Chiếc mặt nạ nào núp sau mặt nạ của Anh Thúy?

Trịnh Thị Thuận |

(Soha.vn) - Một mình Anh Thúy khó có thể "tung hoành" lừa hàng triệu khán giả như vậy được!

Chương trình "Nhân tố bí ẩn"( X-Ftor) đầu tiên phát sóng vào tối 30-3 với scandal lừa dối của ca sĩ Anh Thúy cho đến hôm nay vẫn chưa nguội nhiệt vì những bức xúc của khán giả.

Còn nhớ, khi thí sinh thí sinh cuối cùng xuất hiện với chiếc mặt nạ, khán giả đã vô cùng ngạc nhiên xen lẫn nhiều thắc mắc. Các giám khảo hỏi tên tuổi, nghề nghiệp và về sự bí ẩn phải đeo mặt nạ, thí sinh rầu rĩ trả lời:

- Em là Nguyễn Thị Huyền Minh, 24 tuổi, nhân viên phục vụ, mới bị tai nạn nên bị sẹo trên mặt.

Chiếc mặt nạ nào núp sau mặt nạ của Anh Thúy? - Ảnh 1.

Chiếc mặt nạ nào núp sau mặt nạ của Anh Thúy?

Khi cô cất giọng hát, khán giả càng xúc động hơn. Thí sinh vừa kết thúc hát, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng lên ôm và động viên:

- Bình tĩnh, em vừa vượt qua cái hố rất dễ dàng! Em có rất nhiều điều đặc biệt...

Còn Hồ Quỳnh Hương thì khẳng định:

- Tôi giật mình vì bạn mang một mặt nạ. Tôi không nhìn thấy đôi mắt của bạn... Bạn đã qua trường lớp nào chưa? Bạn như viên kim cương chưa được mài giũa...

Thí sinh nói mình chưa qua trường lớp âm nhạc nào, chỉ nghe mà hát thôi. Khi nhận được 4 phiếu của ban giám khảo, thí sinh vào hậu trường, không có một người thân, bạn bè chia sẻ như những thí sinh khác, một mình lặng lẽ về. Những hình ảnh ấy càng khiến khán giả xúc động và khâm phục về ý chí và nghị lực của "Huyền Minh"hơn.

Nếu sự việc thí sinh Huyền Minh không bại lộ là ca sỹ Anh Thúy thì màn kịch của cô ca sỹ này cùng những chiếc mặt nạ đứng đằng sau Anh Thúy đã diễn quá tuyệt vời (?! ). Họ không chỉ là ca sỹ mà còn là những diễn viên siêu việt để tạo nên một cú lừa khán giả ngoạn mục!

Dù Anh Thúy đã lên tiếng nhận lỗi hết về phần mình nhưng hàng loạt câu hỏi vẫn được đặt ra: Tại sao Anh Thúy lại vượt mặt qua cả ban tổ chức? Qua cả những cuộc tập dượt? Có thật là ban giám khảo - những đồng nghiệp của ca sỹ Anh Thúy không hề hay biết? Hay vì muốn tạo nên " nhân tố bí ẩn nên" làm cho chương trình hấp dẫn và thu hút nhiều khán giả nên phải cho ca sỹ đóng vai nhân vật đặc biệt vượt lên chính mình mà hát tuyệt vời?

Hay chính Anh Thúy dùng khổ nhục kế lừa dối tất cả để giành phần thắng 500.000.000 đồng ? Hoặc có thể giải thích tất cả vì thương mại hóa? Chưa có câu trả lời thỏa đáng nhưng chỉ biết rằng, khán giả bị lừa dối, bị xúc phạm, bị coi thường ghê gớm! Niềm tin của khán giả chân chính đang bị đánh cắp!

Khi bại lộ, Anh Thúy lại giở chiêu cũ mèm của giới ca sỹ, người đẹp mà khóc lóc, xin lỗi rồi đe "chết đi"! Quá nhàm! Ca sỹ nước mình ít tài nhưng lắm tật. Vì vậy cứ đua nhau tạo tai tiếng để được nổi tiếng.! Nếu không có scandal này, mấy người biết đến ca sỹ Anh Thúy! Như vậy, dù dừng lại hay bước tiếp trong X-Factor, Anh Thúy vẫn là người được lợi.

Khán giả chân chính mất tiền, họ phải được thụ hưởng những chương trình hay, một môi trường nghệ thuật minh bạch và trong sạch. Chỉ có như vậy, niềm tin của khán giả mới không bị đánh cắp. Việc ca sỹ này lừa bịp cần có ban tổ chức trả lời rõ ràng, chứ không chỉ để Anh Thúy xin lỗi là xong bởi một mình, ca sỹ này không thể "tung hoành" lừa hàng triệu khán giả như vậy được! Chiếc mặt nạ núp sau mặt nạ của Anh Thúy cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại