Anh Thúy đã lừa BGK, lừa khán giả X-Factor thế nào?

Tường Vy |

(Soha.vn) - Không chỉ là thêu dệt lên 1 câu chuyện khác, 1 con người khác mà Anh Thúy đã đánh lừa khán giả, vi phạm quy chế của BTC chương trình X-Factor.

Xuất hiện tại chương trình X-Factor với vẻ ngoài giản dị, thậm chí là quê mùa, Anh Thúy thể hiện rằng mình là 1 cô gái lao động, không quen phấn son hay ăn mặc sành điệu. Cô bước vào sân khấu với dáng đi dè dặt, điệu bộ khúm núm. Trong phần trò chuyện cùng BGK, giọng Huyền Minh còn run run, có vẻ rất hồi hộp.

Cô đã làm khá tốt khi “đội lốt” 1 người hoàn toàn xa lạ. Những thông tin mà Anh Thúy cung cấp cho BGK và khán giả như sau: Cô tên là Huyền Minh, 24 tuổi, là nhân viên phục vụ. Vì gặp tai nạn ở quán cô làm việc nên trên mặt có 1 vết sẹo, tự ti vì vết sẹo đó, cô gái đã luôn đeo mặt nạ để che đi.

Câu chuyện và vẻ e dè, sợ hãi của cô gái “bí ẩn” đã khiến khán giả rất xúc động. Người ta càng tin vào hoàn cảnh đáng thương của Huyền Minh khi cô gái kém may mắn ấy bật khóc ngay trên sân khấu ngay sau khi thể hiện khá tốt ca khúc It’s all coming back to me now. Hành động này khiến người ta thêm phần thông cảm và yêu mến 1 cô phục vụ kém may mắn nhưng lại rất tài năng.

Anh Thúy đã tạo ra 1 Thùy Minh đáng thương và tài năng.

Anh Thúy đã tạo ra 1 Huyền Minh đáng thương và tài năng.

Những giọt nước mắt xót xa, cảm thông đã lăn trên gương mặt khán giả có mặt tại trường quay. Các giám khảo cũng rất “mềm lòng” trước tài năng và cảnh ngộ của cô gái Huyền Minh. Nhưng, không lâu sau khi chương trình được phát sóng, sự gian dối đã bị vạch trần.

Không ít người nhận ra những điểm giống nhau đến khó tin giữa cô phục vụ Huyền Minh và nữ ca sĩ Anh Thúy – cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng. Và khi nghi vấn này rộ lên trên mặt báo, Anh Thúy đăng tải 1 status phủ định việc cô đóng giả Huyền Minh. Nữ ca sĩ tự tin rằng mình hoàn toàn có thể dùng danh tính thật đi thi. Đồng thời, Anh Thúy cũng bày tỏ rằng sau chương trình The winner is… cô không muốn tham gia bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào khác.

 

Bằng giọng điệu miệt thị các chương trình truyền hình thực tế, Anh Thúy mỉa mai: “Từ sau khi tham gia chương trình The winner is… mình đã bất mãn với các chương trình thực tế lắm rồi! Không quen không biết không tiền không bạc thì cuối cùng cũng chỉ làm bàn đạp cho kẻ khác mà thôi. Vậy cố gắng hát cho lòi bản họng thì có được gì đâu. Cho nên cho em xin 2 chữ bình yên.”

Với những lời khẳng định lạnh lùng và dứt khoát này, rất nhiều người đã tin Anh Thúy, giống như họ đã từng tin Huyền Minh. Rõ ràng, nữ ca sĩ đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho việc giả dạng đi thi, và cũng đã sẵn sàng kịch bản “chối tội” nếu bị phát hiện.

 

Anh Thúy cao giọng phủ nhận mình đóng gi Huyền Minh.

Anh Thúy cao giọng phủ nhận mình đóng gi Huyền Minh.

 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cũng chính cô gái từng lên tiếng miệt thị các chương trình truyền hình thực tế kia lại khóc lóc kể lể rằng cô giả dạng đi thi để có thể tìm được cảm xúc khi hát và rằng cô “có nỗi khổ tâm riêng nên mới làm như vậy”.

Đồng thời, Anh Thúy cũng không ngần ngại đăng tải bức ảnh sau khi cô bị tai nạn, gương mặt có khá nhiều vết sẹo nên cô đã dùng mặt nạ che đi khi tham dự chương trình. Rất nhiều người không đồng ý với những lời giải thích của Anh Thúy.

Họ cho rằng việc cô vừa mạnh miệng tuyên bố việc gì phải tham gia chương trình thực tế và “hát cho lòi bản họng” để “làm bàn đạp cho người khác” nhưng ngay sau đó, khi bị phát hiện lại tỏ ra đáng thương với ước mong “tìm lại được cảm xúc khi hát” rất mâu thuẫn và khó lòng thông cảm được.

Dù đã lên tiếng thừa nhận sự gian dối của mình và xin lỗi công chúng, song Anh Thúy khó lòng nhận được sự cảm thông từ phía dư luận.

Dù đã lên tiếng thừa nhận sự gian dối của mình và xin lỗi công chúng, song Anh Thúy khó lòng nhận được sự cảm thông từ phía dư luận.

Ngoài ra, việc Anh Thúy mạo danh người khác để đi thi rõ ràng đã vi phạm quy chế của chương trình. Vì theo quy định, thí sinh phải điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu đăng ký tham dự chương trình. Không chỉ thế, ở vòng thử giọng, các thí sinh đều phải đem theo CMTND và giấy tờ tùy thân. Thế nhưng, Anh Thúy lại hóa thành Thùy Minh với 1 công việc khác, 1 số phận khác. Cứ cho rằng Anh Thúy tự ti với gương mặt không được lành lặn, song, cô hoàn toàn có thể dùng tên của mình để đi thi.

Không chỉ thế, Anh Thúy còn dày công tạo ra 1 hoàn cảnh đáng thương, đánh lừa khán giả, “lấy lòng” BGK bằng những cử chỉ, những biểu hiện hoàn toàn không phải của mình. Cô làm tất cả chỉ để không phải chịu áp lực khi là 1 “ca sĩ đi thi”. Cô lên 1 kịch bản công phu, lấy nước mắt và tình cảm của khán giả, của BGK chỉ để bản thân cô tìm được cảm xúc khi hát. Điều này lý giải vì sao rất nhiều khán giả không thể thông cảm với Anh Thúy mặc dù cô đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi vì sự gian dối của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại