.

Đến bây giờ dù mới 9 tuổi nhưng những giấy khen, huy chương mà Hồng Minh có được trong các cuộc thi âm nhạc đã lên đến hàng chục.


Dù dành khá nhiều thời gian cho niềm đam mê âm nhạc nhưng Hồng Minh vẫn thường xuyên giúp đỡ gia đình.

Dù dành khá nhiều thời gian cho niềm đam mê âm nhạc nhưng Hồng Minh vẫn thường xuyên giúp đỡ gia đình.

Cô Thi Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2 – trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, cho hay cô học trò nhỏ Hồng Minh có thể hát mọi nơi, mọi lúc mà không biết chán.

Từ khi Hồng Minh tham gia chương trình Giọng hát Việt, cô Thi Anh không hề bỏ sót một số nào. Cô cùng các giáo viên khác hồi hộp theo dõi từng bước tiến vững chắc của cô học trò nhỏ.

“Học sinh lớp em khi đến lớp cũng nói chuyện về Hồng Minh. Bạn nào cũng háo hức mong Minh được giải nhất và không quên nhắc nhau nhắn tin ủng hộ bạn.

Nói thật, nghe Minh hát ở trường nhiều nhưng khi em lên sóng và thể hiện các ca khúc khó một cách chững chạc tôi cũng rất bất ngờ vì cô bé quá giỏi”, cô Thi Anh vui mừng nói.

Hồng Minh cho hay trong đêm chung kết, khi nghe MC xướng tên thì vẫn không biết mình đạt giải nhất. Cô bé chỉ òa lên vui mừng khi thấy vợ chồng ca sĩ Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh reo hò ăn mừng ầm ỹ.

“Con cứ nghĩ là chú MC đọc tên các thí sinh như những đêm liveshow trước nên rất bình thản. Con cũng không ngờ mình được giải nhất nữa. Tối đó con không ngủ được vì vui quá”, Hồng Minh nói.

Tiếp tục học văn hóa, mơ trở thành Mỹ Tâm thứ 2

Chứng kiến thành công của Hồng Minh, chị Bê rơi nước mắt nghĩ về ngày đón em chào đời. Chị kể, hai vợ chồng chị cưới gần 20 năm mà vẫn không có cơ hội được làm cha mẹ.

Phải đến năm chị Bê 41 tuổi, vợ chồng chị mới có bé Hồng Minh: “Ngày biết tin tôi có thai, chồng tôi khi đó 54 tuổi đã bật khóc. Anh ấy là một quân nhân mà lúc đó không kìm được cảm xúc của mình như thường lệ”, chị Bê chia sẻ.

Có con hiếm muộn, vợ chồng chị Bê dành hết sự quan tâm, chăm sóc cho Hồng Minh. Vợ chồng chị Bê đều đã nghỉ hưu nên thường xuyên dành thời gian dạy học, vui chơi cùng Minh.

Mỗi tối, cả hai người đưa Minh đi học nhạc, học đàn tại nhà văn hóa thiếu nhi: “Các thầy dạy nhạc đều đánh giá cháu có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt.

Cháu học nhạc cụ cũng rất nhanh nên ai cũng khuyến khích cháu đi theo con đường nghệ thuật”, chị Bê nói.


Phải 20 năm sau khi lấy chồng, chị Bê mới sinh được Hồng Minh. Chính vì thế mọi tình yêu thương chị dồn hết cho cô con gái mình.

Phải 20 năm sau khi lấy chồng, chị Bê mới sinh được Hồng Minh. Chính vì thế mọi tình yêu thương chị dồn hết cho cô con gái mình.

Cô Anh cho hay ở trường, Hồng Minh là ngôi sao vì vừa học giỏi vừa hát hay. Các môn học Minh đều đứng đầu lớp. Cô bé cũng luôn hòa đồng với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

“Không chỉ ca hát mà Minh có năng khiến kể chuyện. Cô bé kể chuyện rất hay, lôi cuốn người nghe và đã từng đạt giải nhất kể chuyện Bác Hồ cấp quận”, cô Anh cho biết.

Ngoài ấn tượng với giọng hát đầy nội lực, khán giả còn yêu mến Hồng Minh với vẻ bên ngoài xinh xắn cùng mái tóc dài chấm gót.

Nhiều khán giả đặt biệt danh cho Hồng Minh là “cô bé tóc mây”. Chia sẻ về điều này, chị Bê cho rằng đó là sở thích riêng của con gái.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nên việc chăm sóc tóc rất vất vả nhưng Hồng Minh thích để tóc dài, luôn yêu quý mái tóc của mình.

Từ nhỏ đến giờ, Hồng Minh chưa hề cắt tóc. Chị Bê còn tiết lộ cả chị và bà ngoài của cháu đều có mái tóc dài chấm gót. Có lẽ vì thế mà Hồng Minh cũng muốn nối gót theo bà và mẹ để có được mái tóc dài.

Theo chị Bê, giải nhất chương trình Giọng hát Việt rất có ý nghĩa với Hồng Minh và gia đình. Tuy nhiên, con đường trước mắt của em vẫn là học hành:

“Tôi cũng biết thời gian tới cháu sẽ bận rộn vì nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Vợ chồng tôi cũng xác định cháu còn nhỏ nên chỉ nhận lời những chương trình phù hợp với độ tuổi chứ không ôm đồm.

Cháu sẽ chỉ biểu diễn khi cháu thích chứ vợ chồng tôi không ép. Quan trọng nhất bây giờ với cháu vẫn là việc học văn hóa”, chị Bê tâm sự.

Chia sẻ với phóng viên, Hồng Minh cho biết sẽ nghe lời bố mẹ để tiếp tục học thật giỏi. Cô bé thổ lộ rất thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm:

“Em và cô Tâm có chung ngày sinh nhật. Đêm chung kết em rất hạnh phúc vì được hát chung với cô Tâm trên sân khấu. Em hy vọng mai này mình lớn lên sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng như cô Mỹ Tâm”, Hồng Minh bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại